CN 1038: CHUỖI MÂN CÔI ĐỦ LÀM PHÉP LẠ TRÊN THẾ GIỚI
Ngày 25/1/1991, các báo chí loan tin rằng Saddam Hussein đã đổ tràn dầu lửa vào vịnh Ba Tư. Giới truyền thông thắc mắc rằng làm sao thế giới có thể hồi phục sau tai họa tài nguyên lớn lao ấy?
Biết được tin dữ, tôi bèn gọi điện thoại cho giáo xứ Medjugorje và được biết về thông điệp của Đức Mẹ Maria vào ngày 25/1/1991 như sau:
“Các con thân mến, hôm nay như chưa bao giờ có, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh và muốn hủy diệt đời sống con người và hủy diệt thiên nhiên và trái đất mà các con đang sinh sống. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện để các con có thể bảo vệ chính mình qua lời cầu nguyện và qua ơn bình an của Chúa. Chính Chúa gửi Mẹ đến với các con để giúp đỡ các con. Nếu có thể, các con hãy cầm lấy tràng Chuỗi Mân Côi. Chỉ cần Chuỗi Mân Côi thôi cũng đủ làm phép lạ trên thế giới và trong đời sống các con.
Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ ở giữa các con bao lâu mà Thánh Ý Chúa cho phép. Cám ơn các con đã không phản bội sự hiện diện của Mẹ nơi đây. Mẹ cám ơn các con khi các con đáp lời Mẹ phục vụ cho sự công chính và hòa bình. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Chúng ta hãy suy nghĩ về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại. Khi bắt đầu có chiến tranh ở vùng Balkans, Đức Mẹ Maria phán:
“…Các con đã đi xa lạc Thiên Chúa và Mẹ bởi vì các ý muốn khốn khổ của mình. Mẹ mong muốn các con thành một ốc đảo bình an, yêu thương và tốt lành. Chúa muốn các con với tình yêu của mình và sự giúp đỡ của Ngài, hãy làm phép lạ và nêu gương sáng. Bởi thế, Mẹ mới cho các con biết rằng: Satan đang đùa giỡn với các con và linh hồn các con, và Mẹ không thể giúp đỡ các con bởi vì các con ở quá xa trái tim Mẹ.
Vì vậy, hãy cầu nguyện, sống các thông điệp của Mẹ và rồi các con sẽ nhìn thấy phép lạ của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày của mình.” (TĐ ngày 25/3/92.
Trước khi có chiến tranh, vào ngày 25/09/1991, Đức Mẹ Maria ban thông điệp sau:
“Các con thân mến,
Hôm nay, một cách đặc biệt, Mẹ mời gọi các con hãy cùng cầu nguyện và từ bỏ bởi vì bây giờ, hơn bao giờ hết, Satan muốn cho thế giới nhìn thấy bộ mặt trơ trẽn của hăn. Vì thế, hắn quyến rũ nhiều người đi vào con đường của sự chết và tội lỗi. Do đó, hỡi các con, xin hãy giúp Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chiến thắng thế giới tội lỗi này. Mẹ van nài các con hãy dâng các lời cầu nguyện và hy sinh theo các ý chỉ của Mẹ để Mẹ dâng tất cả lên Thiên Chúa, xin Chúa giúp cho những gì cần thiết nhất. Hỡi các con, hãy quên đi những ao ước riêng tư, hãy cầu nguyện cho ý chỉ của Chúa chứ không phải cho ý chỉ của các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” SUY NIỆM:
-Tháng 10, tháng Mân Côi, chúng ta hãy cầu nguyện thêm bằng nhiều chuỗi Mân Côi .
-Chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ của Thiên Chúa và của Đức Mẹ Maria được thực hiện, không phải là ý chỉ và ước muốn riêng của chúng ta.
-Hãy thánh hiện bản thân, gia đình và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria để được Mẹ bảo vệ khỏị mọi sự dữ và khỏi sự đánh phá của Satan.
Denis Nolan Kim Hà dịch thuật 13/10/09
|