MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 98: Câu Chuyện Thứ 88: Chúng Ta Sẽ Có 5 Triệu Trẻ Thơ.
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 3-2009

Thông Điệp Ngày 25/2/1997

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con một cách đặc biệt là hãy mở rộng chính mình con cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, và hãy trở nên tích cực hơn. Hỡi các con nhỏ bé, lúc này Mẹ mời gọi các con hãy nhìn chung quanh xem có ai cần các con giúp đỡ về phần tâm linh hay vật chất không? Các con nhỏ bé ơi, bằng gương sáng của các con, các con sẽ nối dài cánh tay của Thiên Chúa, đó cũng là điều nhân loại đang tìm kiếm. Chỉ có bằng cách này, các con sẽ hiểu rằng các con được kêu gọi để làm chứng và để trở thành những người vui vẻ chuyên chở Lời Chúa và tình yêu của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 88: CHÚNG TA SẼ CÓ 5 TRIỆU TRẺ THƠ.

Allison được 5 tuổi. Mẹ của cháu là chị Mary MacDonell, họ sống ở gần thành phố Chicago. Chị là bạn của tôi, và chị thường hay đùa với tôi, vì con gái chị thuộc làu làu hết các cuốn băng của tôi nói về Medjugorje. Bé có thể nhắc lại những câu nói thật dài cho mẹ bé nghe, và nhắc lại những lỗi văn phạm của tôi nữa (Ồ!) Allison đã có lần hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi, có thánh nào tên là Allison không?

-Không con cưng ạ, rất tiếc, mẹ nghĩ là không có thánh nào tên như vậy đâu!”

-Vậy thì mẹ ơi, con sẽ là thánh Allison!

Kể từ đó, Allison làm việc chuyên cần trong kế hoạch trở thành thánh, em không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nhoi nào mà Đức Mẹ ban cho. Khi cuốn sách Hỡi các con, hãy giúp Trái Tim Mẹ toàn thắng! được xuất bản, mẹ bé đọc sách cho bé nghe. Cô bé không để cho mẹ ngừng đọc cho đến khi mẹ cô đọc hết trang cuối cùng, bé uống từng chữ trong cuốn sách ấy. Sau khi đã đọc xong sách, mẹ bé đề nghị cả hai mẹ con làm chuyện khác, nhưng Allison nài nỉ:

-Đừng, Mẹ ơi, mình hãy bắt đầu cầu nguyện và hy sinh ngay đi!

Nhờ vào Medjugorje, mà Mary đã cảm nhận được ơn hối cải. Quá khứ của chị nhiều bóng tối hơn sự sáng, và chị nghiệm ra rằng lời cầu nguyện đã cứu đời sống của chị. Chị đồng ý:

-Dĩ nhiên rồi, con cưng à, nhưng con nghĩ xem mình nên làm gì đây?

-Đi! mẹ ơi, mình hãy vào phòng con nhé!

Phòng ngủ của Allison cũng giống như phòng của những đứa trẻ con nước Mỹ, chất đầy đồ chơi và nhiều thứ khác. Mắt bé Allison sáng rực khi em nhìn thấy những con búp bê yêu quý của mình. Bé lượm lên một con búp bê mà bé thích nhất, rồi đưa cho mẹ và nói:

-Mẹ à, con cho em Kate (em gái của Allison) con búp bê này nhé! và mình cho em Don con búp bê kia nhé!(Donald là em trai của Allison.)

Trong lúc mẹ bé cảm động mãnh liệt thì bé Allison nhẹ nhàng và vui vẻ lấy ra từng món đồ chơi và cho những đứa trẻ mà bé biết. “Cái này cho bạn này, cái kia cho bạn kia.” Rồi như một chiếc chong chóng, bé dọn sạch phòng bé, Mary không thể cầm được nước mắt.

Đây chỉ mới là bước đầu mà bé Allison hy sinh. Có lúc Mary nói với tôi:

-Tôi thầm hỏi xem Chúa đang muốn bé làm gì?

Đồng thời, gia đình bé Allison rất vui thú khi nghe bé nhận xét. Một ngày kia, Allison cùng mẹ đi vào nhà thờ, và lần đầu tiên, bé nhìn thấy việc xông hương trước Mình Thánh Chúa đang ngự ở trên bàn thờ.

-Mẹ ơi, cái gì đó?

- Con à, đó là việc xông hương, Con biết không? Cũng như lời cầu nguyện của chúng ta, những hương thơm này bay lên đến Thiên đàng. Con có ngửi thấy mùi thơm không?

-Ồ, mẹ à, mùi hương thơm vào tận đến tim của con!

-Không, cưng ơi, không phải là mùi hương bay thơm bay vào tim con mà hương thơm bay lên Thiên đàng!

-Nhưng mẹ ơi, trong trái tim của con là Thiên đàng rồi!

Cha thánh Pio (người Ý) có thể nhìn thấy những gì vô hình. Càng lúc cha muốn trở nên giống Chúa Giêsu trong thân xác cũng như trong linh hồn thì cha càng ngạc nhiên khi khám phá ra vẻ đẹp của trẻ thơ và vai trò tối quan trọng mà Thiên Chúa kêu gọi chúng trong thời gian này, khi mà đại đa số nhân loại đã đánh mất con đường của Chúa. Cha Pio thường thích lập lại câu này:

“Trẻ thơ sẽ cứu thế giới!” Khi ngài biết rằng cuộc hành trình của ngài ở trên trái đất gần hết rồi, ngài bèn kêu gọi một vị linh mục trẻ mà ngài biết có một linh hồn hăng hái đến.

Ngài nói: “Andrea này, con hãy lắng tai nghe cha nói một cách cẩn thận nhé: 5 triệu trẻ thơ đủ để cứu thế giới này. Khi cha chết đi, cha muốn con lập nhiều nhóm trẻ thơ. Con hãy dạy chúng cầu nguyện và hy sinh. Hãy để chúng thánh hiến bản thân chúng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria. Đó là điều quan trọng nhất để hành động trong lúc này!”

Rồi, với những phương tiện ít ỏi, linh mục Andrea bắt đầu xây dựng một đội quân gồm những trẻ cầu nguyện trong tinh thần của Fatima. Ngài rất vui khi thấy rằng những người chấp nhận lời kêu gọi của ngài là những nhóm tại Medjugorje. Trong một đại hội về Medjugorje ở nước Mỹ, ngài chia sẻ với chúng tôi về những lời dặn dò của cha Pio về trẻ thơ, và ngài nói, hầu như hét lên rằng:

-Tôi đã có 1 triệu trẻ thơ rồi, bây giờ tôi sẽ tìm ở đâu đến 4 triệu trẻ thơ đang thiếu đây?

Liệu chúng ta, những người nói tiếng Anh, quyết định kính dâng cho Chúa 1 hay 2 triệu trẻ thơ được không? Nếu chúng ta quan tâm đếm tất cả tội lỗi chúng ta làm trong những thập niên trước (kể cả những luật lệ sai lầm mà chúng ta chấp nhận, cũng kể như là một trong những lỗi lầm), có lẽ dâng giới trẻ cho Chúa là một ý kiến tốt!

Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy “Mở rộng trái tim cho Chúa Cha, Đấng Tạo Hoá, và trở nên tích cực hơn.” Được, tôi có một tin mừng cho Đức Mẹ, phần các trẻ thơ, chúng rất tích cực!

Chúng tôi nhận được rất nhiều sách tô màu, trong đó các em nhỏ tô màu sau khi dâng lời cầu nguyện và hy sinh. Đây là một ít câu về những lời cầu nguyện của các em nhỏ:

“Hôm nay, con đã đối xử tử tế với em trai của con.” (Katie, 9 tuổi)

“Mặc dù con không muốn, nhưng con đã dọn dẹp giường của con mà không phải đợi mẹ con nói.” (Sally, 8)

“Con cám ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã ban ánh sáng cho những ai còn ở trong bóng tối!” (Violaine, 7. Xin xem phần chú thích của sơ Emmanuel)

“Lạy Mẹ Maria, con luôn sự hãi mọi sự. Xin Mẹ giúp con đừng hãi sợ nữa. Con dâng tay con cho Mẹ, xin Mẹ cho con bàn tay của Mẹ, con phải học bơi thôi.” (Aurore, 10)

“Lạy Chúa và Đức Mẹ Maria, xin giúp đỡ con là kẻ có tội!” (Blandine, 11)

“Con biết con là kẻ làm phiền người khác, nhưng với Mẹ, con sẽ cố gắng làm cho Mẹ vui lòng. Con không nói là con sẽ thành công, nhưng với Mẹ, con sẽ cố gắng!” (Mathias, 10)

“Lạy Mẹ Maria, xin hãy dẹp tan chiến tranh trên thế giới này, xin cho tất cả mọi người yêu thương nhau, những người da trắng, da đen, da vàng, và cả những người da đỏ nữa!” (Emilie, 9)

“Con ăn đậu Hoà lan, mặc dù con không thích.” (Billy, 6)

“Con ao ước một ngày nào đó rồi ba con sẽ hiểu rõ về cuộc đời của Chúa Giêsu.” (Coralie, 9)

“Lạy Mẹ Maria, xin giúp đỡ những người điên khùng.” (Manon, 8)

“Lạy Mẹ, Mẹ là tất cả của đời con, Mẹ là chủ của con, là Mẹ trên trời của con, là đóa hoa hồng mầu nhiệm của con.” (Marie, 8)

“Lạy Mẹ Maria, con yêu thương Mẹ, và Mẹ phải biết rằng tình yêu con dành cho Mẹ lớn hơn tất cả mọi sự. Xin Mẹ làm cho chiến tranh chấm dứt, thật là điên rồ và ngu dại khi người ta đánh nhau.” (Audrey, 9)

“Xin Chúa chữa lành bịnh suyễn, con mắt bên trái, và răng của con để con có thể có sức khỏe tốt mãi mãi. Con xin Chúa Giêsu chữa lành cho mẹ con, để mẹ con tham dự Thánh lễ tốt hơn, và xin Chúa và Đức Mẹ cho ba mẹ con đừng giận nhau nữa.” (Amélie, 8)

“Xin Chúa chữa lành bịnh chấy rận, bịnh trứng chấy, và những tư tưởng xấu cho con. Con cầu nguyện cho ba con sớm đi lễ. Xin Chúa Thánh Thần xuống ngự trong bé Sonia.” (Christel, 8)

“Lạy Mẹ, con hiểu rằng Mẹ đau khổ khi Mẹ nhìn bằng chính đôi mắt mình, thấy Con của Mẹ chết trên Thánh giá. Lạy Đức Mẹ Maria, xin giúp cho các gia đình đừng cãi nhau, và đừng để Satan phá hoại các gia đình.” (Isabelle, 11)

“...Và bây giờ, con muốn xin Mẹ tha thứ cho con, mặc dù con biết Mẹ không phiền con, con xin thánh hiến cho Mẹ: Lạy Đức Mẹ Maria, hôm nay con xin kính dâng Mẹ trái tim của con, và con xin nhận Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ trong con, để rồi Trái Tim Mẹ dạy con biết yêu thương như cách Mẹ yêu thương.”(Ký tên, Jennifer, 10)

“Lạy Chúa, xin Chúa ban niềm vui cho những gia đình không có đồ ăn để rồi họ được no ấm.” (Jean, 8)

“Lạy Mẹ Maria, con biết rằng ba con sẽ trở về nhà, nhưng xin Mẹ giúp con chờ đợi cho đến khi ba con trở về! Với tuần cửu nhật này, con hy vọng Mẹ sẽ vui lòng, con dâng tặng trái tim con cho Mẹ. Con là Camilla, con yêu Mẹ nhiều lắm.” (10 tuổi)

“Con không ăn kẹo trong suốt một ngày.” (Patty, 11)

“Con để đồ vật lại chỗ cũ, sau khi con đã dùng xong.” (Benjy, 10)

“Con làm cho bữa cơm trở nên vui vẻ hơn.” (Ellen, 11)

“Con đã ăn món súp rau với thịt bò.” (Zach, 9)

“Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ cũng đã thấy, con rất vui để chuẩn bị tuần cửu nhật. Mẹ con nói rằng Chúa Giêsu và Mẹ ở khắp mọi nơi trên trái đất. Điều này có thật không? Nếu con cầu nguyện với trọn trái tim, liệu con có lên Thiên đàng không? Mẹ có thể giúp con đừng phạm tội được không Mẹ? Con hy vọng Mẹ sẽ trả lời:

“Được!” cho những câu hỏi của con. Con có thể nhìn thấy Mẹ một lần không? Con có làm phiền Mẹ không đây? Nếu có, thì Mẹ không cần phải đọc thư của con, nhưng con sẽ tiếp tục viết, vì con biết chắc rằng Mẹ sẽ đọc thư con! “(Thư của Myriam)

Không ai trên trái đất này có thể đo lường được vai trò của bé Jacinta của Fatima trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bé chỉ có 6 tuổi lúc Đức Mẹ mời gọi bé hy sinh đền tội cho những người tội lỗi. Bây giờ trong các lớp giáo lý vấn đáp, ai dám khuyến khích trẻ thơ làm việc hy sinh đền tội? Hay chỉ cho trẻ thơ quyền năng không thể diễn tả được của sự hy sinh trong Thánh Tâm Chúa? Có nhiều người lớn đổ lên trẻ thơ những gánh nặng của sự hoài nghi. Nhưng cũng có nhiều cha mẹ nắm tay Đức Mẹ và dạy dỗ con cái họ. Sau đây là những sự hy sinh mà các thiên thần bé nhỏ đã dâng lên Chúa:

“Con chịu đựng sự đau đớn, con tiếp tục làm tuần cửu nhật, mặc dầu con cảm thấy nản lòng.” (Florian, 7)

“...Những nỗi đau khổ mà gia đình con gây cho con khi họ cãi nhau...” (Amandine, 7)

“...Chơi với Claire, con đồng ý, cho dù đến lượt nó.” (Mary, 10)

“Con không nhờ mẹ con đi vào phòng tắm với con, và con đi một mình.” (Edward, 6, ngay sau cuộc giải phẫu.)

“Con không xem phim Baywatch, thay vào đó, con đi dự Thánh lễ.” (Julie,10)

“Con không làm cho Roland bị ướt, khi em ấy đang khô ráo.” (Marie, 9)

“Xin Mẹ giúp con để con không té ngã trên đường đi, và để con hy sinh đền tội.” (Maud, 9)

“Con quỳ và làm dấu Thánh giá với tay con.” (Blandine, 11)

“Sự hy sinh của con là thường xuyên sịt mũi.” (Amélie, 8)

“Con đã làm thêm bài học ở nhà ngay trong phòng tắm, con giúp bà ngoại thay vì đi chơi.” (Thibaut, 10)

“Con không làm lớn chuyện để được một thỏi kẹo gum. Con không nghỉ ngơi nhiều khi những người khác đang làm việc.” (Agnes, 10)

“Con đánh răng, con tìm được cái nắp đậy chai rồi!” (Lucie, 7)

“Con không đánh em con.” (Jean, 8)

“Con để cho Anthony mở gói thịt xúc xích. Con để cho em con tắm trước. Con giúp em của con tìm được cái gọt bút chì.” (Melanie, 8)

Vâng, một số trẻ thơ tuyên hứa nên làm mở mắt gia đình của các em. Matthew là một bé trai 7 tuổi, bé tham dự nhóm chầu Thánh thể suốt một năm. Nhóm này do một vị linh mục tổ chức, tôi có quen biết linh mục này.

Vào đầu năm sau, Mẹ bé nói rằng: “Con đã đi học lớp ngày chủ nhật rồi, tại sao con lại muốn đến nhóm thiếu nhi chầu Thánh thể nữa chứ?”

“Mẹ à, mẹ không hiểu sao? Trong lớp học ngày chủ nhật, con chỉ biết Chúa Giêsu thôi, nhưng trong nhóm Thánh thể này, con học để yêu Ngài!”

Trong công tác “Sứ mệnh của trẻ thơ ”, chúng ta nói những trẻ nhỏ nhất hãy nhắm mắt lại và nhìn sâu trong trái tim chúng để tìm một món quà dâng tặng cho Đức Mẹ Maria trước mỗi buổi tối. Khi chúng ta hỏi:

-Ai đã tìm được những gì để dâng cho Mẹ?

Thì hầu như tất cả các em giơ tay lên và hét: “Con! Con!”

Chúng tôi phải cố gắng lắm vì không muốn cuộc họp này trở thành cuộc thi đua tự hãm mình! Trẻ thơ rất mau chóng hơn người lớn để hiểu những gì thuộc về Chúa. Chúng không có thì giờ để tránh Chúa Thánh Thần, còn nữa, chúng không thể đếm giỏi...

Thỉnh thoảng, các giáo viên dạy giáo lý thường nói với chúng tôi với nước mắt lưng tròng:

“Sau sứ mệnh này, chúng tôi sẽ không thể dạy giáo lý với cách chúng tôi đã làm nữa...” (Họ không kỳ vọng trẻ thơ đắm mình trong việc cầu nguyện và hy sinh.)

Thật ra, tôi nghĩ trong thời gian sứ mệnh này, trước khi mặt trời lặn, Đức Mẹ đặt chính Mẹ trong trái tim những đứa trẻ, Mẹ vui mừng vì Mẹ tìm được những điều tốt lành. Mẹ thu lượm những món quà quý giá này để bỏ vào chiếc giỏ quý... Bạn có sẵn sàng để cho Mẹ thu lượm những sự hy sinh cầu nguyện của bạn không?** Chú thích của sơ Emmanuel:

-Trong phần cầu nguyện, một em gái nhỏ đã cầu xin như ý Đức Mẹ xin cho những ai chưa cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1997, Marija cho chúng tôi biết rằng Đức Mẹ Maria khóc nguyên trong một buổi Mẹ hiện ra tại cây Thánh giá màu xanh. Mẹ nói:

“Các con hãy soi sáng cho những linh hồn còn ở trong bóng tối, Hãy cầu nguyện cho những người chỉ biết nghĩ rằng đời sống trên trái đất này là điều quan trọng nhất đối với họ.”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Medjugorje # 102: Câu Chuyện Thứ 92: Một Tu Sĩ Dòng Phan Sinh Nơi Bãi Đậu Xe. (3/28/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 101: Câu Chuyện Thứ 91: Hãy Ngừng Việc Vu Cáo! (3/27/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 100: Câu Chuyện Thứ 90: Đức Mẹ Làm Việc Đó! (3/26/2009)
Thông Điệp Mẹ Medugorje Ngày 25/3 Cho Thị Nhân Marija (3/25/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 99: Câu Chuyện Thứ 89: Câu Chuyện Của Một Cung Lòng Bị Thương. (3/23/2009)
Tin/Bài khác
Audio: Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ (chuong 1-50) (3/20/2009)
thông Điệp Mẹ Hàng Năm Vào Ngày 18/3 Cho Thị Nhân Mirjana (3/18/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 97: Câu Chuyện Thứ 87: Liệu Ơn Thánh Còn Hoạt Động Không? (3/18/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (28) (3/16/2009)
Duc Hong Y Ersilio Tonini Noi: Medjugorje La Noi Duoc Chuc Phuc (3/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768