CN 1001: TÌNH THƯƠNG TRONG MÙA TÔT NGHIỆP
Hàng năm, cứ vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 là các sinh viên, học sinh dua nhau tốt nghiệp. Năm nay đại gia đình chúng tôi có đến 4 người cháu ra trường với bằng cử nhân, bằng trung học và lớp 8.
Nhìn hàng ngàn sinh viên học sinh ra trường, lòng tôi nao nao niềm vui thích. Điều cảm động nhất là khi nhìn những ông bà cụ già ngồi trên xe lăn mà vẫn kiên nhẫn ở dưới cơn nắng đổ lửa trong các sân vận động của buổi tốt nghiệp để tỏ tình yêu đối với các con cháu của mình.
Một ông cụ ngồi xe lăn, đeo yếm dãi vì nước miếng của ông cứ nhỏ giọt ra. Ông hầu như không cử động được nhưng ông cố gắng đưa bàn tay hướng về phía cháu ông để vẫy chào cháu.
Một bà cụ khác ngồi xe lăn cũng tỏ vẻ vui mừng khi nghe tên người cháu được đọc trên máy phóng thanh. Bà rơm rớm nước mắt khóc mừng.
Trong báo Orange County Register ngày 17/6/2009 có một câu chuyện thật cảm động nói về món quà sự sống. Như Chúa Giêsu đã thí mạng sống Ngài vì yêu thương nhân loại thì cũng có một người đàn ông tử tế đã cho tủy xương của mình cho một bé gái 2 tháng bị ung thư xương mà gia đình bé không có loại máu hợp với bé.
Ông Bill Atkinson ở miền đông nước Mỹ khi nghe tin bé Stephanie Rudat ở miền Tây nước Mỹ bị ung thư xương, có loại máu giống ông, ông đã không do dự hiến tủy tặng cho em bé.
Suốt 18 năm sau đó, hai gia đình vẫn liên lạc với nhau. Bé Stephanie mang ơn ông và âu yếm gọi ông là “Donor Bill”, còn ông Atkinson thì xem cháu như con, cháu của mình.
Tuần này, Stephanie tốt nghiệp trung học. Cháu muốn ông Bill có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của cháu nên cháu mời ông sang dự. Từ Vermont, cách Anaheim, tiểu bang California hơn 3000 dặm Anh, ông Bill đã bay sang để hiện diện trong ngày vui của cháu.
Bà Farhat Rudat, mẹ của Stephanie nói rằng:
“Không có món quà nào quý giá và lớn lao hơn món quà sự sống. Tôi vẫn còn giữ lại cái áo đầm trắng khi lần đầu cháu Stephanie gặp ông Bill. Giây phút ấy thật là linh thiêng. Đó là một phép lạ sống động.”
Cách đây hơn hai ngàn năm, Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chịu chết nhục nhã trên thập giá hầu nhân loại được ơn cứu đô. Lịch sử đang được lặp lại qua tình thương của con người đối với nhau.
Kim Hà 17/6/2009
|