CN 1004: GƯƠNG SÁNG CỦA MỘT PHỤ NỮ ĐƯỢC THAY KHUÔN MẶT
Cuối năm 2008, tôi đã nghe trên TV về tin một người phụ nữ Hoa Kỳ bị chồng bắn vỡ tan khuôn mặt và được gia đình một người chết tặng cho khuôn mặt mới. Tuy nhiên, danh tính người phụ nữ này không được nhắc đến cho đến tháng 5 năm 2009.
Câu chuyện của bà Connie Culp làm cho tôi rất xúc động. Tôi đã học được rất nhiều điều qua cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Connie với phóng viên đài truyền hình. Xin được chia sẻ với quý vị đọc giả:
Bà Connie Culp vốn là một phụ nữ xinh đẹp. Lúc bà vào khoảng 46 tuổi, không hiểu lý do vì sao mà người chồng của bà đã dùng súng bắn vào măt bà. Những viên đạn đã xoáy vòng trong mặt bà và phá tan khuôn mặt xinh đẹp, làm cho bà bị mù lòa, không thể ngửi, không thể ăn, và không thể nói cười được. Từ đó, bà trở nên tàn phế. Nỗi đau nhất của bà là khi bà gặp ai thì người ta cũng xem bà như một con quái vật ghê sợ.
Bà đã trải qua gần 30 cuộc giải phẫu đau đớn. Và cuộc giải phẫu vào cuối năm 2008 đã thành công vì bà được thay đến 85% khuôn mặt. Từ đó, bà có thể nói và ăn được.
Kết quả là ngườì chồng của bà chỉ bị kết án có 7 năm tù, trong khi ấy, bà bị “kết án” cả đời. Đây là nỗi đau cho một phụ nữ sống trong một quốc gia vốn yêu chuộng sắc đẹp. tuy nhiên, bà Connie là người phụ nữ rất can đảm.
Ngày 6 tháng 5 năm 2009 bà chấp nhận trả lời một cuộc phỏng vấn trên TV với khuôn mặt mới và không bình thường. Bà Connie bảo rằng:
“Tôi không phải là một con quái vật.”
Với sự giúp đỡ của các bác sĩ tận tâm, với cuộc giải phẫu kéo dài, bà có thể hít thở, ngửi, nếm mùi vị, nói và cười được. Bà đã có một niềm hy vọng. Từ đây, bà có thể đi mua sắm trong các thương xá mà không còn mang mặc cảm mình là con quái vật nữa. Bà có thể biểu lộ tình cảm cho mọi người trên thế giới.
Một nụ cười dù từ một khuôn mặt xấu xí cũng đẹp không kém một nụ cười trên khuôn mặt của một hoa hậu. Một giọt nước mắt tuôn rơi lả chả trên khuôn mặt bất bình thường thường dễ làm cho người khác mủi lòng.
Bà Connie là nạn nhân của vụ bạo lực trong gia đình. Nay nhờ lòng quảng đại của người ban tặng khuôn mặt và nhờ các bác sĩ tận tâm mà bà Connie nhận được một món quà lớn lao cho bà. Vì thể khi được nhìn bà có thể cười và khóc thì đó là một món quà cho những ai yêu mến bà.
Những gì đã xẩy ra cho bà Connie là một cơn ác mông triền miên. Tuy thế, bà đã cố gắng vuợt ra khỏi bóng tối của bi quan, dù rằng bà phải chịu cảnh mù lòa và tàn tật.
Những chia sẻ của bà Connie Culp:
-"Tôi tha thứ cho chồng tôi và tôi vẫn yêu thương anh ấy."
-"Ngày trước, tôi thường hay phàn nàn về sắc đẹp của mình. Khi mặt của tôi nổi mụn, tôi không vui nhưng tôi không hề biết rằng chỉ trong một tích tắc, tất cả những gì mà tôi có thì đều biến mất, kể cả khuôn mặt và các các giác quan, các khả năng nhận biết, nhìn, nghe, ngửi cười, nói, và ăn uống."
-"Nếu bạn nhìn thấy ai đó có gương mặt hay thân hình không giống mình thì đừng phê phán vì bạn không biết sự gì đã xẩy ra cho người ấy."
Trong tình huống bi đát có một không hai ấy, thái độ lạc quan và tha thứ mà không cay đắng của bà Connie đã dạy nhiều bài học sống động cho rất nhiều người trong đó có bản thân tôi.
Xin Chúa chúc lành cho gia đình bà!
Kim Hà 20/6/09
|