MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tản Mạn Chiếc Va-li
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 6-2009

Tản Mạn Chiếc Va-Li

Người viết: AN MAI TUVO   

suicase.jpgMấy hôm nay, dân cư mạng đang xôn xao chuyện Cha Giuse Lê Quang Uy "được" kiểm tra va-li của mình hết sức kỹ tàng tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Xôn xao vẫn là xôn xao nhưng thật ra nó là chuyện hết sức bình thường ở Việt Nam. Chuyện "lục lọi" va-li chẳng còn là chuyện lạ với những ai đã từng đặt chân lên máy bay.             Cách đây một tuần, vừa yên vị trong sảnh đợi máy bay để bay vào Sài Gòn thì chú em đi sau lưng tôi bị nhân viên hải quan mời lục tung cả cái va-li để tìm hàng "quốc cấm". Nhìn thấy chú em thật tội nghiệp, đã chậm giờ so với chuyến bay đã định trước mà còn gặp phải "thủ tục" quá rườm rà.

            Chuyện phải lục va-li chắc có lẽ là chuyện hết sức tế nhị. Chuyện lục lọi va-li này nói lên rằng khả năng máy kiểm tra của Việt Nam có vấn đề. Nếu máy "xịn" ắt hẳn khi chạy qua sẽ biết trong chiếc va-li có tiền, có vàng, có chất nổ và có thuốc phiện hay không ? Đàng này, đã có máy nhưng vì lý do nào đó cơ quan thẩm quyền đã lục tung chiếc va-li mà hành khách khá vất vả xếp gọn cho hành trình xa xôi của mình.

            Nghĩ đến chiếc va-li của Cha Uy bị lục lọi tôi cảm thấy hết sức là buồn cười. Dù cho có tung ra mọi ngõ ngách thì trong chiếc va-li ấy chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân của Ngài mà thôi. Có chăng là quyển Kinh Thánh, cuốn Sách Phụng Vụ các giờ kinh và những vật dụng phụng vụ kèm theo vì Ngài là linh mục. Và thêm nữa là những tài liệu chia sẻ Lời Chúa, giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn người Việt tại Hải Ngoại theo như lời mời của chuyến đi này. Chiếc va-li ấy có chăng có thêm chút quà cho người thân quen từ nơi xa xứ cho người thân trong gia đình họ Lê ấy. Chứ chiếc va-li ấy nào có đôla, nào có nữ trang vàng bạc đá quý hay là thuốc phiện đâu mà phải tìm, đâu mà phải lục lọi. Thôi thì cứ để cho người ta  hoàn thành sứ mạng mà người ta được giao phó.

            Còn chiếc vi tính xách tay bị thu giữ, bên trong chiếc vi tính xách tay ấy làm sao mà có tài liệu về chính trị được. Linh mục Lê Quang Uy vốn sống cho Tin mừng và loan báo cho Tin mừng nên chăng trong chiếc vi tính xách tay ấy cũng chỉ toàn là Tin mừng. Có chăng là lá thư kêu gọi mọi người cùng nói lên tiếng nói chống lại việc khai thác bô-xít mà thôi. Vì sao có lá thư ấy thì mọi người cũng đã rõ. Vì biết được mối nguy hại cho việc tàn phá môi trường nên Cha Uy đã gửi bức thư ấy, gửi thông điệp ấy. Là một con người hết sức bình thường khi đứng trước việc làm sai trái ấy đã lên tiếng, chẳng lẽ một linh mục của Chúa, một linh mục nói lời Chúa lại im tiếng trước cảnh bất công của xã hội, của hành động tàn phá môi trường hay sao ?

            Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ít nhiều chúng ta biết rõ về nhiều chiếc va-li khác ngày đêm qua cửa khẩu sân bay. Những chiếc va-li ấy trong đó chứa gì và vận chuyển với mục đích gì thì các cơ quan hải quan của các nước như Úc, Nhật ... đã lên tiếng rồi.

            Bi hài ở chổ là những chiếc va-li chứa hàng lậu, hàng quốc cấm thì lọt qua cửa khẩu một cách nhẹ nhàng và êm ái. Phải dùng từ nhẹ nhàng và êm ái vì lẽ đi đâu nó cũng có người bảo kê và bảo vệ. Còn chiếc va-li của một người nói lên tiếng nói của công lý, của hòa bình, của sự thật thì lại bị săm soi !

            Những chiếc va-li trông thật buồn cười, cùng một hãng sản xuất, cùng một ngày sản xuất nhưng thân phận của chúng tuỳ thuộc vào người mua và người dùng nó. Cũng chiếc va-li ấy nhưng nếu nó phục vụ cho những người bất chính, những vi vụ buôn lậu thì nó chẳng bao giờ bị lục lọi và chủ nhân của nó cứ ung dung đi qua cửa khẩu. Cũng chiếc va-li ấy nhưng lại rơi vào những người bảo vệ cho công lý, cho sự thật đơn cử như các Cha và cách riêng Cha Lê Quang Uy ấy thì lại bị lục tung ra.

            Có thể chiếc va-li bị lục tung ra sẽ cảm thấy buồn một chút khi nó phải chịu sự lục lọi một cách hết sức tỉ mỉ và lâu giờ ở sân bay đấy nhưng thật ra nó cảm thấy hãnh diện vì nó chứa đựng Lời Chúa, nó chứa đựng sự thật và nó cùng đồng hành với người dám nói lên sự thật, bảo vệ cho công lý và hoà bình. Còn chiếc va-li chứa đô la lậu, chứa đồ lậu thì mặc dù chúng không bị lục lọi nhưng nó cũng cảm thấy ái ngại vì nó đã góp phần làm biến chất con người làm xấu đi xã hội. Nhiều lúc nó cũng chẳng thích gì khi chứa toàn là đồ lậu nhưng đã rơi vào tay những người xấu, những kẻ sống trong bóng tối nên nó phải đành chịu. 

            Bị lục lọi, bị săm soi ở cửa khẩu là điều chẳng ai mong muốn cả. Từ chủ nhân đến chiếc va-li cũng thế ! Chẳng ai mong muốn mình phải rơi vào cảnh ngộ hết sức thiếu tế nhị, hết sức thiếu quyền tự do cá nhân tối thiểu của con người. Thế nhưng, vì lẽ dám nói lên sự thật, dám bảo vệ cho hoà bình và công lý như linh mục Giuse Lê Quang Uy thì chẳng là gì cả.

Chắc chắn linh mục Lê Quang Uy biết trước những sự phiền toái gây ra cho mình nhưng vì Ngài dám làm chứng cho sự thật, bảo vệ sự thật nên tất cả những sự phiền toái của thế gian chẳng là gì cả vì lẽ Chúa đã nói với các môn đệ của Chúa, Chúa đã nói với Cha Lê Quang Uy : "Các con hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian (Ga 16, 33)". Thế gian cho dù có bạo tàn, có gian dối đi chăng nữa nhưng chẳng bao giờ làm gì được Chúa cả, những môn đệ chân chính đi theo Chúa cũng chẳng hề hấn gì cả : "Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác anh em mà không giết được linh hồn anh em" (Mt 10,  28).

 

-->--> -->
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Năm Thánh Hoá Các Linh Mục (6/13/2009)
Đức Tin Trong Một Thế Giới Hiện Đại Đầy Tính Thế Tục Như Hiện Nay (6/13/2009)
Một Điềm Lạ Vĩ Đại Xuất Hiện Trên Trời ! (6/13/2009)
Hồn Khuất Nhập Xác (6/13/2009)
Hai Sự Kiện Trùng Hợp Có Ý Nghĩa Về Phụng Vụ Thánh (6/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Đtc Báo Động Rằng Chủ Nghĩa Thế Tục Có Thể Phá Hoại Hội Thánh (6/12/2009)
Đức Thánh Cha Suy Tư Về Thánh Thể, Cảnh Báo Nguy Cơ Dần Bị Tục Hóa Trong Giáo Hội (6/12/2009)
Đôi Tay Cầu Nguyện (6/12/2009)
Cầu Nguyện Thay Đổi Mọi Chuyện (6/12/2009)
Trái Tim Của Chúa - Quả Tim Của Con (6/12/2009)
Tin/Bài khác
Ơn Toàn Xá Trong Năm Linh Mục (7/4/2009)
Con Rồng Cháu Tiên (6/11/2009)
Ơn Toàn Xá Trong Năm Linh Mục (2) (6/11/2009)
Thánh Lễ Tạ Ơn Kỉ Niệm 70 Năm Thành Lập Và Khai Mạc Năm Thánh Đan Viện Thiên An Huế (6/11/2009)
Viết Cho Em: 15/ Số Phận Nghiệt Ngã (6/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768