HẠT CHÂU NGỌC (53)
17-7-86 : Các con yêu
dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con suy nghĩ xem
tại sao Mẹ ở với các con một thời gian lâu
dài như vậy. Mẹ là Môi Giới giữa Thiên Chúa và các
con. Vì lý do đó, Mẹ mong muốn kêu gọi các con luôn luôn
sống – vì tình yêu – những điều mà Thiên Chúa đang
mong đợi nơi các con. Vì lẽ đó, hỡi các con
thân yêu, hãy sống trong khiêm nhường tất cả các
sứ điệp, mà Mẹ trao cho các con. Cám ơn...
MỜI BẠN SUY NGHĨ
Ðức Mẹ hôm nay “mời các con
suy nghĩ”, chúng tôi cũng mời bạn suy nghĩ
lại “xem tại sao Mẹ ở với các con một
thời gian lâu dài như vậy”. Hỏi xong, chính
Mẹ trả lời : Vì “Mẹ là Môi Giới giữa
Thiên Chúa và các con”. Trước hết, nên hiểu
từ “môi giới / trung gian” đây theo nghĩa một
sự trung gian môi giới tùy thuộc Chúa Kitô, không vi
phạm hay làm suy giảm chức vụ Trung Gian độc
nhất của Chúa Kitô giữa Thiên Chúa và loài người.
Rồi qua câu đó, Ðức Mẹ muốn nói gì ? Muốn
nói: Nếu các con muốn đến với Chúa, muốn
được ơn của Người, các con phải
nhờ Mẹ làm môi giới. Ðây chính là điều mà
Hội Thánh vẫn tin tưởng khi xưng tụng
Ðức Mẹ là “Ðấng thông ơn Thiên Chúa”.
Hiểu như thế rồi, sẽ
thấy thời gian lâu dài Mẹ (đến
trần gian) ở với chúng ta là để thi
hành nhiệm vụ môi giới ấy bằng những
điều dạy bảo (gọi là sứ điệp),
với mục đích dẫn ta đến với Thiên Chúa.
Vì xem ra nhân loại ngày nay (trong đó có cả vô số Kitô
hữu) đang xa rời Thiên Chúa, lìa bỏ Thiên Chúa, bị
khống chế bởi tội lỗi, chìm nghỉm trong
cơn lốc xoáy của đam mê, dục vọng, và
đang đi tới sự tự hủy diệt, tiêu vong…
Muốn được cứu rỗi, phải tin
tưởng và nghe theo lời Mẹ.
Và hôm nay Mẹ dạy: “Mẹ kêu
gọi các con luôn luôn sống – vì tình yêu – những
điều mà Thiên Chúa đang mong đợi nơi các con.” Mẹ
dạy hai điều: 1/ Luôn luôn sống vì tình yêu. 2/
Sống những điều Thiên Chúa mong đợi nơi
chúng ta. Về điều thứ nhất, dễ hiểu.
Còn điều thứ hai: Những điều Thiên Chúa mong
đợi nơi chúng ta là những điều gì ? Trong
sứ điệp này Mẹ không vạch rõ. Vì Ðức
Mẹ giả thiết chúng ta đều đã biết Thiên
Chúa mong đợi những gì ở chúng ta. Nếu bạn
đọc Sách Tin Mừng, bạn đã biết. Ít ra nghe
sách giáo lý, nghe linh mục thay mặt Hội Thánh giảng
dạy hàng tuần trong các bài giảng Th.Lễ, ắt chúng
ta phải đã biết.
Cùng lắm nếu chúng ta chẳng
đọc sách Tin Mừng, cũng chẳng nghe giảng
dạy, thì ít ra còn có các sứ điệp của Ðức
Mẹ Mễ Du, sẽ nhắc nhở lại cho chúng ta.
Thật vậy, các sứ điệp của Ðức Mẹ
Mễ Du chẳng qua là Lời của Chúa được
Ðức Mẹ nhắc lại, giải thích và áp dụng
cụ thể tỉ mỉ, và thích hợp với hoàn
cảnh thời đại mới của chúng ta ngày nay.
Kết luận Ðức Mẹ bảo : “Vì lẽ đó,
hỡi các con thân yêu, hãy sống trong khiêm nhường
tất cả các sứ điệp, mà Mẹ trao cho các con.”
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Hôm nay con được hiểu thêm một khía
cạnh của việc Mẹ làm môi giới giữa chúng con
và Thiên Chúa: bằng những lời dạy dỗ, Mẹ
dẫn chúng con tới Thiên Chúa. Thế mà Mẹ đã
đến trần gian, đã ở với chúng con ròng rã 26
năm trời rồi, mà chúng con vẫn còn lơ là với
các sứ điệp của Mẹ. Chúng con đã nhãng
bỏ sách Kinh Thánh, lời Hội Thánh dạy chúng con
cũng cho qua luôn. Thật là nguy khốn, vì tất nhiên chúng
con sẽ bị ma quỉ, thế gian và xác thịt lôi kéo
vào con đường hư vong. Trong cơn cùng khốn này,
Mẹ đã không nỡ bỏ mặc chúng con…, tạ ơn
Mẹ! Mẹ đã đến với chúng con, ở lâu dài
để kiên nhẫn nhắc nhở, khuyên lơn, dạy
bảo… Nếu lần này nữa mà chúng con vẫn không nghe,
chắc chắn phần rỗi chúng con sẽ lâm nguy! Và có
lẽ còn gặp cả đại họa ?!!
NÀO TA HÃY THỰC HÀNH
Các sứ
điệp của Ðức Mẹ Mễ Du phải chăng
là cái phao cứu hộ cuối cùng Thiên Chúa thương
gửi đến cho tôi ? Tôi phải tranh thủ nắm
lấy. Tôi sẽ bỏ công sức ra đọc và suy
niệm sứ điệp của Ðức Mẹ, nhất là
những cái cần kíp nhất cho riêng tôi.