XIN CẦU NGUYỆN CHO TÁC GIẢ LÀ MỘT TU SĨ CÓ LÒNG KÍNH MẾN ĐỨC MẸ
Ngày 24/1/2010
Kính gửi Chị Kim Hà (Radio Giờ Của Mẹ) thân mến:
Bài "Biên soạn và Mạc khải" sau đây, đặc biệt là "Mạc khải" tôi đã có sửa lại một câu vì khi paste bị lộn. Tôi xin kính gửi Chị lại một lần nữa để xin chị vui lòng - đăng lên một nơi nào đó luôn luôn hiện thị cho mọi người đọc vì khi biên soạn, nhờ Lời cầu bầu của Đức Mẹ tôi đã được "Thần khí" của Chúa soi sáng... Nên "bài biên soạn và Mạc Khải" này rất quan trọng trong việc cảnh báo, thức tỉnh các linh hồn... trước khi quá muộn ở thời thế mạt này đó chị ả.
Tôi cũng xin Chị và Quý vị cầu nguyện cho tôi với vì, bắt đầu tháng năm (5) tới, nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, tôi sẽ phải ra đi rao giảng "Tin Mừng" ở nhiều nơi nguy hiểm... và thẩm chí nếu Chúa muốn tôi phải chịu tự vì đạo thì nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ tôi "vẫn xin vâng". Như thế có lẽ từ đây về sau tôi sẽ không còn gửi "bài biên soạn" nào khác nữa - luôn tiện tin cho chị biết đây nhé! Xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trả công và Chúc phúc cho các thiện chí tốt lành của Chị và Quý vị thân yêu.
Lê Nghĩa, tôi tớ thấp hèn
LTS: Xin quý vị cầu nguyện cho vị tu sĩ (hay linh mục) tác giả để ngài chu toàn sự vụ rao giảng Tin Mừng. Xin kính mời quý vị đọc bài sau đây trong mục Mẹ Maria và Tin Quan Trọng của www.memaria.org
Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng
|