CN 1017: THÁNH NỮ FAUSTINA ĐỌC 20 CHUỖI MÂN CÔI DÂNG MẸ
Với hết niềm sốt sắng, tôi đã dọn mình mừng lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã gia tăng cố gắng giữ tịnh tâm và suy nghĩ về đặc ân cá biệt của Đức Mẹ. Nhờ đó, tâm hồn tôi được hoàn toàn đắm chìm trong Mẹ, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban đặc ân cao trọng này cho Mẹ.
NK 1413: Tôi chuẩn bị không những bằng một tuần cửu nhật chung với toàn thể cộng đoàn, mà còn thực hiện nỗ lực cá nhân để chào kính Đức Mẹ Maria với một ngàn lần kinh Kính Mừng (Ave Maria, Hail Mary) trong suốt chin ngày để ca tụng Mẹ.
Đây là lần thứ ba tôi làm tuần cửu nhật kính Mẹ Thiên Chúa; tức là tuần cửu nhật gồm một ngàn kinh Kính mừng mỗi ngày. Như thế, tổng cộng tuần cửu nhật có đến chin ngàn Kinh Kính Mừng chào kính Đức Mẹ Maria.
Mặc dù trong cuộc đời tôi đã ba lần làm tuần cửu nhật, hai lần trong thời gian còn làm các công tác, nhưng tôi không bao giờ thiếu sót trong việc chu toàn các công tác với độ chuẩn mực cao nhất.
Tôi luôn làm tuần cửu nhật ngoài các giờ đạo đức, tức là ngoài các giờ Thánh lễ hoặc chầu phép lành. lần thứ ba, tôi đã làm tuần cửu nhật trong lúc nằm bịnh viện. Ở đây có ý muốn, ở đó có phương tiện. Ngoải giờ giải trí, tôi chỉ cầu nguyện và làm việc. Trong những ngày này, tôi không hề nói một lời hư từ. Mặc dù tôi công nhận một điều như thế đòi phải có rất nhiều chú tâm và nỗ lực, nhưng đối với việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, không có gì là thái quá.
SUY NIỆM:
-Tại Miền Nam California có rất nhiều nhóm cầu nguyện của người Phi Luật Tân dâng 2000 Kinh Kính Mừng (40 Chuỗi Mân Côi) lên Đức Mẹ Maria vào mỗi ngày thứ bảy đầu tháng. Gần đây, những nhóm cầu nguyện người Việt Nam ở vùng này cũng cố gắng dâng lên Đức Mẹ Maria 2000 Kinh Kính Mừng vào mỗi thứ bảy đầu tháng.
-Các con hiếu thảo của Mẹ luôn dâng hoa lên Mẹ, nhưng chắc chắn hoa Mân Côi là hoa mà Mẹ yêu thích nhất vì loài hoa này cứu vớt các linh hồn và thế giới!
Kim Hà 24/8/2009
|