MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đại Hội Giới Trẻ Kỳ Iii: Ngàn Bạn Trẻ Nhận Diện, Tuyên Nhận, Và Tuyên Xưng Đức Tin
Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7-2009
medium_NVTRE-090704-VYC 1.JPG

Các em reo vui trong lúc chuẩn bị dự đại hội tại Long Beach ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, 2009.

medium_NVTRE-090704-VYC 2.JPG

Một màn vũ khai mạc đại hội.

medium_NVTRE-090704-VYC 3.JPG

Những nhịp trống vang dội hội trường trong lễ khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ VYC lần thứ ba.



Bài: Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn



Ðại Hội Giới Trẻ VYC lại được tổ chức lần thứ ba tại quận Cam, trong khuôn viên của trường California State University Long Beach trong ba ngày 3, 4 và 5 Tháng Bảy, 2009. Khoảng một ngàn rưỡi bạn trẻ đã đến từ 25 vùng trên toàn nước Mỹ để tham dự Vietnamese Youth Convention 3 (VYC) tại Pyramid của trường.

Nắng Hè oi ả, nhưng ban tổ chức vẫn tiếp tục làm việc cật lực để cho đại hội được thực hiện mỹ mãn. Những đôi tay âm thầm vẫn thoăn thoắt điều khiển âm thanh và máy quay hình, hay nhanh nhẩu đưa ra những túi vải đựng tài liệu đại hội cho tham dự viên. Những trái tim tràn đầy tinh thần phục vụ vẫn mạnh mẽ đập trong nhịp điệu thân ái và tin yêu. Những đôi chân vẫn bôn ba trên sân cỏ, trên sàn nhà của Pyramid, dựng khán đài, chuyển dụng cụ.

Những lá cờ trên các bậc thang dẫn vào tầng trên của Pyramid phất phới tung bay trong nắng ấm, mời gọi mọi người đến thưởng lãm và tìm hiểu về những tổ chức và thông tin được giới thiệu tại khu triển lãm. Những tháng ngày chuẩn bị đã cô đọng lại trong cuối tuần này: một hành trình Ðức tin đầy xác tín.



Chủ đề đại hội



Chủ đề của đại hội lần này được gợi ý từ thông điệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị, vị Giáo Hoàng của người trẻ. Trong bài chủ đề cho đại hội, Linh Mục Trần Ðức Hùng, vị tuyên úy đầu tiên của VYC và hiện vẫn tiếp tục ân cần đồng hành với đại hội, đã nhấn mạnh, “Phải nói rằng lời mời gọi ‘Ðừng sợ!’ của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phát xuất từ một tâm hồn bén rễ thật sâu vào hành trình ba nhịp ‘Nhận Diện, Tuyên Nhận và Công Bố Ðức Tin’ của ngài.”

Quả vậy, sống trọn vẹn Ðức tin Công Giáo là lý tưởng và cùng đích của các bạn trẻ trong đại hội này. Ðó là vì, như cha Hùng chia sẻ, “...hành trình công bố Ðức tin trên vẫn không phải là đi làm một điều gì, ngay cả điều đó được gọi là bác ái, nhưng là làm cách nào để cho mọi người trên thế giới nhận biết và tuyên nhận Ðức Kitô và rồi đến phiên họ, họ cũng công bố những gì họ đã nhận biết và tuyên nhận.”

Với ba nhịp cầu “Nhận Biết, Tuyên Nhận, và Tuyên Xưng Ðức Tin,” chủ đề VYC 3 là một thách đố mà ban tổ chức đề ra cho chính mình và cho các tham dự viên. Với tất cả những công khó và cố gắng để thực hiện đại hội, tôi cho rằng, chính ban tổ chức đã thể hiện một cách mạnh mẽ và cụ thể chủ đề này trong nhiều tháng qua, và đặc biệt trong cuối tuần này.



Nghi thức khai mạc



Một số vị đại diện chính giới và liên tôn đã đến tham dự nghi thức khai mạc VYC III lúc 1 giờ 30 chiều ngày 3 Tháng Bảy, 2009. Trong phần chuẩn bị, Linh Mục Ðồng Minh Quang và Giới Trẻ Vùng Bay đã giúp mọi người cùng tham gia vào các băng reo, các bài hát sinh hoạt Anh ngữ, và những điệu múa trẻ trung. Khi tập những cử điệu cho bài hát chủ đề “Tôi Tin - I Believe,” cha Quang cũng đã ‘ép’ quý quan khách cùng hòa mình với các em và thực hiện những cử điệu sinh hoạt trẻ trung này.

Sau đó, mọi người đã lắng lòng để chính thức bước vào lễ khai mạc. Mở đầu là lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ, và phút mặc niệm. Ðoàn Văn Nghệ Hồng Lạc đến từ San Jose, như hai lần đại hội trước, đã mang tiếng trống thiêng về trong không gian của Pyramid, đưa tâm tình Việt tộc về trên khối óc con tim của tham dự viên.

Các vị linh hướng của đại hội đã lần lượt chia sẻ huấn từ đến các bạn trẻ. Ðức Giám Mục Tod Brown của Giáo Phận Orange, tuy không đến được, nhưng cũng hiệp thông với giới trẻ trong tâm tình của người chủ chiên. Bức thư chúc mừng đại hội của Ngài có ghi, “Các con đã quy tụ về đây từ rất nhiều giáo phận trên toàn quốc để được nên một trong truyền thống Ðức tin Công Giáo, vốn được giữ gìn trong gần suốt 2,000 năm qua. Sự hiên diện của các con đã chứng minh rằng Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta và nhiều người vẫn tìm về với Ngài. Cha tin chắc rằng những gì các con trải nghiệm trong suốt cuối tuần này sẽ tiếp tục giúp làm mạnh mẽ thêm Ðức tin của các con, để các con có thể sẵn sàng hợp tác với sứ mạng của Chúa Giêsu, để loan báo thông điệp sự sống và tình thương của Ngài trên toàn thế giới.”

Linh Mục Trần Cao Thượng, tuyên úy của Giới Trẻ Orange, đã ngỏ lời với các tham dự viên, “Các bạn thân mến, khi các bạn tham dự đại hội này, các bạn đã nói lên sự sống động của Ðức tin của chúng ta - một Ðức tin vốn không khô cằn nhưng thực sự sống động và sung mãn. Tôi hy vọng rằng sau đại hội, các bạn sẽ trở nên chứng tá đích thực của Chúa Kitô cho thế giới hôm nay.”



Giao mùa: Một thế hệ Ðức tin mới



Nếu ai đã tham dự cả ba kỳ đại hội, thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng, Ðại Hội Kỳ III này ‘trẻ’ hơn so với hai kỳ trước. Có nhiều điểm làm cho VYC 3 trẻ hơn. Thứ nhất, thành phần ban tổ chức đa phần là các em thế hệ thứ hai, được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Có nhiều em trước đây là học trò Việt ngữ trong lớp tôi dạy tại trường Việt ngữ Westminster.

Thứ hai, thành phần tham dự cũng rất trẻ. Các em thuộc Liên Ðoàn Nguồn Sống chẳng hạn - có nhiều em đến dự VYC lần đầu, và cũng vừa đến tuổi quy định tối thiểu là 16 như ban tổ chức đã đề ra. Các tham dự viên lần đầu tiên tham dự đại hội còn rất trẻ, đã dùng tiếng Anh khi được hỏi về cảm nghĩ lần đầu tiên tham dự VYC. Một em đã nói như thế này về Ðại Hội, “Very special!” (Rất đặc biệt!) Một bạn khác thì đáp, “The workshops are wonderful!” (Các cuộc hội thảo hay quá!)

Thứ ba, đại hội trẻ hơn những lần trước vì các đề tài đi sát với tâm tình và nhu cầu của thế hệ tuổi ‘teen’. Có nhiều buổi hội thảo đã không đủ chỗ ngồi vì đã thu hút nhiều bạn trẻ. Chẳng hạn như cuộc hội thảo về tình yêu, “Love Talk - Finding Mr./ Ms. Right,” với Linh Mục Nguyễn Bá Thông. Vâng, “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên?” Cha Thông đã thu hút các bạn trẻ với một đề tài rất đúng tâm lý tuổi mới lớn. “Bạn đã từng Yêu, đang Yêu, hay sẽ Yêu? Bạn đang đứng ở cửa ngõ Tình Yêu? Ðang ở trong ngôi nhà Tình Yêu? Hay đang hối tiếc một Tình Yêu?” Bí quyết ở đây, là làm sao để các bạn trẻ có thể Tìm và Giữ được người yêu lý tưởng!

Có lẽ chuyện tình yêu là chuyện muôn thuở, và cũng là chuyện rất quan trọng trong đời sống của người trẻ. Tại VYC 3, tình yêu của thuở thanh niên ấy được định hướng bằng linh đạo Kitô và văn hóa Việt Nam.

Các bạn trẻ cũng rất linh động trong cách tham gia của mình. Có nhiều bạn, sau buổi hội thảo thứ nhất, đã trình diễn hiphop ngay trên sân phía ngoài Pyramid, cho thấy một lối nghĩ và thở rất khác đối với thế hệ đi trước.



Một đại hội, ba thế hệ



VYC, ngay từ những ngày đầu tiên, đã là một nỗ lực của nhiều thế hệ. Thế nhưng, trong Ðại Hội Kỳ III này, thực tế tam đại đồng đường là một điểm son. Ðó là vì tuy có nhiều em không thạo tiếng Việt, sự gắn bó và hợp tác giữa thế hệ 1, 1.5, và 2 vẫn rất hài hòa. Các em đang ở những năm đầu đại học làm việc sát cánh bên các cụ cao niên, học hỏi cả cách làm việc vẫn ngôn ngữ mẹ đẻ, đón nhận cả một truyền thống phục vụ và những kinh nghiệm tổ chức. Ngọn đuốc đã được truyền sang cho thế hệ sinh ra ở quê hương thứ hai, Hoa Kỳ.

Chỉ còn một ngày cuối trong đại hội. Chương trình ngày Chủ Nhật mồng 5 Tháng Bảy, 2009 sẽ hướng về tiểu đề Tuyên Xưng Ðức Tin. Chương trình gồm có phần điểm tâm, trả phòng cho ký túc xác, hội thảo, cơm trưa, văn nghệ, và thánh lễ bế mạc.

Như hai kỳ trước, ban tổ chức đặc biệt ngỏ lời mời tất cả cộng đoàn dân Chúa tại Giáo Phận Orange cùng đến tham dự thánh lễ đại trào để kết thúc đại hội, từ lúc 1:30 đến 4 giờ chiều Chủ Nhật. Nhất là quý phụ huynh có con em tham dự đại hội, xin đến để động viên tinh thần các em, cầu nguyện cho Ðức tin của giới trẻ, cũng như dâng lời Tạ ơn Chúa đã soi dẫn cho mọi người trong một kỳ đại hội tốt đẹp.

Sự hiện diện của cộng đồng dân Chúa sẽ mang đến một niềm khích lệ lớn cho ban tổ chức, và cho thấy tình liên đới của thân nho Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange.

(Viết từ CSU Long Beach)

Nguoì Viet

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Tâm Sự Kẻ Trở Về 3 (7/8/2009)
Hồng Ân Và Huyền Nhiệm (7/8/2009)
Sự Sống Trong Căn Nhà Chờ Chết (7/7/2009)
Thánh Gioan-maria Vianney, Huyền Nhiệm Hồng Ân (7/7/2009)
Đức Bênêđíctô Xvi Và Vatican Ii (7/6/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Hinh Anh Đại Hội Giới Trẻ Kỳ Iii Tưng Bừng Khai Mạc Tại Pyramid (7/5/2009)
Khác Biệt Giữa Linh Hồn Hiện Về Và Hiện Tượng Cầu Cơ (7/5/2009)
Đại Hội Giới Trẻ Kỳ Iii Tưng Bừng Khai Mạc Tại Pyramid Trường Đại Học Long Beach California (7/5/2009)
Tin/Bài khác
Ngay Tại Đây Và Ngay Bây Giờ (7/4/2009)
Bài Học Về Nhân Phẩm (7/4/2009)
Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi Và Những Dấu Nhấn Mục Vụ Cho Giáo Hội Tại Việt Nam (7/4/2009)
Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi Và Những Dấu Nhấn Mục Vụ Cho Giáo Hội Tại Việt Nam (7/3/2009)
Đừng Để Lỡ Cơ Hội - Đtgm. Ngô Quang Kiệt (7/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768