CN 1052: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC DAVID GUNTER VỀ MEDJUGORJE
Nguồn: Medjugorje.org
LTS: LM David Gunter là chủ tế trong Thánh Lễ tại nhà thờ St. James vào ngày 5 tháng 10 năm 2009 vừa qua. Cha Gunter là một linh mục mới được thụ phong tại giáo xứ St. Monica ở vùng Methuen, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Cũng giống như nhiều người trẻ của thời đại chúng ta, trước khi làm linh mục, cậu Gunter nghiện ma túy và chỉ nhờ có ơn lành của Thiên Chúa mà cậu có thể ra khỏi cơn ghiền ma túy sau 16 năm dài. Cậu đến Medjugorje và nhận được ơn chữa lành tâm hốn và rồi cậu đi tu rồi trở thành linh mục.
“…Tiên tri Jonah đã không tuân theo Ý Chúa và rời xa Ngài. Rồi Thiên Chúa can thiệp và cứu Jonah khi vị tiên tri này làm theo Ý Chúa. Đó là đường lối mà Thiên Chúa thực hiện. Jonah muốn lìa xa Chúa nhưng Chúa lại luôn ở ngay bên cạnh ông ta.
Tôi biết điều này từ cảm nghiệm của chính mình. Khi tôi được 13 tuổi và đang học lớp 8 thì tôi phải đi ba trường học khác nhau trong cùng một năm học. Đó là một sự khó khăn cho tôi. Tôi cảm thấy đời mình bất hạnh và thống khổ.
Khi được 14 tuổi thì tôi muốn được mọi người ưa thích. Tôi muốn có nhiều bạn, và tôi quyết định hút cần sa để được bạn bè ưa thích. Đấy là lối sống của tôi trong suốt 16 năm sau đó. Tôi đã nếm thử nhiều loại ma túy và thuốc phiện, kể cả LSD. Tôi mất hai người bạn khi họ chết vì bịnh ghiền ma túy. Một người chết đột ngột trong tai nạn xe hơi vì anh ta không kiểm soát được tay lái của mình và người bạn khác bị viên đạn cắm vào đầu.
Một ngày kia, sau khi hút cần sa và át xít (acid), tôi ra ngoài làm vườn. Tôi cảm thấy mình lâng lâng bay bổng như con diều và tôi bỗng ý thức rằng tôi không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy gì nữa. Tôi bị mù, điếc và lâm vào tình trạng sợ hãi. Về sau, tôi khám phá ra rằng có những người bị bịnh như thế mà không trở lại tình trạng bình thường được nữa. Tôi phải tập trung tư tưởng để trở về thực tế. Và tôi lại nghe được tiếng chim hót. Khả năng thính giác của tôi trở lại trước nhất, vaì phút sau, khả năng thị giác của tôi trở lại. và tôi đứng ngay dậy rồi đi vào nhà. Tôi nằm xuống vì còn rất sợ.
Tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra cho mình. Ngày hôm sau là ngày thứ Bảy. Tôi đi lễ lúc 5:00 giờ chiều. Trước Thánh Lễ, tôi qùy xuống và thưa với Chúa rằng:
‘Lạy Chúa, con không biết nếu Chúa có ở đây không nhưng con cần Chúa giúp đỡ con. Con muốn cai thuốc cần sa nhưng con quá lệ thuộc vào nó. Xin Chúa giúp đỡ cho con!”
Đó là một lời cầu nguyện ngắn nhưng tôi cầu nguyện bằng trái tim. Tôi thấy mình gặp cha xứ và ngài đề nghị tôi đi gặp những nhà chuyên môn. Đó là những người giúp người khác cai rượu nhưng tôi cứ đến vì tôi cảm thấy Chúa dẫn tôi đến nơi ấy. Và trong vòng hai tháng, tôi không còn nghiền ma túy nữa. Thật sự, tuần sau là lúc tôi mừng kỷ niệm 20 năm cai ma túy.
Vài tháng trôi qua và tôi đi dự Thánh Lễ thường xuyên. Tôi chú ý đến Thánh Lễ và còn bỏ tiền vào giỏ trong nhà thờ. Tôi tự hỏi:
“Mình sẽ làm gì đây?”
Và Chúa làm việc. Tôi quyết định cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Tôi nhớ khi nhỏ lúc đi học hè, tôi được nghe một câu chuyện về Đức Mẹ Maria thường hay cho phép người ta lọt vào thiên đàng qua cửa sau. Vì thế tôi cầu nguyện bằng kinh Kính Mừng. Tôi cầu nguyện thật chậm và cầu nguyện tha thiết từ trong trái tim mình, vừa ngẫm nghĩ xem ý nghĩa của kinh ấy. Tôi cầu được ba kinh Kính Mừng.
Nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng tấm gương của phòng tôi bị rớt xuống. Qua ánh trăng, tôi thấy nó chưa bị bể, nên tôi quay lại và ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy nơi chiếc đinh thường treo tấm gương lại có một chuỗi tràng hạt. Tôi tin ngay là có sự kết hợp.
Hai ngày sau, tôi gặp hai người phụ nữ và họ kể cho tôi về làng Medjugorje. Tôi đưa họ xem chuỗi tràng hạt của mình và hỏi họ làm cách nào để cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi vì cả đời tôi, tôi chưa hề cầu nguyện kiểu ấy. Hai bà này cho tôi một cuốn sách nhỏ chỉ cách lần chuỗi và một cuốn sách khác nói về các thông điệp ở Medjugorje.
Tôi biết ngay là Đức Mẹ Maria nhậm lời cầu nguyện của tôi và tôi quyết định đến Medjugorje.
Tôi bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Tôi đi xưng tội sau 10 hay 12 năm không xưng tội. Tôi bắt đầu sống các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban ở Medjugorje. Tôi đến thăm Medjugorje lần đầu vào năm 1990. Tôi đến để dâng mình cho Chúa.
“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa có muốn con trở thành linh mục không?”
Nhưng Thiên Chúa lại ban ơn chữa lành cho tôi, đó là điều mà thường xẩy ra ở Medjugorje. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi bắt đầu ưa thích mình. Và đời sống của tôi thay đổi..
Tôi biết có những người ở đây giống như tiên tri Jonah, nói “không” với Chúa và như là Jonah, họ lià xa Chúa và đời sống họ trở nên hỗn loạn, xấu xa, và thống khổ. Họ phạm hết lỗi này rồi đến lỗi khác. Và như Jonah, người ấy nghĩ chỉ rằng cái chết là giải pháp và tự tử là cách chọn lựa.
Tôi không biết bạn là ai nhưng Chúa Giêsu với những ơn lành của Ngài đã cứu đời sống của bạn. Lòng Thương Xót Chúa cứu linh hồn bạn. Đức Mẹ Maria đem bạn đến Medjugorje để giúp bạn trở về cũng Chúa Ki Tô. Điều bạn cần làm là mở rộng trái tim thêm một chút nữa và Ngài sẽ đổ tràn đầy vào linh hồn bạn với tình yêu và lòng thương xót. Ngài sẽ chữa lành vết thương đau đớn, những vấn đề khó khăn của quá khứ, bởi vì Ngài muốn có một đời sống mới cho bạn, một đời sống mới với Ngài.
Ngài muốn chăm sóc bạn, lo lắng cho bạn, và nâng bạn lên cao. Ngài yêu thương bạn quá đỗi và đó là lý do mà có biến cố Medjugorje. Cuộc toàn thắng sắp tới của Trái Tim Vô Nhiểm Đức Mẹ Maria thật sự là lòng thương xót và tình yêu.
Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria mà Lòng Thương Xót Chúa sẽ đến với thế giới như chưa bao giờ xẩy ra. Qua lời cầu bầu của Mẹ mà Medjugorje là sự bắt đầu của một tiến trình dẫn đến sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Đó là điều mà chúng ta đang cảm nghiệm tại Medjugorje. Đó là sự chữa lành và Lòng Thương Xót Chúa.
Vậy bây giờ tôi xin nói cho tất cả các bạn rằng:
“Đừng sợ! Sẽ còn nhiều điều lành đến, sẽ còn nhiều sự chữa lành, và nhiều ơn sủng. Thiên Chúa của chúng ta muốn tất cả chúng ta đều có sự bình an và bình an.”
Kim Hà dịch thuật, 24/10/09 http://www.medjugorje.com/medjugorje-today/medjugorje-witness/718-i-believe-medjugorje-is-leading-to-the-triumph-of-the-immaculate-heart.html
![](http://67.52.177.156/images/upload/091016-FR-David-Gunter_0_300x196_1.jpg)
|