MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giọt Lệ Từ Trời Cao
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 6-2009

GIỌT LỆ TỪ TRỜI CAO

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong kín đường về…” Lời mở đầu của bài hát làm tôi liên tưởng đến cơn mưa buổi trưa thứ năm đầu tháng hoa. Tình yêu khiến người ta trở nên lãng mạn ướt át chẳng sợ mưa nắng gì cả : “Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa!” Tôi thì chẳng dám lạy trời mưa, vì tôi đã chứng kiến trận mưa lớn của ngày thứ năm 7-5-2009 ấy. Tôi gọi đó là cơn mưa hồng ân với những GIỌT LỆ TỪ TRỜI CAO.

Giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa vào mỗi chiều thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa vừa tròn một năm, với 51 buổi liên tục. Một năm chỉ nghỉ có ngày duy nhất là Thứ Năm Tuần Thánh mà thôi. Những buổi cầu nguyện như thế đã trải qua hơn một mùa mưa, nhưng chưa bao giờ gặp cơn mưa nào lớn như thế. Đã bao lần trời âm u, mây kéo đến đen kịt bầu trời. Đã bao lần sấm chớp rền rĩ, mây vần vũ đe dọa. Và cũng bấy nhiêu lần cơn mưa thử thách vẫn không đến. Trời có mưa thì cũng chỉ là những cơn mưa nhẹ phớt qua, đủ ướt đất cho cái nắng dịu lại. Hoặc nếu có mưa rào đổ xuống là khi mọi người đã lấy xe ra về. Cơn mưa thử thách chưa một lần đổ ập xuống những người sốt sắng đến tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng buổi trưa ngày 7-5 hôm ấy, buổi trưa ngày thứ năm đầu tháng bắt đầu tháng hoa kính Đức Mẹ, bầu trời u ám, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn… Dù vậy, dòng người vẫn không ngớt kéo đến với Lòng Thương Xót Chúa.

Theo thói quen, chúng tôi phải đi sớm để tìm được một chỗ trong nhà thờ. Nhưng hôm nay đầu tháng, những người ở các tỉnh thành xa xôi đã đến rất đông và rất sớm. Trong nhà thờ không còn một chỗ trống. Tất cả các lối đi đều chật kín - chỉ trừ trên Cung Thánh, nếu cho phép có lẽ người ta cũng chiếm luôn rồi ! Chúng tôi đành ngồi ngoài sân dưới các lều bạt che. Người kéo tới ngày một đông, hầu như các dù bạt đều đã kín người. Ngay lúc bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, cũng chính là lúc cơn mưa đổ xuống, càng lúc càng nặng hạt. Mưa mỗi lúc một to đến nỗi nước thoát không kịp đã bắt đầu dâng lên ngập hết sân nhà thờ. Tưởng rằng chẳng ai đến nhà thờ trong cơn mưa này. Nhưng lạ lùng thay, người ta vẫn nườm nượp kéo đến. Chỉ tội cho nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh. Họ vẫn phục vụ hết mình dù phải đội mưa. Họ tìm mọi cách kéo dù chỗ này, kê bạt chỗ nọ cho mọi người đỡ ướt. Nhìn tinh thần phục vụ của họ, mới thấy được sự thể hiện lòng yêu thương như lời Thầy Giêsu dạy “Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con!” Có lẽ không một bài giảng nào về phục vụ yêu thương sống động và có sức thuyết phục hơn bài học chúng tôi thấy trước mắt. Không chỉ nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh thể hiện tình yêu thương, mà những người đi tham dự cũng thấm nhuần tình yêu thương ấy. Một cụ bà chia sẻ chiếc áo mưa một mùa mỏng dính cho cô bé từ Tây Ninh đến. Cái áo mưa mỏng, nhưng tình lại sâu đậm nồng ấm. Người ta nhường nhau từng cái ghế, từng cái dù để được gần gũi yêu thương nhau.

Phòng chờ để lãnh ơn Hoà Giải cũng “bị chiếm” làm chỗ trú mưa. Người linh mục lãng tử tưởng rằng hôm nay “thất nghiệp”, không người đến với toà hoà giải, đứng lặng nhìn cơn mưa mà xót xa cho đoàn chiên đang chịu ướt át. Nhưng rồi một người, hai người … và nhiều người nữa đến xin lãnh nhận bí tích giải tội. Nhóm Phục Vụ nhanh chóng thu xếp một cái dù làm nơi đón nhận những hối nhân. Lúc này nước ở sân nhà thờ đã ngập qua mắt cá chân. Người mục tử đứng núp dưới một chiếc dù, tay xắn chiếc áo dòng, chân đạp nước, lắng nghe lời giãi bày của các hối nhân. Từng người rồi từng người đến với Chúa trong niềm thống hối ăn năn. Chính trong cơn mưa này mà những con chiên lạc 10 năm, 20 năm, 30 năm đã tìm đường trở về với Chúa Chiên Lành.

Họ trở về trong cơn mưa tầm tã, trở về trong nước mắt ngập tràn. Nước mưa hay những giọt lệ thống hối ? Nước mưa hay những giọt lệ của mừng vui? Ngay giây phút này ĐẤT TRỜI giao hoà. Những giọt mưa là những giọt lệ từ trời cao rơi xuống hoà lẫn với những giọt nước mắt của con người thống hối ăn năn. Mưa càng to, người đến càng đông. Mưa càng lớn, người lãnh ơn hoà giải càng nhiều. Biết bao người phải đội mưa. Dù và bạt giăng ra bao nhiêu cũng chẳng đủ che ướt. Người tham dự giờ cầu nguyện chiều hôm đó đều bị ướt hết nhưng không cảm thấy lạnh, vì họ cảm nhận được hơi ấm từ Lòng Thương Xót của Chúa qua những “giọt lệ từ trời cao” và qua sự hiện diện trong mưa gió của những người anh em bên cạnh. Trong cơn mưa vần vũ đó, nét mặt họ vẫn ánh lên niềm vui, nụ cười vẫn rạng rỡ, lời kinh vẫn rền vang tha thiết. Cơn mưa có lẽ cũng phải chịu thua lòng người, chịu thua tình yêu của họ đối với nhau, chịu thua tình yêu của con người với Thiên Chúa và tình của Thiên Chúa đối với con người. Sức mạnh tình yêu quả là mãnh liệt.

Bài hát “Tháng Sáu Trời Mưa” có câu “Anh lạy trời mưa phong kín đường về”. Nhưng ở đây, cơn mưa không phong kín được đường về với Chúa, không cản được bước chân người tìm đến Chúa. Cơn mưa ngớt dần nhưng nước vẫn chưa kịp rút. Giọt lệ từ trời cao hẳn phải rưng rưng khi chứng kiến những bạn trẻ kẻ thì đứng đội mưa, người thì quỳ dưới sân ngập nước, giang tay sốt sắng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. “Nếu bạn dám quỳ gối trước Thiên Chúa, bạn có thể đứng vững trước bất kỳ người nào, trước bất cứ trở ngại nào!” Tôi đã từng nghe câu nói này, và bây giờ hình ảnh trước mắt giúp tôi hiểu thấu đáo được điều ấy.

Đúng 14g30, giờ bắt đầu thánh lễ. Cơn mưa đã tạnh hẳn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Người ướt rồi lại khô. Nhưng tình yêu Giêsu thì ở lại mãi trong mỗi người. Những người đã từng đến tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa mỗi chiều thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa ắt có thể cảm nhận được điều này. Xin tạ ơn Chúa đã cho cơn mưa hồng ân đổ những “giọt lệ từ trời cao” của Lòng Thương Xót Chúa xuống trên chúng con. Halleluia.

Phượng Thái
Sàigòn với những cơn mưa đầu mùa ngập đường phố…

(Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Tháng 06-2009)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Viết Cho Em: 14/ Mũm Mĩm (6/11/2009)
Viết Cho Em: 13/ Đành Dang Dở (6/11/2009)
Người Môn Đệ Đức Kitô: - Những Ơn Cần Nơi Người Mục Tử (6/11/2009)
Cảm Nghiệm Phép Lạ Thánh Thể (6/11/2009)
Lễ Truyền Chức Cho Hai Tân Linh Mục Việt Nam (6/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Chiếc Quạt Kỳ Diệu (6/9/2009)
Bâng Khuâng (6/9/2009)
Tâm Sự Kẻ Trở Về 2 (6/9/2009)
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện (6/9/2009)
Sông Nước Mênh Mông - Dạt Dào Tình Chúa (6/9/2009)
Tin/Bài khác
Tận Hiến Đời Độc Thân Cho Trẻ Mồ Côi (6/8/2009)
Luật Độc Thân Khôn Ngoan Của Công Giáo (6/8/2009)
Trái Tim Chúa Giêsu Là “ Lò Lửa Yêu Mến Hằng Cháy”: Chuyện Thật Về Một Người Giang Hồ (6/8/2009)
Một Điềm Lớn Xuất Hiện Trên Trời ! (6/8/2009)
Viết Cho Em : 12/ Chí Trai (6/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768