Chào Chị,
Đã lâu lắm rồi thì phải tuy không liên lạc với chị, nhưng tôi cũng thường xuyên ghé thăm trang Mẹ Maria, thì cũng như gặp chị vậy thôi!
Vợ chồng tôi về nhà sáng qua, sau 4 ngày thăm Mẹ Mễ Du, tiện đường nghỉ lại 1 tuần trên vùng biển Split. Đi máy bay từ Genève, mất 1:25 phút, với gía vé hãng rẻ nên cũng tiện.
Thăm Mẹ một lần, vợ chồng tôi rất " Nhớ" nơi đây, và chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi không "diễm phúc", được Mẹ cho những ơn lạ, nhưng qua ngày thứ 3 đi xem lễ 19:00 gặp 1 chị VN đến từ Paris từ 1 tháng qua, cho biết những ngày trước đó mưa tầm tã, chúng tôi đến những ngày này trời đẹp và mát, cũng là ơn tốt lành Mẹ dành cho vợ chồng tôi rồi.
Chị này dắt vộ chồng tôi đến tương đồng Chúa, và cho biét từ 2 tuần qua, nơi đầu gối Chúa " có nước gì trăng trắng chảy ra (lời chi N.)". Tôi đến, một số đông người đang tụ họp xếp hàng dùng khăn trắng, hoặc giấy trắng thấm vào nơi chảy nước.,đến lượt tôi dùng tay chạm vào, cũng ướt, và "ngửi" chẳng cò.... mùi gì, ( lần 2 tôi chú ý hơn có vết nứt nơi đây, có thể 1 nơi nào trên tượng nước mưa rỉ vào chăng ?
Đúng như chị cho biết, vì đi tự túc ( vợ chồng tôi thường đi Fatima, hoặc Lộ Đức cũng vậy), tuy không gặp Cha Jozo hoặc cac thi nhân, nhưng sau thánh lễ 19:, chi N. cũng đưa vợ chồng tôi đền gặp "thị nhơn".
NVS
|