Thông Điệp Mẹ ngày 2/1/2010 qua Thị Nhân Mirjana
<!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]--><!--[if gte mso 10]--> <!--[endif]-->
Các con yêu dấu,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với một sự tín thác và yêu thương hoàn toàn, để khởi sự với Mẹ, bởi vì Mẹ mong mỏi để làm các con mật thiết với con Mẹ. Đừng lo sợ, các con của Mẹ, Mẹ đang ở đây với các con, Mẹ ở ngay cạnh các con. Mẹ chỉ cho các con đường lối để tha thứ cho chính mình, để tha thứ cho người khác, và, với sự thành tâm thống hối của con tim, để quỳ gối trước Thiên Chúa Cha. Hãy làm mọi sự chết đi nơi các con để nó không làm cản trở các con từ sự yêu thương và cứu rỗi - để các con có thể ở với Ngài và trong Ngài. Các con hãy quyết định cho một sự bắt đầu mới, một sự bắt đầu của tình yêu chân thành của chính Thiên Chúa. Cám ơn các con.
<!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]-->
Message to Mirjana on January 02, 2010
"Dear children,
Today I am calling you to, with complete trust and love, set out with me, because I desire to acquaint you with my Son. Do not be afraid, my children, I am here with you, I am next to you. I am showing you the way to forgive yourselves, to forgive others, and, with sincere repentance of heart, to kneel before the Father. Make everything die in you that hinders you from loving and saving – that you may be with Him and in Him. Decide for a new beginning, a beginning of sincere love of God Himself. Thank you."
|