Nghỉ ngơi tốt đẹp nhất là nghỉ ngơi trong Chúa
Mời quý vị xem Thông điệp Medjugorje tháng 7/2009 ngắn nhất mà nhiều người dịch hơi tối nghĩa, là vì dịch theo bản dịch tiếng Anh. Tôi thấy khó hiểu nên lấy tiếng Pháp và các thứ tiếng khác đem đối chiếu, Và Thông điệp 25/07/2009 như sau: « Các con thân yêu, ước gì thời gian này đối với các con là thời gian cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ »
Message du 25 juillet 2009 (Pháp) « Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Merci d’avoir répondu à mon appel. »
Message of July 25, 2009 (Anh) “Dear children! May this time be a time of prayer for you. Thank you for having responded to my call.”
Mensaje del 25 de julio de 2009 (tiếng Ý) “¡Queridos hijos! Que este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”
Messaggio del 25 luglio 2009 (tiếng TBNha) "Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata." Ghi chú: 3 trong 4 ngôn ngữ trên đều đặt "for you", "pour vous", “per voi”, ở trước thì ý nghĩa rõ ràng; chỉ có tiếng Anh đặt ở cuối câu mà thôi. Cho nên từ bản tiếng Anh dịch ra Việt ngữ tối nghĩa như sau:
"Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian cầu nguyện cho các con" (25.07.2009) Khi tôi dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt mà tôi chưa hiểu rõ nghĩa lắm thì lập tức tôi đối chiếu với các thứ tiếng khác, cho đến khi hiểu thấu đáo mới thôi. Suy niệm ngắn: Đức Mẹ nói : « ước gì thời gian này đối với các con là thời gian cầu nguyện », có ý nghĩa gì ? Thời gian này là thời gian nào ? Thông điệp này Mẹ ban vào dịp Lễ Thánh Giacôbê TĐ, Bổn mạng Giáo xứ Mễ Du, vào ngày 25/07 hằng năm, và cũng trùng vào kỳ nghỉ hè của giới trẻ, phụ huynh và giáo chức. Họ là những thành phần đông đảo trong xã hội. Theo tâm lý quần chúng, kỳ nghỉ hè là lúc người ta buông bỏ tất cả mọi sự lo lắng ràng buộc...trong cuộc sống thường ngày để lăng xã cho thoả thích vào những hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, thể thao...cho bỏ những ngày vất vả trong năm. Ngay cả những sinh hoạt tôn giáo như đi Lễ, đọc kinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình v.v... người ta đường như muốn giảm thiểu đến mức tối đa. Đấy là lý do tại sao Đức Mẹ nhắc nhở các con cái Mẹ đừng lơ là buông lơi cầu nguyện trong thời gian nghỉ ngơi này. Thời gian nghỉ hè này có những Lễ kính Đức Mẹ trong tháng 8, giúp ta cầu nguyện hướng lòng về quê trời, như :
- Ngày 05/tháng 8 Đức Mẹ tiết lộ cho các thị nhân là ngày Sinh Nhật Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ dạy hãy tôn trọng Hội Thánh mừng Sinh Nhật Mẹ ngày 08 tháng 9 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/08 - Lễ Đức Mẹ được phong là Nữ Vương, 22/08 - Cầu nguyện theo tinh thần Phúc Âm là cầu nguyện không ngừng, cả khi ăn khi ngủ, khi làm việc gì khác..., kể cả khi nghỉ ngơi. Thông điệp 25/07/2001 Mẹ nói: "Hãy dùng thời gian nghỉ ngơi này cho có ích, và hãy để cho tâm hồn và đôi mắt các con được nghỉ ngơi trong Chúa. Hãy cảm nhận sự bình yên trong thiên nhiên và các con sẽ nhận biết Thiên Chúa Tạo Hóa, là Đấng các con có thể dâng lời cảm tạ thay cho mọi tạo vật, và bấy giờ các con sẽ cảm nhận được niềm vui trong trái tim mình". - Cầu nguyện là ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa thì bất cứ ở đâu, làm gì...chúng ta cũng có thể cầu nguyện. Đi du lịch nghỉ hè, đi xa khỏi nơi cư trú, là chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mọi thành phần dân chúng ở nhiều nơi và với cảnh vật thiên nhiên có nhiều sắc thái khác nhau. Đó là môi trường mới để chúng ta đem tin mừng Nước Trời cho nhiều người qua hoạt động bác ái...
Thiên nhiên là cuốn sách do Thiên Chúa viết nên; chúng ta hãy biết ngưỡng mộ những kỳ công của Người, không ngừng ca ngợi thán phục những vẻ tuyệt mỹ, núi non sông biển, hoa thơm cỏ lạ, ... trước mắt chúng ta. Khi con mắt tâm linh chúng ta mở ra trước những kỳ công của thiên nhiên và khám khá tình yêu Thiên Chúa ẩn giấu trong đó, và chúng ta dâng lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa thì đó chính là lúc tâm hồn và thể xác chúng ta được nghỉ ngơi. "Chỉ trong Thiên Chúa là nơi nghỉ ngơi cho hồn con, chỉ trong Người là nguồn cậy trông và sự cứu rỗi của con" (TV 62:2). Như vậy, nghỉ ngơi tốt đẹp nhất là nghỉ ngơi trong Chúa. Simon Maria Trần
|