HẠT CHÂU NGỌC (47)
LỜI MẸ
12-6-86 : Các con yêu
dấu ! Bữa nay, Mẹ năn nỉ các con nguyện kinh
Mân Côi với niềm tin sống động. Chỉ như
thế, Mẹ mới có thể giúp đỡ được
cho các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu
nguyện. Mẹ không thể giúp các con vì các con không muốn
ra công. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con nguyện kinh
Mân Côi. Việc nguyện kinh Mân Côi (phải được
coi) là một nghĩa vụ mà các con chu toàn trong niềm vui.
Có như vậy, các con mới hiểu được
tại sao Mẹ ở với các con một thời gian dài
như thế. Mẹ thật sự muốn dạy các con
cách cầu nguyện. Cám ơn...
MỜI
BẠN SUY NGHĨ
Mẹ đã nói đi nói lại
nhiều lần lý do tại sao Mẹ hiện ra ở
Mễ Du (tức là đến) “ở với chúng ta lâu
dài như thế”, luôn luôn là để giúp chúng ta
một việc gì đó: lúc thì giúp ta biết sống Thánh
lễ, lúc thì biết cách xưng tội, cầu nguyện
bằng trái tim, v.v…
Và hôm nay, Mẹ đến và dạy ta
cách cầu nguyện, cầu nguyện bằng kinh Mân Côi : “Mẹ năn
nỉ các con nguyện kinh Mân Côi với niềm tin sống
động”, tức là “Các con đừng
chỉ đọc tràng hạt Mân Côi, nhưng hãy cầu
nguyện bằng tràng hạt Mân Côi với cả trái
tim”, Mẹ đã bảo giáo dân Mễ Du như
thế từ năm 1981 tức là ngay năm đầu tiên
hiện ra ở Mễ Du. Với cả trái tim, tức là
chính trái tim ta cầu nguyện, chứ không chỉ môi
miệng ta đọc kinh cách thuộc lòng, lơ đãng, vô
hồn như cái máy. Hóa ra cầu nguyện bằng tràng
hạt Mân Côi quan trọng đến nỗi Mẹ bảo
: “Chỉ như thế, Mẹ mới có
thể giúp đỡ được cho các
con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện.
Mẹ không thể giúp các con vì các con không muốn ra công”. Nghe
Mẹ nói, ta giật mình, vì rất nhiều người
trong chúng ta, rẻ rúng việc lần hạt, coi như
việc đạo đức của đàn bà, con nít, hay là
việc mất thì giờ, chẳng ích lợi gì… Bạn có
muốn Mẹ giúp đỡ mình không, giúp đỡ mọi
mặt, từ tinh thần đến vật chất?
Bạn có muốn lãnh được những ơn mà
bạn cần không ? Chắc là muốn, vậy thì hãy ra công
lần hạt như Mẹ bảo, vì Mẹ nói hơi có
vẻ chọc quê ta: Hay thiệt ! “Các con muốn lãnh
ơn mà lại không cầu nguyện !”. Ở
đời người ta thường nói : “Vô công bất
thụ lộc” thì Mẹ cũng vậy: “Mẹ không
thể giúp các con (không thể ban ơn cho các con) vì các con
không muốn ra công”.
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi! Cuộc đời chúng
con ngày nay tất bật lo ăn lo làm, từ sáng tới
tối, mà nhiều khi còn thiếu trước hụt sau,
thế Mẹ lại bảo hãy lần tràng hạt Mân Côi,
mà còn khuyên lần cả ba chuỗi!! Ôi Mẹ ơi,
giờ đâu mà con lần hạt được? Hình
như con nghe tiếng Mẹ đáp lời than van của
con: Con không nhớ Chúa Giêsu đã nói gì sao? “Hãy lo tìm
kiếm Nước Trời và sự công chính của Thiên
Chúa trước đã, còn mọi điều kia, (nào cơm
ăn áo mặc và gì gì nữa…), các điều đó sẽ
được Thiên Chúa ban thêm cho” (Matthêu 6.33). Và hôm nay
thì chính Mẹ nói: “Các con muốn lãnh ơn mà lại không
cầu nguyện ! Mẹ không thể giúp các con (không thể
ban ơn cho các con) vì các con không muốn ra công”.
Ðược lời Chúa và lời Mẹ nhắc
nhở, con sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm.
Nhưng xin Mẹ phải giúp con.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Nếu bạn chưa có thói quen
lần chuỗi từ trước đến nay, bạn sẽ
đi từng bước: bắt đầu chỉ
một chục, rồi hai chục… cách kính cẩn, cứ
thế cho đến khi nào bạn lần trọn tràng
hạt. Còn nếu bạn đã có thói quen lần hạt
kính Ðức Mẹ, xin bạn hãy nguyện kinh Mân Côi với
cả trái tim như Mẹ dạy hôm nay. (Hát bài: “Ngày nay con đến
hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân Côi, muôn
mầu hoa thắm tươi…”).
- (Còn tiếp) -