CN 109: LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG BAO GIỜ UỔNG PHÍ
Trong bài cảm nghiệm thứ 62, chúng tôi kể về trường hợp của một ông cụ già bỏ Chúa 57 năm. Sau nhờ người bạn già giúp đỡ mà bà vợ của ông trở lại đạo, rồi ông xưng tội, làm phép hôn phối với bà và chịu các phép bí tích của Giáo hội.
Sau một thời gian nằm trong viện dưỡng lão thì lễ Thăng thiên ngày 25 tháng 5 năm 2006, ông Giuse đã qua đời trong khi các cháu và người quen đang cầu nguyện và đọc kinh cho ông.
Người cháu ngoại ông kể lại rằng:
“Khi ông tôi hấp hối thì có một người quen đứng kề cận ông và xin phó linh hồn ông trong tay Chúa , rồi ông trút hơi thở cuối cùng trong sự bình an.
Trong viện dưỡng lão của ông nằm có một bà y tá người Phi Luật Tân, cũng là người Công giáo. Bà ta nói rằng:
"Tôi đã từng chứng kiến cảnh nhiều bịnh nhân của tôi chết cách dữ dằn và đáng sợ. Họ bị lôi kéo ra khỏi giường nên họ la hét tru tréo. Mặt mũi họ nhăn nhúm, mắt trợn trừng vì họ chết dữ, không bình an."
Nhưng ông Giuse thì chết lành. Tạ ơn Chúa cho sự trở lại của ông bà vừa kịp thời để hai ông bà được ra đi trong ơn nghĩa Chúa. Bà mất vào tháng 7 năm 2005 thì ông mất vào tháng 5 năm 2006, cách nhau 10 tháng.
Gia đình tìm hiểu thêm thì biết rằng ông Giuse là con cháu của một vị thánh tử đạo. Tổ tiên của ông bị bách hại, bị giết chết vì theo đạo Công giáo mà không chịu bỏ đạo mà bước qua Thánh giá hay sách đạo.
Chú của ông là Ðức Giám Mục T.T. K. Em ruột ông là một vị linh mục, em gái ông là một nữ tu Dòng Kín. Trong nhà của ông vào thời xưa có một bàn thờ nhỏ, trên đó có cây thánh giá, có tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức. Nhưng các con ông hầu như không có đạo.
Tuy nhiên, Chúa vẫn không quên con cái Chúa. Con trai út của ông là một sĩ quan đi tù về thì bị bịnh ho lao mà chết. Lúc ấy, cậu út chỉ mới hơn 40 tuổi. Cậu lấy vợ ngoại giáo, bà vợ ăn chay trường. Cậu bị lọt lại ở Việt Nam, còn gia đình thì đi sang Mỹ hết.
Thế mà trước khi chết, cậu út xin gặp cô ruột của mình và xin cô tìm linh mục để cho cậu rửa tội. Bà cô mừng quá, tìm được một vị linh mục Dòng để đến rửa tội cho cậu út. Cậu có tên thánh là Giuse.“
Chị của cậu mới biết tin này là nhờ liên lạc với bà cô ở Việt Nam. Chúa thật nhân từ, Ngài không quên con cháu của vị thánh tử đạo nên cho con cháu ông bà cụ từ từ trở lại với cội nguồn thiêng liêng của mình.
Cháu ngoại ông học đạo và được rửa tội. Sau đó, cô lấy chồng người Công giáo nên sống đạo cách sốt sắng. Cô cho biết rằng từ khi bà ngoại cô mất đi thì gia đình cô lại xum họp và có thêm tình thân ái và sự hiệp nhất. Có lẽ là nhờ lời cầu xin của bà.
Xin quý vị cầu cho tất cả mọi người lớn nhỏ trong gia đình này được trở về thờ phượng Chúa.
Kim Hà
|