MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 987: Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 5-2009

CN 987: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÔ BIÊN

LTS: Đây là cảm nghiêm của cô Hoa Lynn (tên thật). Cô kể về ơn lành của Lòng Thương Xót Chúa:

“Tôi luôn tham dự các Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa. Tuy nhiên, có một năm gia đình tôi không thể tham dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa được vì chúng tôi phải đi sang nước Phi Luật Tân để dự lễ thụ phong linh mục của người em chồng tôi.

Trên máy bay, mẹ con tôi cùng nhau đọc kinh và hát Thánh Ca  để ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa. Tự nhiên có một  linh mục ngồi ở gần hàng ghế của mẹ con tôi tiến đến gần và hỏi thăm tôi rằng:

“Mẹ con bà hình như đang cầu nguyện phải không?”

Tôi đáp:

“Vâng, chúng con đang cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa vì chúng con không thể tham dự Đai Hội Lòng Thương Xót Chúa năm nay.”

Ngài vui mừng hỏi:

‘Thế ra gia đình bà cũng biết tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa à?”

“Vâng, chúng con luôn đoc kinh và cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa!”

Vị linh mục cho tôi biết là còn có hai linh mục nữa đang ngồi trên chuyến máy bay ấy. Các ngài là người Phi Luật Tân từ Mỹ về thăm quê hương. Thế rồi các ngài vui vẻ nói chuyện và đặt tay cầu nguyện cho gia đình tôi ngay trên máy bay.

Tôi cảm thấy trong lòng bừng lên một niềm vui lớn lao. Đúng rồi, tôi mang tâm trạng của hai người môn đệ Chúa đang di trên đường Emmau. Khi gặp gỡ Chúa thì lòng mình bừng lên một niềm vui vô bờ. Tôi cảm thấy Thiên Chúa thật nhân từ, Ngài đến thăm chúng tôi trên phi cơ, và Ngài đến qua ba vị linh mục, đại diện cho Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.

Con xin cảm tạ Thiên Chúa đã quảng đại chúc phúc lành cho gia đình qua bàn tay của ba vị đại diên Chúa trên trần gian. Quả thật, Chúa đã biểu lộ Lòng Thương Xót của Ngài ở khắp mọi nơi và trong bất cứ tình huống nào mà Chúa muốn.”

Kim Hà
14/5/2009


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 993: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Tại Nhà Thờ St. Polycarp, Stanton, Orange County (5/18/2009)
Cn 992: Tránh Sự Dữ Bằng Cách Nào? (5/17/2009)
Cn 991: Tù Nhân Của Cộng Sản Nằm Mơ Thấy Ðức Mẹ Ban Ơn Lành (5/16/2009)
Cn 990: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Tai Biến Mạch Máu Não (5/16/2009)
Cn 989: Trận Chiến Giữa Đức Mẹ Maria Và Satan Tại Đại Học Notre Dame, Hoa Kỳ (5/15/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 986: Đức Mẹ Maria Thánh Du Đến Nhà Thờ Holy Spirit, Orange County (5/14/2009)
Tin/Bài khác
Cn 985: Người Trẻ Trong Cơn Khủng Hoảng Tinh Thần. (4/13/2009)
Cn 984: Cảm Nghiệm Về Cuộc Đời (4/12/2009)
Audio Của Tác Phẩm Qua Cơn Bão Dữ (4/3/2009)
Hồi Ký Tị Nạn Đường Bộ Của Một Gia Đình, Qua Cơn Bão Dữ (4) (4/3/2009)
Hồi Ký Tị Nạn Đường Bộ Của Một Gia Đình, Qua Cơn Bão Dữ, (3) (4/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768