CN 1090: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỨU CHỒNG TÔI THOÁT CHẾT
LTS: Sau đây là lời chia sẻ của bà Vi, một cư dân tại Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ; bà gọi cho chúng tôi để chia sẻ cảm nghiệm về những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình bà qua việc khẩn cầu lòng thương xót Chúa.
“Tôi có ba người con tuổi từ 22, 17 và 15. Gia đình chúng tôi có thói quen tốt là cùng đọc kinh chung vào mỗi tối, dù sớm hay trễ thì chúng tôi vẫn giữ việc đọc kinh ấy.
Khoảng đầu tháng 4 năm 2009 vừa qua, trong lúc đang quỳ đọc kinh chung thì chồng tôi bỗng té xuống đất và bất tỉnh. Mặt mũi anh biến dạng và bị sưng phù lên. Anh nằm trong tư thế một nửa trên giường và một nửa dưới đất. Tôi biết ngay là anh ấy bị stroke vì anh có bịnh cao máu.
Ngay lập tức, gia đình tôi dùng kim chích ngón tay anh và làm hô hấp nhân tạo cho anh. Còn con trai tôi thì gọi xe cấp cứu 911. Lúc ấy, hơi thở anh rất yếu và trái tim anh dường như đã ngừng đập.
Lúc vào bịnh viện thì các bác sĩ và y tá tìm mọi cách để giúp anh sớm hồi sinh. Trong khi ở phòng chờ đợi, tôi bảo các con tôi rằng:
“Các con ơi, gia đình mình hãy cùng quỳ xuống với mẹ và cầu nguyện chuỗi kinh lòng thương xót Chúa để xin Chúa cứu ba con khỏi chết.”
Rồi vừa khóc vừa cầu nguyện, tôi thưa với Chúa rằng:
“Chúa ơi, xin Chúa cứu chồng con vì con không muốn anh ấy chết!”
Sau một hồi lâu, con trai của tôi đi ra và nói rằng:
“Mẹ ơi có tin buồn (bad news), các bác sĩ nói là não bộ của ba không còn hoạt động nữa. Xong rồi!”
Nghe đến đó, tôi bật khóc nức nở vì thương xót cho chồng tôi. Tôi cứ khóc và cầu nguyện mãi cho đến khi mệt quá và thiếp đi trong phòng chờ đợi của bịnh viện. Khi bừng tỉnh lại thì tôi nhìn ra ngoài trời và thấy sương mù bao phủ và che khuất mọi cảnh vật, nhưng lúc ấy thì tôi lại thấy có hai dòng ánh sáng đỏ và trắng. Tôi nhớ ra rằng đó là hai dòng máu và nước chảy ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu của lòng thương xót. Vì thế, tôi vội vàng bảo các con hãy đọc kinh lòng thương xót Chúa liên tục không ngừng để khẩn cầu Chúa đoái thương.
Tôi tín thác mọi sự cho Chúa Giêsu và cảm thấy mình được yên tâm hơn. Đến 10 giờ sáng thì bác sĩ cho gia đình vào thăm chồng tôi. Tôi mừng rỡ khi thấy anh mở mắt và cử động được. Trên ngưòi của anh chỉ toàn là các ống giây chằng chịt. Tôi vội vàng hỏi chồng:
“Anh ơi, anh có nhận ra em không?”
Anh ấy gật đầu. Sau đó, anh ấy cử động chân tay. Tôi mừng quá sức vì biết rằng anh ấy đã chết mà nay được sống lại. Thế là cả nhà tôi hớn hở mừng vui. Lúc ấy thì trời lại mưa tầm tã. Trong đức tin, tôi nghĩ đó là dấu hiệu tốt vì Chúa đang ban phúc lành cho chúng tôi. Tạ ơn Chúa.
Sau đó, các em tôi bảo tôi hãy về nhà nằm nghỉ và để họ chăm sóc cho chồng tôi. Vì quá mỏi mệt và lo lắng nên tôi giao phó chồng tôi cho các em chăm sóc và về nhà nghỉ.
Sau đấy người em dâu của chúng tôi đưa cây bút cho chồng tôi để thử xem anh ấy có còn khả năng viết nữa hay không. Đột nhiên anh ấy ném cây bút vào mặt người em dâu làm cho cô ta vừa giật mình, vừa buồn lòng.
Ngày hôm sau khi bác sĩ tháo các ống giây ra thì người em dâu tôi hỏi chồng tôi rằng:
“Tại sao hôm qua anh lại ném cái bút vào mặt em?”
Anh ấy đáp:
“Anh đã được gặp ba mẹ trên thiên đàng. Ba mẹ không cho anh ở lại và bảo anh hãy ký giấy đi và về lại nhà nên anh tức quá mà ném cái bút đi, chứ đâu phải anh ném vào mặt em?”
Nghe xong cả nhà vui mừng vì thật sự là anh ấy đã chết mà được sống lại. Đó là do lòng thương xót của Chúa cứu anh.
Đến ngày lễ Phục Sinh năm 2009, khi chồng tôi đi dự lễ thì những người quen đều ngạc nhiên vì thấy anh bình phục quá nhanh chóng. Họ vui mừng vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của họ dành cho chồng tôi.
Về sau, khi tôi nghĩ ra thì hai dòng ánh sáng có màu nước và máu của Thánh Tâm Chúa Giêsu lại chính là đèn xe của hai chiếc xe vận tải hay xe trục cần cẩu của bịnh viện: một chiếc đi tới và một chiếc đi lui, do đó có đèn pha ở trước và đèn thắng ở sau, nhưng trong lúc bối rối tôi lại nhìn ra là dòng máu và nước của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Có thể đó dấu hiệu Chúa nhắc tôi hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Từ đó đến nay, tôi cố gắng phổ biến kinh lòng thương xót Chúa cho càng nhiều người biết thì càng tốt. Tôi khẳng định rằng nhờ vào chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa đã cứu chồng tôi khỏi cái chết đột ngột vì các bác sĩ đã nói rằng não bộ anh đã không hoạt động nữa. Và anh ấy đã chết đi sống lại ít nhất là hai ba lần trong lúc ở bịnh viện. Con xin cảm tạ Chúa đến muôn đời!
Kim Hà 10/2/2010
|