MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phúc Cho Những Ai Thương Xót Người (mt.5)
Thứ Hai, Ngày 3 tháng 8-2009

PHÚC CHO NHỮNG AI THƯƠNG XÓT NGƯỜI (Mt.5)

Một người Mỹ và một người Nhật ôm nhau tại phi trường Tokyo. Lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây 40 năm trong một cái hang ở Okinawa.

Hồi đó, Ponich - người Mỹ- đang ẵm một em bé bị bắn cả hai chân. Người Nhật nhảy ra khỏi bóng tối, rút súng nhắm bắn Ponich. Ponich không thể làm gì được, anh đặt đứa bé xuống, mở hộp cứu thương ra và bắt đầu rửa các vết thương cho em bé. Người Nhật ấy ngạc nhiên và hạ súng xuống. Khi Ponich làm xong, anh cuí đầu trước người Nhật tỏ ý biết ơn và mang đứa trẻ đến trại cấp cứu của lính Mỹ.

Vào năm 1985 Ponich viết một lá thơ cho một nhà báo ở Tokyo để cám ơn người lính vô danh đã thương xót tha chết cho anh 40 năm trước. Người lính Nhật đọc lá thư và tờ giấy sắp đặt cho sự đoàn tụ của họ .

Cơ hội nào tôi đang có, ngay bây giờ - để tỏ lòng thương xót kẻ khác? Thật vậy: Chúng ta không thể "cho" như Chúa. Nhưng chắc chắn, chúng ta có thể "tha thứ" như Chúa

***

Lạy Chúa, tự sức con, con không thể tha thứ như Chúa muốn, vì con là con người yếu đuối, xin hãy giúp con, xin ban thêm sức mạnh và tình yêu để con có thể tha thứ như Chúa đã thứ tha cho con. Amen.

Ngọc Nga sưu tầm

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bánh Trường Sinh (8/6/2009)
Tha Nhân Không Là Hỏa Ngục, Ngày 05 Tháng Tám (8/5/2009)
Linh Mục Tự Niệm (8/4/2009)
Sức Mạnh Của Thiên Chúa , Ngày 04 Tháng Tám (8/4/2009)
Vị Kỷ - Sòng Phẳng – Vị Tha (8/4/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Tình Yêu (nhạc Và Lời): Lời Kinh Của Thánh Gioan Vieney (8/3/2009)
Kinh Tình Yêu (lời Văn): Lời Kinh Của Thánh Gioan Vieney (8/3/2009)
Tầm Quan Trọng Của Việc Đáp Trả (8/3/2009)
Dòng Nước Từ Sa Mạc, Ngày 03 Tháng Tám (8/3/2009)
Nghệ Thuật Làm Lửa, Ngày 02 Tháng Tám (8/3/2009)
Tin/Bài khác
Bí Nhiệm (8/2/2009)
Thánh Lễ (8/2/2009)
Một Trái Tim Đói Khát (8/1/2009)
Lời Ban Sự Sống (8/1/2009)
Không Hư Nát (8/1/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768