ĐỌC GIẢ VIẾT: ĐỨC TIN CỦA CHÁU ĐÃ TRỞ NÊN MẠNH MẼ
LTS: Đây là lời chia sẻ chân thành của một người bạn trẻ.
Ngày 19/1/2010 Kính chào Ban Biên Tập www.memaria.org
Cháu tên là W. Vũ, năm nay cháu được 37 tuổi và đang sống ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ.
Cháu là thính giả của Radio Giờ Của Mẹ và đọc giả của www.memaria.org. Cháu xin phép nói về gia cảnh của cháu. Cháu được sinh ra và lớn lên không có cha, trong một gia đình Công Giáo ở một vùng thôn quê VN và không có nhà thờ.
Khi cháu được định cư ở Mỹ thì dòng đời trôi nổi và cháu đã sống phạm tôi nhiều trong tư tưởng, hành động và lời nói của mình. Vì thế cháu cảm thấy mình không xứng đáng để đến nhà thờ cầu nguyện hoặc rước lễ nữa nên cháu bỏ đi nhà thờ và tiếp tục sống xa lìa Chúa.
Cho đến một ngày cháu tình cờ được đọc một bài viết nói về Đức Mẹ Maria làm phép lạ tại một nhà thờ ở California. Từ đó cháu khám phá www.memaria.org và cháu được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nay cháu đã trở về với Chúa, xưng tội, rước lễ trở lại và đức tin của cháu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Cháu rất thích theo dõi các chương trình trên www.memaria.org. Cháu xin cảm tạ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria rất nhiều. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria ban nhiều hồng ân cho cô và Ban Biên Tập của www.memaria.org. Cháu thành thật cảm ơn các cô chú!
W. Vũ, Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ
|