TÂM TÌNH CỦA ĐỌC GIẢ TỪ vIỆT NAM nói VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
LTS: www.memaria.org chỉ bị gián đoạn trong vòng từ 29/5/2008 đến 1/7/2008, sau đó được tái hoạt động dưới dạng web đơn giản hơn để mọi thành viên trong Ban Biên Tập có thể cùng đưa các bài viết lên web. Sở dĩ quý đọc giả ở VN không tìm thấy được vì web này đã bị ngăn chận bởi bức tường lửa. Nếu quý vị cần chìa khóa để vượt tường lửa, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Xin cám ơn quý vị.
Đây là link để vào nghe Audio tại www.memaria.org
http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=550&ArticleID=12593
(KH)
Thư của một đọc giả trẻ từ VN:
"Ngày 30/11/2009 Kính gửi cô Kim Hà và các thân hữu cuả cô, Con tên là Th., con là độc giả thường xuyên cuả trang web MeMaria. Cô Kim Hà ơi, cách đây gần 2 năm, con rất say mê đọc "Nhật ký Lòng Thương Xót Chuá Nơi Linh Hồn Tôi" cuả Thánh nữ Maria Faustina. Cứ giờ rảnh ngoài chuyện bổn phận ở nhà, con đều cố gắng lên nghe các cô đọc nhật kí dạng mp3 ( con nói "cố gắng" là vì nhà con hồi ấy cấm đạo con cô ơi, mà nhà con cũng vốn không theo đạo gì hết, Thiên Chuá Ngài kêu gọi linh hồn con bằng 1 sự màu nhiệm thật vĩ đại !Nhưng con cũng luôn kính trọng cha mẹ mình.).
Ôi, con luôn nhớ trong tim con những lời dịu ngọt, khôn ngoan dạy bảo Chuá rót vào lòng con khi con nghe đọc nhật kí, nhớ những giọng đọc cuả các cô : hiền lành, thánh thiện và miệt mài bên tai con... Cô ơi, hồi trang web phải tạm ngưng hoạt động, con đã cầu nguyện nhiều lắm... mà chờ hoài, chờ hoài không thấy "MeMaria" lại xuất hiện...
Bẵng đi 2 năm, con vẫn luôn nhớ mấy cô, nhớ trang web lắm, vì chúng ta là anh em một Nhà mà cô. Chuá và Mẹ đã dạy dỗ con thật nhiều qua môi miệng anh em con vậy đó. Cô ơi, nhiều lần con buồn hết sức và ngồi nhớ lại "những ngày xưa tươi đẹp" , cũng phần vì con mắc lo thi Đại học, rồi nhiều cám dỗ xảy đến... nên con xa rời Chuá Giêsu cuả con mất... Con buồn sao mà chưa thấy trang web lại hoạt động, dù con đã cố tìm kiếm... Rồi Mùa Vọng thiêng liêng đến, năm nay, con khẩn xin Mẹ chuẩn bị cho con đón Thiên Chuá Giáng Thế Làm Người, con khẩn xin Mẹ cầm tay con dắt về lại với Chuá Giêsu, xin Chuá Giêsu ban ơn kêu gọi linh hồn con mãnh liệt hơn... Vì con biết Chuá là báu vật duy nhất cuộc đời con, vì Ngài, mọi thứ sao mà nhoà nhạt, con sẵn sàng hy sinh tất cả để có Chuá Giêsu trong tim con, ấp ủ Ngài cho đến đời đời.
Và... Mẹ đã cho con tìm thấy các cô..., trang web Lời Chuá cuả lòng con! Con đã oà lên khóc khi thấy Mẹ, hình ảnh Mẹ vẹn nguyên, quen thuộc ngày nào bên góc phải trang ! Con tìm kiếm "NKLTXCNLHT", thì không thấy dạng đọc mp3 nữa.
Cô Kim Hà ơi, con hỏi xin cô đăng lên trang web kiểu nghe mp3 Nhật kí này được không cô, con nhớ giọng các cô lắm, mà các cô đọc trọn cả quyển nhật kí luôn, chứ giờ con chỉ thấy có đoạn trích à phải không cô? Ôi, con thiết tha được nghe những lời thật dịu ngọt cuả Chuá Giêsu thông qua kiểu nghe này!! Con nghĩ cũng là tiện cho những anh em khiếm thị chẳng hạn, hay đang bị đau mắt, mà như thế họ cũng được nghe nhật kí cô ơi ! Con không kể hết những ân sủng và yêu thương Thiên Chuá cùng Mẹ đổ lên các cô khi các cô làm công việc cho Chuá, và những nỗ lự hoàn tất nhiệm vụ bằng cả trái tim! Con mong cô nghĩ cách giúp con được không cô ơi? Cuối thư, con nguyện cầu an lành và tình yêu thương cho các cô, các chú làm trang web MeMaria. Anh Th.( Việt Nam)
|