Những lời phát biểu quan trọng về Medjugorje (5)
Trong tập tài liệu: “Medjugorje, Giáo hội nói gì?”, tác giả sơ Emmanuel và ông Denis Nolan, ấn bản lần thứ 5, tháng 02/2000, cho biết, văn phòng g.x Medj ghi nhận có hơn 45.000 Lm nước ngoài đến dâng Lễ Ðồng tế và khoảng 200 TGM và GM trong đó có 10 H.Y của 5 Châu Lục đã đến Medj để tìm hiểu. Có vị đến nhiều lần và đều đã phát biểu tích cực.
Tập tài liệu này còn liệt kê một danh sách gồm có tên của 24 Vị H.Y và 69 TGM và GM, mặc dù không đến Medj, cũng đã xác nhận những qủa phúc do Medj mang lại và đã công khai biểu lộ lòng tin vào việc Ðức Mẹ đã hiện ra tại đây. Tài liệu cũng ghi lại những lời phát biểu tích cực về Mễ Du của ÐTC. GP II và của các Bậc Vị vọng trong Giáo hội. Cha Zozo Zovko, cha xứ Mễ du, đã đến Rôma ngày 17.6.92, để gặp ÐTC GP II. và được ÐTC chỉ bảo:
“Cha chúc lành cho con. Cha ở cùng con. Hãy nói cho Mễ du biết là Cha ở cùng các con. Các con hãy bảo vệ Mễ du.”
- Ðức Cha Pearse Lacey- 85 tuổi, hưu trí thuộc Giáo phận Tôrôntô (Canada) đến viếng Medjugorje từ 12 ->19.10.02. Ngài tin Ðức Mẹ hiện ra và những Sứ điệp Medjugorje là nơi cầu nguyện và là ánh sáng chiếu soi trong xã hội chúng ta ngày nay. Sau đây là cảm nghĩ của ÐC:
“Tôi đã đến Medjugorje năm 1987, lúc ấy còn hoang sơ, nhưng nay tôi thấy Chúa Thánh Thần vẫn còn hoạt động tại đây, và sự hiện diện của Ðức Mẹ bao trùm tất cả. Nơi nào bạn không cảm nhận ân sủng kỳ diệu của Chúa tác động đến đời sống dân chúng thì bạn không đến đó làm gì. Ở đây tôi đã gặp những người nghiện rượu, ma túy và những người có hoàn cảnh bi đát, và họ đã được chính TC tỏ mình ra cho họ thật diệu kỳ! Một Linh mục kể cho tôi hay là trong khi ngồi nghe các hối nhân xưng tội, bỗng ngài có chuyện phải đi ra, lập tức họ kéo ngài lại không cho đi! Nếu bạn muốn được mãn nguyện với sự hiện diện của Chúa ở đây, bạn phải coi trọng việc hoán cải và chỉ cần đi xưng tội là đủ. Thật không thể tin nỗi! Theo tôi, Medjugorje là thế đấy!”
Hỏi: Có người muốn phân biệt chiều kích mục vụ của Ðền Thánh Medjugorje và vấn đề các cuộc hiện ra. Vậy có thể tách biệt yếu tố mục vụ ở đây khỏi các cuộc hiện ra không? Ðáp:
“Tại Toronto, tôi cùng với 80 Gm Canada ăn trưa với ÐTC. Có một số Vị đang làm việc tại Vatican cũng có mặt. Một Vị trong số đó nêu lên vấn đề “Medjugorje”. Tôi hỏi: “Ngài có tin Medjugorje không?. Vị ấy đáp: “Không!”.
Tôi thật sự choáng váng sau tiếng “không” lạnh lùng ấy! 30 triệu con người ta đã đến đây đâu có ít, ngay cả người mù cũng trông thấy cơ mà! Tôi nói:
“ÐTC đang ngồi bên phải tôi đây, Ngài tin Medjugorje đấy, xin hỏi Ngài xem!”
Vị ấy cãi lại:
“Nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân Ngài!”
Tôi cho rằng đây là thái độ gây lộn xộn trăm chiều… Tôi không biết làm sao mà TC đôi lúc Người vẫn phải chịu đựng chúng ta đến thế nhỉ? TC có thể làm bất cứ điều gì Người muốn. Ðức Mẹ hiện ra tại đây tôi không thắc mắc gì hết. Căn bản là vấn đề đức tin. Chúng ta không thể áp đặt đức tin và lòng sùng kính cho ai. Chính yếu là ta có thể tỏ ra cho họ bằng chính đời sống gương mẫu của ta. Ðây là vấn đề tự do Chúa ban. Người muốn chúng ta trả lời bên trong về đức tin và lòng yêu mến. Thời giờ đang còn ở phía trước. Chúng ta có nắm lấy thời cơ ân sủng này hay không, còn TC thì muốn giấu kín tất cả, kể cả tôi”. (TC chỉ mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn và dấu kín đối với những kẻ tự cho mình thông thái, biết hết cả rồi! ND)
Hỏi: “ÐC nghĩ gì về Sứ điệp căn bản của Medjugorje và cách biều lộ Sứ điệp ấy nơi công tác mục vụ của giáo xứ Medjugorje? Dường như tại Medjugorje đây, việc thực hành đạo đức theo truyền thống của Giáo hội đã lại trở nên đại chúng và hiện đại phải không?”. Ðáp: “Sứ điệp căn bản MeDJUGORJE là tuyệt đối vững chắc rồi. Chúng ta đang sống vào năm 2002, được tạo dựng có xác có hồn, và ai cũng đều có dấu vết của tội nguyên tổ. Nhu cầu của chúng ta hiện nay cũng giống như thời các Thánh Tông đồ và một vài thế hệ. Ðơn giản chúng ta là con cái TC thì tiếng kêu la khóc than ngày nay cũng vang lên to lớn như trong các thế hệ CHA ông ta trước đây. Tuy nhiên, Sứ điệp cũng vẫn là Sứ điệp ấy, cũng là lời mời gọi ấy. Chúng ta không thể làm gì được nếu không có ơn Chúa giúp. Ơn Chúa ban tại Medjugorje là điều kỳ diệu. Medjugorje là ốc đảo hòa bình, là chốn yên bình tịch liêu của TC. Medjugorje quả là sự sống của Giáo hội. Truyền thống không phải là từ ngữ xấu, dù có người nghĩ thế. Ðời sống của Linh mục là dẫn dắt người ta quay về với TC, vì họ còn đi lang thang vô định… và coi truyền thống tôn giáo không là gì cả! Tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho chúng ta chốn thánh này. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng Medjugorje chính là ánh đèn đang tỏa sáng trong xã hội chúng ta ngày nay”. Xin cảm ơn ÐC!
-ÐC Ricardo Cuerra, Giám quản TGP Valencia, Venezuella, đã đến Medjugorje cuối tháng 9 để tại ơn 25 năm ngân khánh Linh mục. ÐC đã từng đến Medjugorje và đã thúc đẩy thành lập được một nhóm cầu nguyện giới trẻ, cố gắng tập sống thực hành các Sứ điệp của Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình. Ðược hỏi tại sao ÐC trở lại Medjugorje và điều gì lôi cuốn các tín hữu đến với Medjugorje, ÐC trả lời: “Tôi “bị” yêu mê đắm Medjugorje mất rồi!”.
Tiếng nói rất đỗi dịu dàng đượm tình mẫu tử của Ðức Mẹ qua các Sứ điệp, đang dẫn dắt người Kitô hữu đến với cầu nguyện, đến với Chúa Kitô. Ðức Mẹ thân thương gọi chúng ta là: “Các con yêu dấu!… Hỡi các con thơ bé của Mẹ!” Và tiếng gọi nhỏ nhẹ này thật sự đã đánh động tận đáy con tim nhân loại chúng ta! Các Gm Venezuaella vẫn còn thận trọng, song người tín hữu thì cảm nhận được lời mời gọi này là xác thực và họ đáp trả?. (Press Bulletin No. 179)
-Ðức Cha (ÐC) G. Pearce, TGM Quần đảo Fiji, đến hành hương Mễ du (MD) đầu tháng 10.02. Ngài phát biểu:
“Tôi không nghi ngờ về tính chân thật của MD. Tôi đã đến đây 3 lần và khuyên các Lm: Các cha hãy đến đây, đơn giản là ngồi Tòa giải tội và các cha sẽ thấy phép lạ nối tiếp phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và bởi Quyền năng TC. Người ta nhìn nhận MD nhờ những hoa trái tốt lành ấy. Cốt lõi của Sứ điệp MD là Ðức Mẹ dẫn chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa giải thánh. Ðây đúng là công việc của TC. Các Lm không thể nào không tin sau vài giờ ngồi Tòa giải tội, những dấu chỉ và những phép lạ đều là Ân huệ do Lòng Thương xót của TC. Nhưng đối với một Lm, phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ là nhìn thấy đoàn người đông đảo vây quanh Bàn thờ TC.
Tôi đã từng đi nhiều Ðền thánh, từng ở lại dài ngày tại Ðền thánh Ðức Mẹ Guadeloupe (Mêhicô), đi Fatima và Lộ Ðức 8 ngày. Cũng Ðức Mẹ ấy, cũng những Sứ điệp ấy, nhưng tại MD đây Lời của Ðức Mẹ hiện nay đang ban cho thế giới. Có biết bao lo sợ và đau khổ trong thế giới! Ðức Mẹ luôn hiện diện kề bên chúng ta mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt Mẹ đang hiện diện ở MD đây”.
-Thưa ÐC, ÐC có biết hiện nay trên thế giới có hàng ngàn nhóm cầu nguyện xuất phát bởi cảm nghiệm Sđ Ðức Mẹ MD và hơn 1.000 nhóm trong quê hương ÐC và ở Hoa kỳ không? Thế thì đây có phải là một dấu chỉ giúp Giáo hội nhận biết Lời của TC trong các Sđ của Ðức Mẹ MD không?
-“Chúng tôi có một nhóm cầu nguyện trong Nhà thờ Chính Tòa nơi tôi đang thi hành mục vụ. Người ta bảo đây là “Ðền Thánh Giacôbê MD thu nhỏ”. Mỗi buổi chiều họ họp nhau chầu Thánh Thể, lãnh phép lành và dự Thánh Lễ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn chưa đón nhận Sđ MD. Có nhiều người đã quay về với TC sau biến cố 11.9.01 tại Mỹ, nhưng chúng ta cần phải làm gì hơn thế nữa cho toàn dân được thực sự ăn năn trở lại với TC. Chúng ta hy vọng cầu xin cho mọi người chóng quay về với TC sau bài học xương máu ấy. Chúng ta cũng tin tưởng đây là Công trình Lòng Thương xót của TC và mọi sự đều do Lòng Thương xót của Người mà có. Và Người sẽ quan phòng để cho không một ai trong đoàn con cái của Người phải hư mất, và đây mới thực sự là điều quan trọng. Tôi xin các bạn hãy đến đây với một tâm hồn rộng mở trong cầu nguyện và hãy trao phó cuộc hành trình cho Ðức Mẹ. Ðơn giản là hãy đến và TC sẽ làm nốt các công việc còn lại”
-Xin cảm ơn ÐC. (Press Bulletin de Medj. N0 180)
Simon Maria Trần chuyển ngữ
|