Tuần Thánh trên Họ Đạo Đảo Phú Quý - Phan Thiết
Thứ Ba Tuần Thánh, Cha quản lý TGM Phan thiết Phêrô Nguyễn Đình Sáng cùng 2 Thầy Chủng Viện Nicolas và 3 Nữ tu MTG Phan thiết đáp tàu đi đảo Phú Quý.
Mỗi năm vào dịp Tuần Thánh, giáo dân đảo xa đựơc linh mục đến dâng lễ, ban các bí tích, thăm viếng mục vụ. Đây là lần thứ hai Họ Đạo Phú Qúy được linh mục chính thức thăm viếng mục vụ. Bà con giáo dân phấn khởi ra tận hải cảng để đón chào. Sau 7 giờ tàu lênh đên trên biển cả, ai cũng bơ phờ vì say sóng. Mọi người vui mừng và xúc động. Những cụ già rưng rưng nước mắt. Những thiếu nhi hân hoan niềm vui. Vừa đến nơi mọi người đã tranh thủ bắt tay vào việc. Cha trưởng đoàn và các Thầy phụ trách các lớp giáo lý rửa tội, thêm sức, và hôn nhân. Các Nữ tu phối hợp với giáo dân đảm trách phần phụng ca, dọn lễ và trang trí phụng vụ. Tận dụng thời gian trong ngày, phái đoàn đã thăm viếng tất cả các gia đình Công Giáo trên đảo. Cha Quản lý đi khảo sát khuôn viên đất đai chuẩn bị tiến hành các thủ tục giấy tờ để xây Nhà thờ.
Nhờ ơn Chúa, chuyến mục vụ đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Có 20 người được rửa tội; 3 em rước lễ lần đầu, 4 người được lãnh nhận bí tích Thêm sức; 1 gia đình được hợp thức hoá hôn phối. Với niềm vui được lãnh nhận các Bí tích và lòng khao khát Thánh lễ, cộng đoàn đã tham dự phụng vụ Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh cách sốt sắng.
Những ngày hồng ân Tuần Thánh trôi qua nhanh. Một tuần mục vụ đầy ắp kỷ niệm, chia tay với bao bịn rịn và lưu luyến. Phái đoàn trở về đất liền vào buổi chiều Chúa nhật Phục Sinh, trên chuyến tàu Quê Hương II, mang theo hương vị của biển cả bao la và hoài bão của họ đạo xa xôi cách trở là ước mong sớm có ngôi nhà thờ và một linh mục để giúp bà con giáo dân phụng sự Thiên Chúa, thánh hoá xác hồn.
Đảo phú quý có diện tích khoảng 24,356 km2, đường kính 6km, chiều dài 10km, cách xa đất liền (Phan Thiết) 60 hải ly, tương đương 105 km. Đảo có 3 xã Tam thanh, Ngũ phụng và Long hải. Nhiều ngôi Chùa đẹp và cổ kính. Chuông chùa âm vang, lời kinh tụng niệm đi vào cõi sâu lòng người trên đảo. Người Công giáo nơi đây rất muốn có tiếng chuông Nhà thờ cùng ngân vang gieo vào lòng người niềm tin yêu hy vọng.
Họ Đạo Phú Quý có 51 gia đình với 158 giáo dân. Đoàn chiên bé nhỏ giữa cộng đồng đông đảo. Tổng số dân cư trên đảo là 26.000 ngươi. Dân Đảo nhìn chung có đức tính thật thà và nhân hậu. Là con cháu của Thánh Phêrô, quanh năm chài lưới, “ăn với sóng, nói với gió” nên người dân đảo chất phác đôn hậu hiền hoà nhưng rất mạnh mẽ kiên cường.
Do chưa có nhà thờ, nên cứ mỗi sáng Chúa Nhật, bà con giáo dân thường tập trung lần lượt tại các tư gia để đọc kinh, lần chuỗi, cầu nguyện. Nhờ đó đời sống đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng và thăng tiến. Lời kinh hạt nối kết các gia đình Công giáo lại gần nhau và gắn bó với nhau hơn. Đây là một cộng đoàn đức tin làm muối hiệp nhất. Một cộng đoàn đức ái làm men tình yêu. Một cộng đoàn truyền giáo làm ánh sáng Tin mừng. Cho dù đời sống kinh tế của các gia đình Công giáo tại đây còn khó khăn, nhưng đức tin luôn là ánh sáng soi đường cho họ sống sứ mạng chứng nhân giữa lòng đời.
Dưới sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, Quan Thầy Họ Đạo, chúng ta hy vọng một ngày gần đây, trên đảo xa sẽ có Ngôi Thánh Đường mới tại xã Ngũ phụng, có linh mục tu sĩ đến phục bà con giáo dân. Hy vọng thắp sáng lên niềm tin. Niềm tin gieo vào tâm hồn niềm hy vọng. Tin yêu và hy vọng giúp người tín hữu sống tin Mừng Chúa Phục sinh.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
|