THƯ BÃO LUT: LÀNG TRIÊM ĐỨC TỈNH PHÚ YÊN HẦU NHƯ BỊ LỤT XÓA SỔ.
THƯ CÁM ƠN CỦA NỮ TU ĐINH THỊ ĐÀO, DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC, HỐ NAI, VN
Ngày 27/11/2009
Kinh thưa quý ân nhân Giờ Của Mẹ và www.memaria.org
Đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi, quý vị ân nhân chương trình Radio "Giờ Của Mẹ", Hội Bảo trợ Nữ Tu Việt Nam, anh chi Tuan Van va Bich Thoa đã cộng tác, hỗ trợ để chúng tôi có cơ hội và điều kiện giúp đỡ những gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất tại miền Trung.
Với số tiền ân nhân "Giờ của Mẹ" 200USD, Anh chi Tuan Van va Bich Thoa 1.000USD nên ngày 18/11/2009 chúng tôi, các Sr; Tiết Minh, Hằng, Đào đã đến Giáo xứ Đồng Tre, xã Xuân Quang I và II, huyện La hai, Tỉnh Phú Yên đồng thời chúng tôi cũng đến Triêm Đức là 1 làng hầu như bị xóa sổ. Tại đây có 7 người chết và nhà cửa thì sập bình địa thật tan hoang, đau khổ.
Chúng tôi đã thay mặt quý vị ân nhân trao cho 324 phần quà cho các gia đình nạn nhân. Mỗi phần qua gồm: 1 chăn, 1 màn và 5kg gạo.
Thay mặt cho các nạn nhân , xin Chúa trả công bội hậu thay lời tri ân cảm tạ của bà con nạn nhân trong cơn bão. Kinh chào quý vị ân nhân.
Sr. Josephine Đinh Thị Đào
|