MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (37)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 9-2009

NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (37)

Tuần trước, Đức Mẹ dạy về cung cách mừng lễ Giáng Sinh, tuần này, Mẹ đưa ra thêm vài điều dạy bảo:

12-12-85 : Các con yêu dấu ! Để mừng lễ Giáng Sinh, Mẹ mời gọi các con hãy cùng nhau chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ sẽ đưa Ngài ra cho các con thấy một cách đặc biệt trong ngày đó(1) và Mẹ mời gọi các con cùng nhau chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu(2) và ngày Sinh nhật của Ngài. Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện và tưởng nhớ tới Chúa Giêsu nhiều hơn trong ngày đó. Cám ơn...

19-12-85 : Đây là điều thứ ba Mẹ dạy về cách mừng lễ Giáng sinh :

Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con yêu thương tha nhân.(3) Các con càng yêu thương tha nhân, các con sẽ càng cảm nghiệm được Chúa Giêsu nhiều hơn vào ngày lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những món quà to lớn, nếu các con phó mình cho Người. Mẹ muốn ban cho các bà mẹ, đặc biệt là trong ngày lễ Giáng Sinh, chúc lành đặc biệt của lòng từ mẫu của riêng Mẹ,(4) và Chúa Giêsu sẽ chúc lành những kẻ khác bằng chúc lành riêng của Ngài. Cám ơn...

26-12-85 : Những ai đã thực hành các điều Mẹ dạy trong mấy sứ điệp dọn lễ Giáng Sinh, được nghe Mẹ bảo :

Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cám ơn tất cả những ai đã lắng nghe các sứ điệp của Mẹ và đã sống ngày lễ Giáng Sinh như Mẹ dạy bảo. Nay các con đã được tẩy sạch tội lỗi rồi. Mẹ muốn hướng dẫn các con (tiến) thêm nữa trong tình yêu. Hãy trao trái tim các con cho Mẹ. Cám ơn...
***
NHỮNG  THÔNG ĐIỆP HÀNG TUẦN, NĂM 1986

2-1-86 : Mở lòng, tận hiến và phó thác bản thân cho Thiên Chúa là điều mà Mẹ muốn ta phải làm cách triệt để, Mẹ nói :

Các con thân mến ! Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định hoàn toàn (sống) cho Thiên Chúa. Mẹ van nài các con hãy phó giao trọn vẹn bản thân các con (cho Người), rồi các con có thể sống theo các điều Mẹ nói cho các con. Phó thác hoàn toàn bản thân các con cho Thiên Chúa không là điều khó khăn đối với các con.(5) Cám ơn...

9-1-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con dùng lời cầu nguyện giúp Chúa Giêsu thực hiện được trọn tất cả những kế hoạch Ngài dự tính ở đây. Và dâng các hi sinh của các con lên Ngài, ngõ hầu mọi sự được hoàn thành như Ngài đã hoạch định, và Satan sẽ không thể làm được trò trống gì. Cám ơn các con ...

16-1-86 : Nhớ lại có lần Đức Mẹ xin các người hành hương có mặt trong lúc Đức Mẹ hiện ra hãy thôi chụp hình để cầu nguyện với Chúa Giêsu trong những giây phút đầy hồng ân đặc biệt này (1-84) ! Vì sao ?

Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con để Thiên Chúa được vinh hiển qua tất cả các con. Các con yêu dấu ! Mẹ xin các con hãy lắng nghe và sống theo lời kêu gọi từ mẫu của Mẹ, bởi vì chỉ bởi tình yêu mà Mẹ kêu gọi các con cốt để Mẹ có thể giúp các con.(6) Cám ơn...

23-1-86 :  Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả trái tim. Nếu các con cầu nguyện với cả trái tim, các con sẽ làm tan chảy được (những tâm hồn) lạnh như đá băng của anh em các con,(7) và những chướng ngại sẽ biến mất. Việc hoán cải sẽ dễ dàng cho những ai muốn đón nhận. Đó là ơn mà các con phải xin giùm cho người lân cận của các con. Cám ơn...

30-1-86 : Điều lạ mới nghe lần đầu: “Là hình ảnh của  Mẹ !”

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện, để kế hoạch của Thiên Chúa dự định cho chúng ta được thực hiện và tất cả những gì Người muốn (hành động) qua các con cũng được như vậy. Hãy giúp kẻ khác hoán cải đời sống, nhất là những kẻ tới Mễ Du. Các con yêu dấu ! Đừng cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con, khiến các con sẽ nên giống hình ảnh Satan, chứ không là hình ảnh Mẹ. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để làm sao có thể làm chứng nhân cho sự hiện diện của Mẹ. Không có các con, Thiên Chúa không thể thực hiện được điều Người muốn.(8) Thiên Chúa đã ban cho mỗi người sự tự do và các con nắm quyền sử dụng nó. Cám ơn...

6-2-86 : Chia trí, lo ra, đó là dấu trái tim ta vắng mặt lúc đọc kinh cầu nguyện. Mà con tim không có làm sao Thiên Chúa nghe lời ta cầu nguyện, vì Kinh Thánh có câu: “Thiên Chúa không nhìn như loài người nhìn; loài người nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn vào con tim”. Khi cầu nguyện không bằng con tim, Thiên Chúa nhìn vào sẽ chẳng thấy gì.

Các con yêu dấu ! Giáo xứ này được Mẹ tuyển chọn, nó đặc biệt và khác với các giáo xứ khác. Mẹ ban muôn ơn lớn lao cho những ai cầu nguyện với cả con tim. Các con yêu dấu ! Mẹ ban những sứ điệp, tiên vàn là cho những người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con phải lãnh nhận chúng trước, rồi đến kẻ khác. Các con sẽ phải trả lẽ với Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ. Cám ơn…

-----

(1)   Thực vậy, hầu như năm nào cũng thế, vào dịp lễ Giáng sinh, Đức Mẹ hiện ra luôn bồng Chúa Giêsu Hài nhi sơ sinh trên tay. Các thị nhân thường thuật lại cho biết điều ấy ở các Thông điệp Giáng sinh. Có lẽ chúng ta sẽ thầm nghĩ: Mẹ bồng Chúa Hài Đồng đến cho các thị nhân chứ đâu có cho mình. Không phải vậy. Mẹ nói rõ: “Mẹ sẽ đưa Ngài ra cho các con thấy”. Ý Mẹ muốn bảo, bồng Chúa đến cho các thị nhân là Mẹ cũng bồng Chúa đến cả cho chúng ta. Cũng như Mẹ hiện ra thì chỉ mấy thị nhân được thấy, song Mẹ hiện ra là cho tất cả chúng ta. Vì có lần các thị nhân hỏi: “Sao Mẹ không hiện ra trong nhà thờ cho mọi người được thấy? Mẹ đáp: “Phúc cho ai không thấy mà tin”… “Những ai không thấy, hãy coi như mình đã thấy”.

(2)   Tuần trước, Đức Mẹ dạy ta mừng lễ Giáng Sinh đừng chú trọng quá nhiều vào những điều vật chất bên ngoài, tuần này, tiến thêm một bước, Mẹ dạy chúng ta “tôn vinh Chúa Giêsu và tưởng nhớ tới Chúa nhiều hơn” trong ngày đại lễ ấy. Tôn vinh là làm cho Chúa được vinh hiển. Nhiều Kitô hữu lại làm Chúa buồn tủi vì nhân dịp lễ ấy họ đã sa đà phạm tội mất lòng Chúa, hoặc bởi ăn uống lu bù rượu chè, hoặc bởi những cuộc ăn chơi, khiêu vũ, truy hoan thác loạn, nhất là nơi các bạn trẻ… Người ta đã chẳng nhớ đến Chúa Giêsu nhiều hơn như Mẹ dạy, mà còn làm mất lòng Chúa nhiều hơn thì có.

(3) Tiến thêm bước nữa, Đức Mẹ dạy cách dọn mừng Chúa Giáng Sinh bằng tình bác ái, cụ thể là làm những việc từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, già cả, những người trong hoàn cảnh cơ nhỡ, đơn côi, v.v… vì Chúa giáng trần cũng bởi yêu thương ta. Đáng mừng là hiện nay thấy có nhiều cá nhân cũng như đoàn thể thường tổ chức những việc từ thiện như thế trong Mùa lễ này.

(4)   Hãy xem, Đức Mẹ lưu tâm và ưu ái biết bao đối với các bà mẹ. Các bà hãy đón nhận chúc lành đặc biệt của lòng từ mẫu của Mẹ Maria trong dịp lễ này, chắc chắn nó sẽ đem đến sự an ủi, những ơn ích và trợ giúp lớn lao cho chức vụ làm mẹ của các bà.

(5)   Kể cũng lạ, vì luôn chúng ta nghĩ việc ấy rất khó thực hiện, lý do chỉ vì chúng ta luôn muốn làm theo ý riêng mình, chúng ta sợ Thiên Chúa dạy chúng ta làm những điều trái với ý thích của mình. Bởi vậy, Mẹ yên ủi và khuyến khích chúng ta, rằng việc ấy có khó, song không khó lắm đâu. Hãy xem đứa trẻ thơ, nó tin cậy và phó thác hoàn toàn nơi ba nó, vì biết ba nó yêu thương nó. Đàng khác, nó coi ba nó là ông Trời đối với nó, nên mọi sự nó tin cha nó lo cho hết. Nép mình bên cha, nó không còn sợ gì. Nếu ta đọc Kinh Thánh, nghe giảng, và ra sức cầu nguyện, chúng ta sẽ dần dần hiểu ra Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô bờ bến. Mà người cha nào thương con lại chẳng muốn điều tốt cho con, huống chi người đó lại là Cha trên trời, yêu thương ta còn hơn vạn lần người cha dưới trần, lại cũng là Đấng quyền năng phép tắc vô cùng… Đức Mẹ muốn ta cũng hãy nên như trẻ thơ đối với Thiên Chúa, Cha chúng ta, hoàn toàn phó thác bản thân và cuộc đời nơi Người. Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em không thay đổi cách sống mà trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ không vào được Nước thiên đàng.” (Mt 18.3).

(6)   Biết bao lần Mẹ đã van xin, năn nỉ ta sống theo lời dạy của Mẹ, và nói cho ta biết chỉ vì yêu mà Mẹ kêu gọi ta làm như vậy. Mà kêu gọi ta làm như vậy thì cũng chỉ cốt là để giúp ta, chứ không vì mưu ích gì cho Mẹ. Ấy thế mà trái tim ta vẫn lạnh như băng, trơ trơ như đá, ra như chai lỳ vì nó quá bận tâm đến những sự thế trần, nên những chuyện thiêng liêng coi như bỏ ngoài tai, không cần để tâm. Nguyện xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần là lửa tự trời làm tan chảy con tim chai đá của chúng con.

(7)    Cầu nguyện không chỉ làm tan chảy trái tim chai đá của ta mà còn của những người khác nữa. Như có lần kia, trước hiện tượng nhiều người bỏ Công giáo mà theo các giáo phái, Đức Mẹ nói : “Nhờ cầu nguyện, chúng con có thể hoán cải tất cả những người đã cống hiến đời họ cho các giáo phái hay tín ngưỡng khác” (9-2-84). Điều vô cùng khó khăn như thế mà lời cầu nguyện vẫn có thể làm được! – Xem bài của Sơ Emmanuel, đăng trong CÁC CHỨNG TỪ VỀ MẸ, tr.538tt mà đây trích một đoạn: “Khi ai dùng đời mình để cầu nguyện, họ đã chọn một nghề chuyên môn tuyệt vời: Làm kẻ chết sống lại ! (Mt 10.8)… Chúa Giêsu không bảo ta vào nghĩa địa và la to: “Tất cả mọi người trong mồ chỗi dậy đi!” Chúa bảo chuyện khác. Đức Mẹ ở Mễ Du cho ta chìa khóa để hiểu: mỗi một lời cầu nguyện của tôi sẽ chạm tới một tâm hồn hoặc bại liệt hoặc đã chết…. để làm cho họ sống dậy.”

(8)   Thoạt nghe, lời này làm ta ngạc nhiên: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng… thế mà lại không làm được điều Người muốn ư ? Không phải vậy! Nếu nói cách chung, thì không có gì mà Thiên Chúa không làm được, Kinh Thánh nói vậy (Lc 1.37). Nhưng liên quan đến con  người thì vì Thiên Chúa đã dựng nên con người có tự do, Thiên Chúa tôn trọng tự do của ta, cho nên nếu ta không muốn thì Đấng Toàn năng phép tắc vô biên như Người cũng đành bó tay.

(Còn tiếp)
 
LM Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Hạt Châu Ngọc (41) (9/4/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (40) (9/3/2009)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2009 Ban Cho Thị Nhân Mirjana (9/2/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (39) (9/2/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (38) (9/2/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hạt Châu Ngọc (38) (9/1/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (36) (8/31/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (35) (8/31/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (34) (8/29/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (33) (8/28/2009)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2009 Cho Thị Nhân Marija (8/25/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768