10. Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Bản Thân
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng Chữa Lành cao cả. Có Lời Chúa rằng: "Tội lỗi của con, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, con sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà con đã được chữa lành". Con ca ngợi Chúa vì Chúa muốn con được trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa vì Chúa quá thân thiện, quá yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của con.
Chúa muốn chữa lành con về tâm linh, tâm lý, tình cảm, mối quan hệ và thể xác của con. Con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa quyền năng đã ban Thánh Thần cho con. Con xin thành tâm thống hối ăn năn và nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ của con. Ngài là nguồn Nước Hằng sống cung cấp cho con nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con mời Chúa bước vào cuộc đời con, vào căn nhà tâm linh của con, xin ánh sáng Phục sinh của Chúa chiếu soi vào những nơi tăm tối trong tâm hồn con, để nhờ Ánh sáng của Chúa con được thanh tẩy và chữa lành. Lạy Chúa:
- Xin Chúa chữa lành mối quan hệ của con với Chúa: do tội lỗi, do thiếu lòng tin đã làm cho mối quan hệ của con với Chúa không khắng khít, không tốt đẹp, và xa cách. Con muốn hàn gắn lại mối quan hệ của con với Chúa như ngày con mới chịu phép rửa được tinh tuyền, trong sạch, lòng hân hoan và tràn đầy ân sủng làm con cái Chúa.
- Xin Chúa cắt đứt mối quan hệ của con với bóng tối như mê tín dị đoan, tin bói toán, tử vi, lên đồng...
- Xin Chúa chữa lành quan hệ bị sứt mẻ hay đỗ vỡ của con với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người tình xưa, anh chị em, họ hàng, bạn bè, ông chủ, xếp lớn, bạn làm ăn, chủ chiên, người trong cộng đoàn, trong hội đoàn, trong nhóm nhỏ. Con xin tha thứ cho người làm con buồn lòng, đau khổ và chúc lành cho người đó, nếu như con đã chúc dữ, nguyền rủa họ, xin nhờ Danh Chúa bẻ gẫy và vô hiệu hóa những lời chúc dữ, nguyền rủa đó.
- Xin Chúa bẻ gẫy và làm vô hiệu hóa những lời nguyền rủa, chúc dữ trên con bất cứ đến từ ai.
- Xin Chúa chữa lành mặt tâm lý của con như: luôn có ý nghĩ xấu về người khác, mặc cảm sợ hãi, lo lắng, mặc cảm bị ghét bỏ, bị thua kém, tư tưởng và ước muốn thiếu trong sạch. Xin Nước và Máu từ cạnh sườn Chúa tẩy rửa tâm trí con.
- Xin Chúa chữa lành những tật xấu của con: tật nói xấu, ghanh tỵ, chia rẽ, nóng nảy, giận hờn, khoe khoang, nói tục, cờ bạc, rượu chè, hút sách, tham ăn, gian lận, thèm muốn vợ chồng người... Xin Chúa cắt bỏ những tật xấu ấy khỏi con người con.
- Xin Chúa giúp con hoàn toàn tha thứ được cho người làm con đau khổ nhất. Xin cho con không còn nhớ tới chuyện đau khổ ấy, và lấy ra khỏi tiềm thức của con.
- Nhân danh Chúa Giêsu ta truyền cho bệnh ___ (nếu có bệnh nào nói ra) phải chấm dứt / không được lây lan ra chỗ khác. Ta truyền cho các tế bào, mạch máu, khớp xương, bắp thịt, hệ thống thần kinh... bị hư hại phải trở về tình trạng hoàn hảo.
Con cảm tạ, ngợi khen Chúa Giêsu đã chữa lành cho con. Xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên con, trong con. Xin đổ Thần Khí khôn ngoan vào tâm trí con, Thần Khí yêu thương vào trái tim con, Thần Khí trong sạch vào đôi mắt con, Thần Khí hiểu biết vào đôi tai con, Thần Khí bình an và hoan lạc trong tâm hồn con. Con chúc tụng, ngợi khen và cám ơn Chúa. Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
11. Kinh Lạy Cha, Cầu Cho Sự Hiệp Nhất
Lạy Cha chúng con ở trên Trời... là Thiên Chúa và là Cha duy nhất của chúng con. Xin Cha cho chúng con cùng một Cha trên trời, cũng cùng là một thân thể của Cha ở dưới đất. Xin Cha đem tất cả chúng con cho dù khác biệt nhau, về quy tụ dưới cánh tay Cha, để chúng con được nương tựa dưới cánh tay Cha, được Cha ấp ủ, bao bọc chúng con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời... Xin Cha cho chúng con ở dưới đất được Thần Khí của Cha soi sáng nhận ra thánh ý tốt lành của Cha để hiệp nhất làm theo ý Cha trên trời, cho danh Cha được cả sáng, và nước Cha được trị đến. Xin cho ý của mỗi người chúng con, tư tưởng và mục đích khác nhau của mỗi người chúng con, được quy phục về trong thánh ý của Cha, để chúng cong sống nhưng không phải là chúng con sống, mà là chính Cha đang sống thật ở trong chúng con.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày... Xin Cha cho chúng con được hàng ngày tới dự tiệc cùng bàn Thánh Thể của Con yêu dấu Cha, cho chúng con khi uống cùng một chén Máu cứu độ cũng cảm thông trong những yếu đuối, thiếu xót, lầm lỡ của nhau để nguồn sức mạnh và hồng ân của Thánh Thể đưa chúng con tới thuận hòa, yêu thương nơi bàn tiệc thánh của Cha, để Chúa Giêsu ở trong con cũng là Chúa Giêsu ở trong anh chị em con. Thân xác Chúa không còn bị chia rẽ nữa và chúng con chẳng còn giữ Chúa cho riêng mình.
Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con... xin Cha cho chúng con biết nhìn sâu vào sự khoan dung, nhân từ của Cha, để chúng con cũng chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau cho dù lỗi tại ai đi nữa. Xin Cha cho chúng con biết rửa chân cho nhau, cho cả những người trái ý với chúng con nữa, vì đó là dấu chứng tình yêu mà Cha đã dạy chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ... Xin Cha gìn giữ chúng con khỏi mọi đánh phá của ma quỷ; xin gìn giữ chúng con khỏi mầm mống của hận thù, chia rẽ, chỉ trích, nói xấu, dèm pha vì chính kẻ thù đã gieo cỏ lùng ấy trong đêm tối vào ruộng lúa của Cha và trốn đi. Xin nâng chúng con lên khi chúng con vấp ngã, để chúng con có cơ hội trở về và được đón nhận.
Lạy Cha, xin Cha cho chúng con được ở trong Cha là cây nho thật và Cha ở trong chúng con là những cành nhỏ, để chúng con được nở sinh những hoa trái của Thần Khí Cha. Amen.
12. Kinh Tận Hiến Nhóm Hoạt Động Cho Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa Cha và Chúa Con, Ngài đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa đầy quyền năng trên các thánh tông đồ trong Ngày lễ Ngũ Tuần. Hôm nay đây, nhân danh Chúa Giêsu, Ngôi hai Thiên Chúa, chúng con là những tông đồ của Ngài cũng cùng nhau tụ họp cầu nguyện và khao khát nài xin Ngài ngự đến trên chúng con với quyền năng và sức mạnh của Ngài. Xin Ngài hãy chiếm đoạt, làm chủ mỗi người chúng con, nhóm của chúng con và biến nơi chúng con tụ họp này thành một lễ Hiện Xuống mới. Xin Ngài hãy đến, Lạy Thần Khí của Đức Chúa Trời, hãy đến, hãy đến trên chúng con!
Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Tình Yêu, Thần Khí Sức mạnh, chúng con xin tận hiến nhóm hoạt động của chúng con cho Ngài:
- Xin Ngài đến thanh tẩy và thánh hóa mọi trái tim, tư tưởng và hành động của nhóm chúng con để trở nên trong sạch, yêu thương và hiệp nhất với nhau trong Thần Khí duy nhất của Ngài.
- Xin Ngài rửa nhóm chúng con bằng lửa nhiệt thành, nước tinh tuyền của Ngài.
- Xin Ngài hướng dẫn, linh ứng và soi sáng cho nhóm chúng con được nhận ra thánh ý của Ngài.
- Xin Ngài sai đi và đồng hành với nhóm chúng con là những nhân chứng Tin mừng của Chúa Giêsu.
- Xin Ngài ban quyền năng và các đặc sủng của Ngài trên nhóm chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, nhóm chúng con xin tuyên xưng thuộc về Ngài, xin được là khí cụ của Ngài để làm cho danh Thiên Chúa được cả sáng, nước Thiên Chúa được trị đến, và ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
13 KINH THÁNH NÓI VỀ MA QUỶ
Ga 6:70 Đức Giêsu đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!" (Giuda là môn đệ song khi bán Chúa tức là bán đi ơn cứu độ nên đã trở thành tay sai của ma quỷ)
Ga 8:44 Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. (Gian dối, lừa gạt là nghề của ma quỉ)
Ga 8:48-49 Người Dothái đáp: "Chúng tôi bảo ông là người Samari và người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao?
8:49 Đức Giêsu trả lời: "Tôi không bị quỷ ám. Nhưng tôi tôn kính Cha tôi; còn các ông, các ông lại làm nhục tôi.
Ga 8:52 Người Dothái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết".
Ga 10:20-21 Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì?"
10:21 Kẻ khác bảo: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao?"
Ga 13:2 Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. (hãy tỉnh thức, ngay cả những người theo Chúa không tránh khỏi cạm bẫy của ma quỷ)
Lc 4:2-3 bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.
4:3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!" (ma quỷ muốn con người hành động trước khi suy nghĩ)
Lc 4:5 Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. (ma quỷ có thể cho ta thấy thị kiến – vision)
Lc 4:9 Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!” 4:10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 4:11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". (Ma quỷ biết Kinh thánh và dùng Kinh thánh để thử thách chúng ta)
Lc 4:13 Sau khi đã xoay hết cách để cảm dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. (Ma quỷ luôn chờ đợi thời cơ, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội)
Lc 4:33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 4:34 "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" (Ma quỷ gây ồn ào)
Lc 4:35 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. (Ma quỷ có hành vi bạo động)
Lc 4:41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. (Ma quỷ gây ồn ào)
Lc 7:21 Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.
Lc 7:33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám". (Người tông đồ của Chúa cũng bị cho là quỷ ám)
Lc 8:2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thóat khỏi bảy quỷ. (Không phải chỉ 1 nhưng có thể nhiều quỷ nhập vào người ta)
Lc 8:12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. (Mục đích của quỷ là làm cho ta mất ơn cứu độ)
Lc 8:27 Người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón Người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. (Dáng vẻ và nơi trú ẩn của người bị quỷ ám)
Lc 8:29-33 Ấy là vì Đức Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích gông cùm mà trói và giữ anh; nhưng anh bứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng. (người bị quỷ ám có sức mạnh phi thường)
8:30 Đức Giêsu hỏi anh: "Tên anh là gì?" Anh thưa: "Đạo Binh", vì rất nhiều quỷ nhập vào anh.
8:31 Lũ quỷ nài xin Người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. (một đạo binh, số đông)
8:32 Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin Người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia, và Người cho phép. (Khi quỷ xuất thì chúng tìm nơi khác để nhập vào)
8:33 Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngộp hết.
Lc 8:38 Kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với Người. Nhưng Người bảo anh ta về và nói:
Lc 9:1 Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. (Xin Chúa ban năng lực và quyền phép)
Lc 9:39-40 Thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mẩy, sùi cả bọt mép, và khó lắm nó mới chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mệt nhừ. (hành vi náo động, cử chỉ kinh sợ)
9:40 Tôi có xin các môn đệ Thầy trừ tên quỷ đó, nhưng các ông trừ không được".
Lc 9:42 Đứa trẻ đang tiến lại, thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ, và trao lại cho cha nó. (hành vi náo động)
Lc 9:49 Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con". (nhân danh Thiên Chúa trừ quỷ)
Lc 10:17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con". (chỉ nghe danh Chúa, ma quỷ cũng đã khiếp sợ)
Lc 10:20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời". (đừng tự mãn vì quyền năng ban cho nhưng tìm ơn cứu độ)
Lc 11:14-15 Rồi Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. (có loại quỷ câm)
11:15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ".
Lc 11:19-20 Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.
11:20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. (Thiên Chúa dùng ngón tay trừ quỷ)
Lc 13:11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. (quỷ làm cho người ta tàn tật)
Lc 13:32 Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.
Mc 1:32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.
Mc 1:34 Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. (đôi khi ra lệnh không cho quỷ nói)
Mc 1:39 Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Mc 3:14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 3:15 với quyền trừ quỷ. (trừ quỷ là quyền năng Chúa ban)
Mc 3:22 Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.
Mc 5:15-16 Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. (Người được trừ quỷ cũng có thể trở nên người yêu mến Chúa nhiệt thành)
5:16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.
Mc 5:18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.
Mc 6:7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (Chúa sai hai người ra đi)
Mc 6:13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Mc 7:25-26 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.
7:26 Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.
Mc 7:29-30 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.
7:30 Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất.
Mc 9:17-18 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. (loại quỷ câm)
9:18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi". (hành vi bạo động, dữ tợn)
Mc 9:20 Người ta đem nó lại cho Người. vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.
Mc 9:22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. (hành hạ con người) Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể ? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin". (trừ quỷ cần có lòng tin)
Mc 9:25-26 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, (loại quỷ câm và điếc). Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa !" (truyền quỷ không được trở lại)
9:26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi !" (người bị mất sức khi quỷ xuất ra)
Mc 9:28-29 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?"
9:29 Người đáp: "Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi". (trừ quỷ dùng lời cầu nguyện)
Mc 9:38 Ông Gioan nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta".
Mc 16:9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. (người đã được trừ quỷ, cũng có thể được Chúa dùng đến)
Mc 16:17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (nhân danh Thiên Chúa)
Mt 4:1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.
Mt 4:5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, (quỷ có thể làm điều phi thường)
Mt 4:8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (quỷ cho vision)
Mt 4:11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
Mt 4:24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyria. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.
Mt 5:37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (chớ có nói gian)
7:21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu!
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
Mt 7:22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (ngoài thi hành các quyền năng, chúng ta còn phải thi hành thánh ý Chúa)
Mt 8:16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau.
Mt 8:28 Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. (quỉ thường chọn nơi mồ mả trú thân)
Mt 8:31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia". (quỷ xuất ra thì tìm chỗ nhập vào)
Mt 8:33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.
Mt 9:32-34 Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám.
9:33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!" (quỷ xuất thì được chữa lành)
9:34 Nhưng người Pharisêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
Mt 10:8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (hành động trên bác ái, không bao giờ trên danh lợi)
Mt 11:18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám".
Mt 12:22 Bấy giờ họ đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta, khiến anh nói và thấy được. (loại quỷ câm và mù)
Mt 12:24 Nghe vậy, những người Pharisêu nói rằng: "Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bêendêbun".
Mt 13:19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
Mt 13:39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (ma quỷ đi gieo sai lạc)
Mt 15:22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (người bị quỷ ám thì khổ sở)
Mt 17:18-19 Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
17:19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?"
Mt 17:21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. (trử quỷ leaders cần đến ăn chay và cầu nguyện)
Mt 25:41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. (túp lều lý tưởng của quỷ là lửa, lửa và lửa)
14 Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Đối phó với những mưu mô, cạm bẫy và hành động của ma quỉ
I- Đối phó với những mưu mô của ma quỉ làm lung lạc đức tin của ta.
Mưu mô 1:
Ma quỉ nói với ta rằng hãy giải quyết những vấn đề khó khăn qua bàn tay con người. Chúng cố gắng thuyết phục ta ra tay hành động trước khi suy nghĩ.
Mátthêu 4:2 “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!"
Giải quyết 1:
Hãy yêu mến Chúa và tin tưởng vào thánh ý của Người hơn là cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn bằng bàn tay con người.
Mátthêu 16:23 “Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".
Hãy nhớ rằng Thiên Chúa quan tâm, lo lắng cho chúng ta.
Philíphê 4:19 “Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su”.
Sáng thế 48:15.
Mưu mô 2:
Ma quỉ thuyết phục ta suy nghĩ theo kiểu thế giới trần tục.
Gioan1, 2:16 “Vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian”
Giải quyết 2:
Hãy tìm đọc Kinh thánh vì đó là Lời của chân lý và sự sống.
Mátthêu 4:4 “Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra".
Rôma 12:2.
Cầu xin Chúa cho đầu óc ta sáng suốt, và tìm ra câu trả lời.
Giacôbê 1:5 “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách”.
Timôtê 1:7.
Hãy yêu mến Chúa hơn yêu mến thế gian này.
Gioan 1, 2:15 “Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha”
Hãy để Chúa và Lời Chúa đổi mới trí óc và thần khí của ta.
Thánh vịnh 51:12 “Lạy Thiên Chúa xin tạo con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ”
Mưu mô 3:
Ma quỉ dụ dỗ ta để đầu óc ta vào sự giầu sang của thế gian này.
Mátthêu 4:8 “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian,và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy”
Giải quyết 3:
Hãy cho ma quỉ biết rằng, chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi, không phải sự giàu có của thế gian này.
Mátthêu 4:10 “Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".
Hãy nhớ rằng những sự giàu có thế gian này sẽ chóng qua đi.
Gioan 1, 2:17 “mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi”.
Mưu mô 4:
Ma quỉ thuyết phục ta nghĩ rằng mọi khó khăn, đau khổ trên đời đến từ Thiên Chúa. Gióp 2,7-8 “Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt từ bàn chân tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh xành mà gãi”.
Giải quyết 4:
· Phần nhiều trở ngại trong đời sống đến từ Satan, một số khác do con người gây ra.
Mưu mô 5:
· Satan sử dụng “những người chúng ta yêu thương” để làm giảm đức tin chúng ta. Gióp 2:9 “Bấy giờ vợ ông bảo: ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!”
Giải quyết 5:
· Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa là công minh, chính trực trong mọi thời gian và không gian. Đệ nhị luật 32:4 “Người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo vì mọi đường lối Người đều ngay thẳng. Chúa thành tín không gian dối. Người quả chính trực công minh”
II- Những mưu mô của ma quỉ gây khó khăn cho Giáo hội
Mưu mô 1:
Gây nên sự thiếu tha thứ.
Côrintô 2,2:10-11 ‘Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ -trong trường hợp phải tha thứ-, thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức Ki-tô, kẻo chúng ta bị Xa-tan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó”
Giải quyết 1:
Hãy trở nên giống Chúa Giêsu, tha thứ cho anh em nhanh chóng.
Luca 23:34 “Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người”
Luca 6:37, Thánh vịnh 86:5.
Mưu mô 2:
Ma quỉ tạo ra cay đắng, hận thù.
Hôsê 12:15 “Ep ra im đã xúc phạm đến Người và đã làm cho Người phải xót xa cay đắng. Nó đã đổ máu thì phải chịu tội”
Giải quyết 2:
Hãy bỏ qua mau chóng.
Ephêsô 4:31 “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác”.
Giảng viên 7:9, Cách ngôn 14:17, 16:32, 29:22.
III- Những mưu mô ma quỉ dụ dỗ chúng ta phạm tội
Mưu mô 1:
Ma quỉ dấu lưỡi câu nhọn trong miếng mồi thơm tho, ngon ngọt.
Mátthêu 4:8-9 “Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm". Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô”.
Gioan 1,2:16-17, Sáng thế 3:1-6, Cách ngôn 23:31-32, Samuen 11:2.
Giải quyết 1:
Hãy tránh xa tội lỗi và đừng để nó trong đầu.
Rôma 12:9 “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành”
Cách ngôn 5:8, Thêxalôlica 1,5:22, Isaia 33:15, Philiphê 2:5-7, Côlôxê 3:1-2.
Hãy nhớ rằng tội lỗi là thuốc độc.
Gióp 20:12-14 “Nếu trong miệng nó, gian ác đã nên như kẹo ngọt cho nó ngậm dưới lưỡi, và vì tiếc của nó không dám bỏ đi nên đã giữ lại trong cổ họng thì sớm muộn gì trong bụng nó thức ăn sẽ biến thành nọc độc giết người”
Hãy nhớ rằng tội lỗi mang đến sự mất mát cho phần linh hồn.
Mátthêu 16:26 “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”
Gioan 12:25.
Hãy nhớ rằng tội lỗi là cha đẻ của lường gạt và quyến rũ.
Dothái 3:13 “Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt”.
Mưu mô 2:
Ma quỉ làm cho tội lỗi nhìn giống như được người đời trọng vọng. Satan không muốn người ta nhìn biết tội và nó cố giấu diếm mọi cách. Vì thế, nó cho đánh bóng những tên gọi, tước hiệu.
Isaia 5:20 “Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt, những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối, biến cay đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng”
Châm ngôn 17,15.
Giải quyết 2:
Hãy nhớ rằng cho dù tội lỗi có dáng vẻ đẹp đẽ, vinh dự, đạo đức tới đâu, nó thực sự do bẩn, suy đồi, đáng khinh.
Đệ nhị luật 20:18 “Chúng (những kẻ phản bội Chúa) sẽ không dạy anh em học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần của chúng, khiên anh em phạm tội phản nghịc cùng Thiên Chúa”.
Châm ngôn 24:9.
Hãy nhớ rằng càng tội lỗi càng có sơn bóng bảy bề ngoài thì càng nguy hiểm cho tâm hồn ta.
Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.
Edêkien 18:4.
Để nhìn thấy hậu quả của tội, bạn sẽ không phải chờ đợi lâu.
Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.
Isaia 64:6
Ngay cả tội mà Satan làm ra vẻ đạo đức cũng trả bằng giá máu của Chúa Giêsu.
Khải huyền 1:5 “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta”
Gioan 1:7
Mưu mô 3:
· Bằng cách làm cho tội nặng có vẻ giảm bớt, nhẹ tội đi.
Sáng thế 19:20 “Kìa có 1 thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó – thành đó nhỏ mà – để tôi được sống”
Diễm ca 2:15.
Giải quyết 3:
· Tội dù nhỏ nhưng cũng làm Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ.
Giacôbê 2:10-11 “Thật vậy, Đấng đã phán: Ngươi không được ngoại tình, cũng đã phán: Ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại tình, nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi phạm Lề Luật”.
· Nếu ta để mình phạm tội nhỏ, thì ta cũng sẽ dọn đường cho tội lớn.
Thánh vịnh 1:1, Giảng viên 10:13
· Thật là đáng buồn chỉ vì ta chống lại Thiên Chúa chỉ bằng một thứ rẻ tiền (thí dụ như trái cấm). Rôma 5:12.
· Thật là nguy hiểm những tội gọi là nhỏ mọn. Côrintô 1,5:6-8.
· Một số các thánh chọn sự đau đớn to lớn hơn là một phạm tội nhẹ. Do thái 12:4, 4:15, 11:24-25.
· Tâm hồn ta không thể chỗi dậy dưới sự ray rứt và đè nặng của các tội nhẹ, khi Chúa Thánh Thần tỏ ra cho ta thấy trong chúng ta. Thánh vịnh 51:3, 38:3.
· Hãy nhớ rằng có đầy sự chết và ma quỉ trong tội hơn là trong tai ương lớn. Rôma 6:23.
Mưu mô 4:
1. Phơi bày cho ta thấy “tội lỗi của người thánh thiện”, nhưng che giấu lòng đạo đức của họ; cho ta thấy tội họ nhưng dấu không cho ta thấy sự ăn năn và xám hối của họ.
Giải quyết 4:
2. Nhờ hoán cải tội lỗi, Thần khí Thiên Chúa cho họ chỗi dậy khi rơi vào con đường tội lỗi. Gióp 40:4-5, 42:66, Mátthêu 26:74-75.
3. Những người thánh thiện không giao dịch với tội lỗi. Đó không phải là con đường của cuộc sống họ. Công vụ 13:22, Phêrô 2,2:14
4. Thiên Chúa sẽ luận phạt dân người vì tội lỗi của họ. Thánh vịnh 51:8, 89:30-33, Dothái 12:7.
5. Hãy nhớ rằng có ít nhất hai lý do để Thiên Chúa giúp người thánh thiện trong sự sa ngã:
· Giúp chúng ta khỏi sa ngã chính mình. Phêrô 1,5:12.
· Giúp những người đã sa ngã không bị tuyệt vọng. Dothái 13:5, Giosua 23:14.
6. Hãy làm tuần kính mến Chúa, để đền tạ lòng thương xót Chúa. Đệ nhị luật 10:17, Rôma 2:11-12.
Mưu mô 5:
· Ma quỉ làm chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa xót thương hết mọi sự không cần hoán cải.
Giải quyết 5:
· Thiên Chúa sẽ và phải xét đoán tội lỗi. Những tâm hồn tội lỗi sẽ phải chết. Edêkien 18:20,
· Thiên Chúa là Đấng xót thương và đồng thời cũng công chính. Hãy nhìn vào cách Thiên Chúa đối xử thế nào với các thiên thần (của Lucifer) bất trung tín. Phêrô 2,4:6.
· Người càng xúc phạm đến lòng thương xót Chúa nhiều thì sự kết án càng cao. Dothái 2:3.
· Lòng thương xót của Chúa ưu đãi những người yêu mến và vâng phục Người. Xuất hành 20:6, Thánh vịnh 25:10.
Mưu mô 6:
· Làm cho sự hoán cải là một việc làm nhìn hết sức dễ dàng.
Giải quyết 6:
· An năn xám hối là công việc không dễ dàng. Đó là sự đánh đổi nhiều để được Chúa Giêsu. Công vụ 5:31, Timôtê 2,2:25.
· Hãy nghĩ kỹ xem hoán cải thực sự nghĩa là gì. Là sự thay đổi về toàn diện con người từ tỗi lỗi để trở nên giống Chúa.
· Hãy nhớ rằng xám hối thật sự là một hành động liên tục không ngừng nghỉ. Ta phải đi từ đức tin tới đức tin (nghĩa là không ngoài đức tin). Thánh vịnh 101:3.
· Hãy nên nhớ là xám hối không phải dễ dàng như Satan làm cho ta lầm tưởng. Nếu quả thật dễ dàng như thế, thì đã có nhiều người làm rồi. Gióp 42:6.
· Hãy nhớ rằng khi người ta không phạm tội chính là “hồng ân Thiên Chúa làm”. Thánh vịnh 26:3-5.
· Hãy nhớ rằng Satan bây giờ thì nói với chúng ta xám hối thật dễ dàng, nhưng sau đó lại nói với chúng ta cách khác, cốt ý để làm chúng ta chán nản, thất vọng. Gióp 2:7, Máccô 4:15.
Mưu mô 7:
· Ma quỉ cố gắng làm cho chúng ta không lo sợ khi sống trong tội lỗi.
Giải quyết 7:
· Hãy nghĩ tới những Sách thánh khuyến khích ta tránh xa mọi dịp tội. Trên thực tế, dưới bất cứ hình dáng nào của ma quỉ. Thexalônica 1,5:22.
· Nếu ta không tránh xa dịp phạm tội, thì thử hỏi tâm hồn chúng ta ở đâu? Chúng ta yêu mến Chúa hay tội lỗi? Mátthêu 6:24, Rôma 6:6.
· Hãy nhớ rằng những người có đức tin khác cũng tránh xa tội lỗi do bởi quyền năng của Thiên Chúa. Sáng thế 39:10-11, Gióp 31:1, Thánh vịnh 26:4-5.
· Tránh xa những dịp tội là chứng minh rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Gioan 14:15, 14:23, 15:10
Mưu mô 8:
· Bằng cách chỉ cho chúng ta thấy bề ngoài của một người phạm tội.
Giải quyết 8:
· Thiên Chúa ghét mọi tội lỗi và sẽ phán xét tội lỗi. Hiện tại, chúng ta không thấy được sự phán xét của Thiên Chúa, nhưng Người có thể làm và sẽ phán xét mọi tội lỗi. Dân số 11:23.
· Hãy nhớ rằng người nào sống phúc lợi nhờ tài sản của người tội lỗi, là họ đang tiếp tay tiêu diệt ước muốn xám hối của họ.
· Hãy nhớ rằng kẻ tội lỗi mất mát nhiều hơn là được lợi. Mátthêu 16:26
· Nhiều điều chúng ta nghĩ có giá trị thì lại không có, vì đó là tội lỗi. Isaia 55:2.
· Những điều một người làm và suy nghĩ, (trừ khi là xám hối) sẽ trở lại với họ còn gây tai hại hơn nhiều.
· Hãy nhớ rằng những thú vui trong tội lỗi thì ngắn ngủi, và vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Dothái 11:25.
· Chúng ta chỉ sống một thời gian ngắn ngủi trên trái đất để thờ phượng Chúa, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội?
Mưu mô 9:
· Ma quỉ làm cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có đau khổ trong đau khổ, làm gì có hạnh phúc trong đó.
Giải quyết 9:
· Thiên Chúa làm mọi sự trở nên lợi ích. Rôma 8:28.
· Hãy nhớ rằng phần thưởng sẽ lớn lao hơn cái giá mà ta phải trả. Luca 6:23.
· Con đường của Chúa là mang sự bình an đến cho ta. Rôma 14:19
· Hãy nhớ rằng khi chúng ta đến với Chúa, Satan không thể làm hại thần trí chúng ta, hay tách rời chúng ta xa Chúa. Rôma 8:37-39.
· Hãy nhớ rằng những đau đớn không phải là vĩnh viễn. Do thái 10:36-37. Gioan 16:21-22.
· Có thể Thiên Chúa dùng những điều đó để làm chúng ta trưởng thành. Gióp 23:10. Đệ Nhị Luật 8:2.
· Hãy nhớ rằng “những con đường không có ơn cứu độ” thì khó khăn và nhiều rắc rối. Isaia 57:20-21.
Mưu mô 10:
· Mang so sánh chúng ta với những người xấu xa, tội lỗi hơn chúng ta để chúng ta nghĩ mình là người tốt.
Giải quyết 10:
· Chúng ta trở thành kẻ đạo đức giả nếu chúng ta chỉ nhìn vào tội lỗi của những người khác. Mátthêu 7:3-5
· Qui luật của cuộc sống chúng ta là không dựa vào những lời của người phàm nhưng là Lời của Thiên Chúa. Timôtê 2,3:15. Thánh vịnh 19:8. Châm ngôn 30:5.
· Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, không kể tội ta nhiều hay ít. Thánh vịnh 103:10. Mátthêu 1:21, 3:6, Rôma 3:25, Corintô 1,15:3.
· Hãy nhớ rằng tất cả mọi tội lỗi đều làm hại đến linh hồn ta. Isaia 1:5. Diễm ca 2:15.
· Hãy nhớ rằng điều chúng ta nhìn và suy nghĩ là thuộc về con người xác thịt, không sâu rộng bao la như Thiên Chúa chí thánh. Isaia 55:8-9.
--------------------------------------------------------------------------------
Làm sao để đối phó, nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ và thần dữ
1. Gian trá là tật bẩm sinh của ma quỉ (evils) và thần dữ (demons)
Khải huyền 12:9, Các vua 1,22:22
2. Ta phải biết rằng ma quỉ có thể cho ta thấy thị kiến
Luca 4:6, Gioan 4:1, Gioan 1,4:2-3, 2:20.
3. Ma quỉ cũng có thể cho thấy nhiều thiên hình vạn trạng khác nhau
Sáng thế 3:1, Côrintô 2,11:14, Khải huyền 12:9
4. Chúng có thể nói chuyện thẳng với một người
Sáng thế 3:1, Mátthêu 4:9.
5. Satan muốn chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ chẳng cứu giúp chúng ta
Khải huyền 12:10.
Bởi vì nếu Satan làm cho chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không yêu thương, không giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng còn ai để mà cầu cứu nữa.
Gióp 2:4-5.
Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Gioan 3:16-18, Gioan 14:21
Và muốn giúp chúng ta.
Thánh vịnh 103:11.
6. Thần khí ma quỷ biết nhiều về Kinh thánh, về Thiên Chúa và nhiều điều khác nữa hơn chúng ta.
Giacôbê 2:19, Máccô 5:7, Timôtê 1,4:1, Công vụ 19:15, Côrintô 11:3, 11:14.
Thiên Chúa là Đấng thông suốt mọi sự.
Isaia 55:9, Rôma 11:33
7. Có khi ma quỉ dùng người khác, kể cả người thân để gieo tư tưởng xấu trong đầu ta.
Gioan 1,2:15-17
Chúng ta có thể chống lại bằng cách tập trung trí óc chúng ta vào Chúa
Sử biên 1,28:9
8. Satan làm việc đắc lực để giữ ta khỏi tìm ra sự thật vì gian trá là nghề của chúng
Côrintô 2,4:4
Nhưng Thiên Chúa sẽ mở trí những người đến và đón nhận Ngài làm cứu Chúa. Côrintô 2,3:14
9. Satan và thần khí ma quỉ lãnh đạo những người không được ơn cứu độ trong thế giới này
Gioan 12:31, Gioan 14:30, Ephêsô 2:2
Nhưng những người tái sinh có Chúa, Thánh Thần sống trong họ để giúp họ chiến thắng Satan và thần dữ
Gioan 14:23, 14:15, 14:21, 14:17
Những người được cứu và tái sinh không sợ thế gian này
Gioan 8:23, 18:36, Côrintô 1,1:20, 1,2:6, 1,3:19.
Và chúng ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian
Gioan 18:36, Côrintô 1:20
Những người thuộc về thế gian này thì thần khí yếu đuối.
Máccô 4:19.
10. Cuộc chiến đấu của người Kitô không phải với phàm nhân, mà là với thần linh ác quái chốn trời cao.
Ephêsô 6:12
Nếu chúng ta trung thành với Thiên Chúa, chúng ta được hứa ban nước trời
Giacôbê 2:5, Khải huyền 11:15.
Những cách để tà khí có thể chiếm hữu một người
· Bởi không kiểm soát thần khí của họ
Châm ngôn 25:28, Côrintô 1,14:32-33, Timôtê 2,1:7
· Để trí óc của họ vào những điều sai lầm.
Côlôxê 3:2, Mátthêu 5:8, 6:21
· Không dùng thân xác họ theo thánh ý Thiên Chúa.
Côrintô 1,6:12-13, Côrintô 1,9:27
· Để cuộc sống trống rỗng những điều thuộc về Chúa.
Mátthêu 11:29, 12:43-45
· Không đi xưng tội, hay sống trong tội lỗi. Tội thường là cửa ngõ cho tà khí bước vào.
Samuel 16:14-15, 28:15, Châm ngôn 14:14, Luca 11:24-26, Thủ lãnh 9:23.
· Thờ lạy các thần linh khác.
Côrintô 1,10:14, 19-20. Đệ nhị luật 32:17-20.
· Ước muốn của họ trật đường với thánh ý Thiên Chúa.
Gioan 1,5:14, Gioan 1,2:17
· Không có đức tin vào Thiên Chúa thật.
Đệ nhị luật 32:20, Mátthêu 9:29, Galát 6:7, Dothái 11:6. 15. Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần
Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên.
Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
===========
15. Lời Nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
“Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cám dỗ của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen.”
( Lời nguyện trừ tà đầy quyền năng này được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Trong một thị kiến Ngài thấy một trận chiến kinh hoàng diễn ra giữa Satan và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho Giáo Hội trong tương lai. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết , chúng ta cần lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae! Xin hãy đọc kinh nguyện này mỗi ngày.)
Ðược phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 25 tháng 9 năm 1888. Raccotta #447, 2004.
16. Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng
Lạy Cha, con yêu mến Cha, ngợi khen và thờ lạy Cha. Con cảm tạ Chúa đã cho Con Chúa là Chúa Giêsu xuống thế chiến thắng tội lỗi và sự chết để cứu chuộc con. Con cảm tạ Chúa đã gởi Chúa Thánh Linh đến ban sức cho con, dẫn dắt con đến một đời sống sung mãn. Con cảm tạ Chúa về Đức Mẹ, Mẹ Thiên đàng hợp cùng các Thiên thần và các Thánh cầu bầu cho con.
Lạy Chúa Giêsu, con quì dưới chân Thánh giá Chúa, con xin máu thánh từ trái tim Chúa và các vết thương Chúa bao phủ con. Xin Nước hằng sống chảy từ tim Chúa rửa sạch con. Xin Chúa bao bọc con với ánh sáng của Chúa.
Lạy Cha trên trời, xin cho nguồn nước chữa lành của phép Thánh tẩy con nhận chảy trên giòng họ cha mẹ con, để thánh tẩy gia đình con khỏi tội lỗi và tà lực. Con xin Chúa Cha tha thứ cho con, thân nhân con, tổ tiên con đã có lúc kêu gọi các tà lực để chúng chống đối Chúa Cha và không tôn vinh Chúa Giêsu. Nhân danh cực thánh Chúa Giêsu, con đòi lại tất cả các địa hạt có lần phó cho ma quỷ và giờ đây, con xin đặt dưới Chúa Giêsu là Vua.
Bởi quyền lực Chúa Thánh Thần, xin Chúa Cha cho con nhận ra ai con phải tha thứ, và những tội nào con chưa xưng ra. Xin cho con thấy khoảng nào trong cuộc đời con không đẹp lòng Chúa, và chỗ nào ma quỷ có thể xâm nhập vào đời con. Lạy Cha, con dâng lên Cha mọi sự không tha thứ, mọi tội lỗi con, mọi khoảng trong đời con mà ma quỷ có thể chen chân vào được. Con xin cảm tạ Chúa về những mặc khải này. Con cảm tạ Chúa về sự tha thứ và tình yêu Chúa.
Nhân danh cực thánh Chúa Giêsu, ta giam cầm tất cả các tà lực trong không khí, dưới nước, trên đất, dưới đất, dưới hỏa ngục. Nhân danh Chúa Giêsu ta giam cầm tất cả các tay chân của ma quỷ và tuyên dương máu cực thánh Chúa Giêsu trong không khí, trên không trung, dưới nước, trên đất, ở xung quanh và dưới hỏa ngục.
Lạy Cha trên trời, xin Chúa Cha cho Chúa Giêsu xuống với Chúa Thánh linh, Đức Mẹ, các Thiên thần và các Thánh gìn giữ con khỏi mọi tai họa và bảo vệ con khỏi sự trả thù của ma quỷ. Nhân danh cực thánh Chúa Giêsu. xin bao bọc con (thân nhân con...), căn phòng này (điạ điểm này/ nhà này...) và tất cả mọi vật con có trong máu cực thánh Chúa Giêsu.
Nhân danh cực thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy và phá đi tất cả... (lời rủa/ ếm, bùa ngải/ cạm bẫy/ dối trá/ trở ngại/ gạt gẫm/ chia rẽ/ ảnh hưởng quyền lực/ ham muốn và ước vọng xấu/ các hậu quả di truyền/ tất cả các lầm lạc và bệnh hoạn) đến từ mọi nguồn gốc, từ lỗi lầm, và tội lỗi. Nhân danh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả các lời thề, giao ước, ràng buộc tinh thần và linh hồn với ma quỷ. Nhân danh Chúa Giêsu ta bẻ gẫy và phá đi tất cả các liên hệ và ràng buộc với... (môn thiên văn/ bói toán/ phái kỷ nguyên mới/ coi chỉ tay/ bói bài/ sùng bái satan/ phù thủy/ woodoo). Nhân danh Chúa Giêsu, ta phá tan tất cả ảnh hưởng cầu cơ, tử vi và tất cả mọi thờ phượng không tôn vinh danh Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Thánh Linh, qua ơn khôn ngoan xin cho con hiểu tà thần nào đang còn ở trong con. (Ngừng để nghe tiếng Chúa nói với bạn, ví dụ về: giận dữ, kiêu ngạo, cay đắng, tàn nhẫn, hỗn loạn, gạt gẫm, tham muốn, sợ hãi, ghét bỏ, bất an, ghen tị, tự hào, kinh hoàng. Đọc lời kinh sau đây sau khi thấy mỗi tà khí).
Nhân danh Chúa Giêsu, ta xua đuổi ____ (nói tên các tà khí đó ra)___ Ta ra lệnh cho ngươi đến quy hàng Chúa Giêsu, không được làm hại ta hay một người nào, để Chúa sẽ định đoạt ngươi theo thiên ý Chúa.
Con cảm tạ Chúa Cha về tình yêu Chúa cho con. Con cảm tạ chúa Thánh Linh đã ban sức mạnh cho con chống lại satan và quyền lực nó. Con cảm tạ Chúa Giêsu đã giải phóng con tự do. Con cảm tạ Đức Mẹ đã cầu bầu cho con cùng với các Thiên thần và các Thánh.
Xin Chúa Giêsu đổ đầy con với... (sự bác ái/ đức tin/ khoan dung/ hi vọng/ khiêm nhường/ niềm vui/ lòng tốt/ ánh sáng/ tình yêu/ nhẫn nại/ bình an/ trong sạch/ an toàn/ bình thản/ tin cậy/ sự thật/ hiểu biết và khôn ngoan). Xin Chúa giúp con bước đi trong ánh sáng và sự thật Chúa do Chúa Thánh Linh dẫn dắt, để cùng Chúa chúng con sẽ ca ngợi, tôn vinh Chúa Cha bây giờ và đời đời. Vì Chúa “... là đường, là sự thật và là sự sống” và Chúa “... đến để chúng con có một đời sống sung mãn”.
“Chúa là Đấng cứu chuộc con; con tin tưởng và không sợ hãi. Sức mạnh con, can đảm con là Chúa và Chúa là Đấng Cứu Chuộc con”. Amen. Allelulia. Amen.
17. Kinh Cầu Nguyện để chiến thắng Satan
Ôi, Lạy Cha Hằng Hữu, trong sự hiệp nhất với Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Mẹ, con nài xin Ngài hãy tiêu diệt quyền lực của kẻ thù nguy hiểm là các quỷ dữ.
Xin hãy tống chúng vào đáy hỏa ngục và xiềng chúng ở lại đó đời đời! Xin hãy dành lại Vương Quốc thuộc về Ngài mà chính Ngài đã dựng nên.
Lạy Cha trên trời, xin cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria hiển trị.
Con xin đọc Kinh này với tình yêu tinh tuyền dành cho Ngài với từng nhịp đập của trái tim và hơi thở con. Amen.
18 Kinh Trói Buộc Satan
“Chúng con được trang bị và bảo vệ bởi Quyền Năng của Chúa Giêsu, chúng con xin đứng với Chúa Giêsu để chiến đấu cho chính nghĩa. Bây giờ chúng con xin dùng quyền năng đó để trong Danh Chúa Giêsu Kitô chúng con trói buộc Satan và mọi quyền lực thuộc về chúng: chúng sẽ không được cướp bóc, cưỡng đoạt hay trộm cắp bất cứ những gì thuộc về con cái Chúa. Chúng con cũng nguyện xin Chúa Giêsu hãy ban cho chúng con các Thiên Thần để trợ giúp chúng con trong cuộc chiến hằng ngày chống lại ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng mạng sống chúng con trong tay Chúa. Chúng con ước muốn phục vụ Ngài và sống cho Ngài. Xin Chúa xức dầu trên chúng con để chúng con luôn sống theo Thánh ý Ngài, mở rộng Vương Quốc Chúa và làm rạng Danh Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng Ngài là sức mạnh và là niềm vui của chúng con. Xin cho tâm hồn và miệng lưỡi chúng con luôn ngợi khen và cảm tạ Ngài.
Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con xua đuổi bất cứ tà lực nào của kẻ thù bằng cách nhắc lại cho chúng nhớ rằng chúng đã bị hoàn toàn đánh bại bởi Chúa Giêsu Kitô ở đồi Can-vê. Vì thế, trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con xin trói buộc mọi quyền lực bóng tối và bất cứ tà lực nào thuộc về thế giới Satan và ra lệnh chúng phải rời khỏi nơi chốn này. Chúc tụng và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Amen.”
(Rảy Nước Thánh và Muối Thánh và đọc một chục kinh của Chuỗi Mân Côi hay đọc Thánh Vịnh 68)
|