MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (40)
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 9-2009

NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (40)

LỜI MẸ

24-4-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con quên rằng : Hết thảy các con đều quan trọng. Những người lớn tuổi trong gia đình quan trọng đặc biệt. Hãy thúc giục họ cầu nguyện. Làm sao những người trẻ làm gương mẫu cho người khác bởi cuộc sống của họ, và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con hãy bắt đầu đổi thay bản thân nhờ cầu nguyện, rồi các con sẽ rõ các con phải làm gì. Cám ơn...

MỜI BẠN SUY NGHĨ

Lời Mẹ đây nhắc nhở ta: Hết thảy các con đều quan trọng. Đó là Mẹ không muốn chúng ta uổng phí cuộc đời quí báu Thiên Chúa đã ban cho ta, chỉ để phí phạm trong lối sống ích kỷ hưởng thụ… Già trẻ lớn bé, mỗi người đều có chỗ đứng, đều quan trọng, và có vai trò trong Thân Thể Mầu Nhiệm Hội Thánh. Có bao người không biết mình phải làm gì trong cuộc đời, phải chọn con đường nào cho đúng? Ở đây Đức Mẹ bảo: Hãy nhờ cầu nguyện thay đổi bản thân đi, rồi sẽ được sáng suốt mà biết mình phải làm gì!

Sau đó, dõi theo truyền thống tiền nhân ngoài đời cũng như trong Kinh Thánh (xem: Đệ nhị luật 32.7; Huấn ca 6.35; 8.7; 9.24; 25.6,8 v.v…), Đức Mẹ còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những người cao niên trong gia đình, trước xu thế thời nay trọng thị vật chất, chú trọng năng xuất, khinh rẻ người già, coi như  “quá đát”, lỗi thời và vô dụng… Trong trường hợp họ không còn khả năng làm việc gì, thì họ vẫn có thể cầu nguyện, và đó là việc hữu ích nhất họ có thể cống hiến cho con cháu, và cho cả nhân loại …

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa! Hôm nay, xin Chúa dạy cho biết chúng con có vai trò không chỉ trong cuộc đời trần gian này mà thôi: làm cha làm mẹ, làm ông làm bà nội ngoại, làm kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, công nhân, v.v… mà còn có vai trò quan trọng trong Hội Thánh Chúa. Từ trước đến nay, không kể chúng con đã sống ích kỷ, hưởng thụ…, thì ngoài ra chúng con chỉ biết làm con chiên, thụ động lãnh nhận những ơn phúc Chúa và Hội Thánh ban cho, mà chưa từng làm gì cho Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa ban ơn đổi mới bản thân chúng con, lúc ấy chúng con sẽ sáng suốt, không còn sống thụ động và ích kỷ như trước, mà biết sẽ phải làm gì đóng góp vào chương trình cứu độ thế giới của Chúa và Hội Thánh. Amen.

MỜI BẠN THỰC HÀNH

Tôi sẽ xung công vào một đoàn thể hay góp công làm một việc gì trong giáo xứ mình.

(Còn tiếp)
LM Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Suy Niệm Biến Cố 11.09.2001 Tại Hoa Kỳ (9/10/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (46) (9/9/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (45) (9/8/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (44) (9/7/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (41) (9/4/2009)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2009 Ban Cho Thị Nhân Mirjana (9/2/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (39) (9/2/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (38) (9/2/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (38) (9/1/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (37) (9/1/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768