MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 95:câu Chuyện Thứ 86: Chúa Giêsu Chơi Trốn Tìm!
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 3-2009

Thông Điệp Ngày 25/12/1996

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ ở với các con một cách đặc biệt, Mẹ đem Chúa Giêsu Hài đồng trong lòng Mẹ, và Mẹ mời gọi các con, hỡi các con nhỏ bé, hãy mở rộng lòng mình cho lời kêu gọi của Ngài. Ngài kêu gọi các con hãy vui mừng. Các con nhỏ bé ơi, hãy vui vẻ sống theo Lời Chúa trong Phúc Âm, và đây là điều Mẹ lập lại mãi trong khi Mẹ ở với các con. Các con nhỏ bé ơi, Mẹ là Mẹ của các con, và Mẹ mong muốn biểu lộ cho các con về một Thiên Chúa của Tình Yêu, một Thiên Chúa của Hòa Bình. Mẹ không muốn các con sống buồn nản, nhưng hãy sống cuộc sống vĩnh cửu trong hoan lạc, theo lời Phúc âm. Chỉ có bằng cách này, đời sống của các con mới có ý nghĩa. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 86: CHÚA GIÊSU CHƠI TRỐN TÌM!

Mỗi năm, những người thụ khải ở Medjugorje nôn nóng đợi đến tối áp lễ Giáng sinh vì đêm ấy, họ sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài đồng. Và mỗi năm, tôi hỏi một trong những người thụ khải về tin tức của Chúa Giêsu Hài đồng. Năm nay, Marija kể cho chúng tôi rằng Chúa Giêsu Hài đồng nằm quấn tròn trong vòng tay của Mẹ Ngài như một con chiên nhỏ, và ngước nhìn Mẹ với lòng yêu thương. Chúa mặc áo gì nhỉ? Thật ra, hình như Ngài không mặc quần áo, và Ngài được gói trong chiếc khăn quàng màu vàng của Mẹ Ngài.

Trong một số lễ áp Giáng sinh, Chúa Giêsu Hài đồng ngủ ngon lành, nhưng cũng có những buổi áp lễ Giáng sinh, Ngài thức giấc và mở to tròn nhìn từng người hiện diện với vẻ kinh ngạc.

Vicka nói: “Này, Ngài đang khám phá ra thế giới, như những trẻ thơ khác!”

Nhưng không ai trong chúng tôi có thể quên được buổi áp lễ Giáng sinh đầu tiên vào năm 1981, Marija kể lại rằng:

“Vào những ngày đầu của buổi hiện ra, khi chúng em còn vụng về và lo ngại, Chúa Giêsu Hài đồng muốn cho chúng em thoải mái. Trong lúc Mẹ Ngài cầu nguyện và nói chuyện với chúng em thì Ngài trốn trong tay Mẹ để không ai thấy được. Rồi bỗng dưng, Ngài giơ cánh tay nhỏ lên và bắt đầu chơi với chiếc khăn quàng của Mẹ, y như các trẻ thơ khác.

Rồi từ từ và rụt rè, Ngài ló đầu khỏi khăn quàng, thò đầu ra và Ngài nhìn thẳng vào chúng em. Ngài mỉm cười và trốn vào trong chiếc khăn quàng, xong Ngài lại xuất hiện, nhìn chúng em, rồi Ngài lại trốn. Thế là chúng em hiểu rằng Ngài đang chơi trốn tìm với chúng em. Ngài chơi trò này đến ba lần và làm cho chúng em vui lắm. Lần này, sau khi mỉm cười với chúng em, Ngài nháy mắt và làm cho chúng em xúc động mạnh mẽ. Một em bé không thể nhìn và cười như thế được. Nhưng chúng em hiểu rõ rằng đó chính là Thiên Chúa đang ở trước mặt chúng em...

Chúng tôi phải nói thêm là Marija đã quan sát kỹ tró chơi này, rồi cô bé bắt chước Thầy của cô để chơi với bạn bè. Nhưng bây giờ, trò chơi này không được thực hành trong những người Croatian truyền thống. Người thiếu nữ đàng hoàng không thể nháy mắt được. Thế nên Marija cười khoe: “Nhưng tôi học được từ Chúa Giêsu Hài đồng cơ mà!”

Chúng ta không thể phóng đại việc trầm tư trong cách thức đơn sơ mà Medjugorje tặng cho ta. Những khối óc của người phương Tây đầy ắp những tin tức, chết ngộp trong mớ giấy tờ, trái tim họ khô cằn vì những kiến thức, mà cuối cùng chỉ làm cho mọi người lúng túng và điên khùng. Ồ, tôi rất thích trầm tư trong sự đơn sơ này! Đó là một ơn chữa lành!

Các người thụ khải vẫn giữ được vẻ ngây thơ, và tôi còn có thể nghe Marija kể cho chúng tôi một câu chuyện xảy ra bất ngờ:

“Vào những ngày đầu Đức Mẹ hiện ra, chính quyền Cộng sản đến tìm và thẩm vấn chúng em không ngừng ở vùng Ljubuski. Họ đối xử tàn tệ với chúng em, và không cho chúng em ăn uống gì cả, họ hăm dọa cả trăm kiểu để làm cho chúng em sợ. Họ dọa sẽ bắt chúng em vào tù hay nhà thương điên. Chúng em mệt lả người, nhưng không ai chịu thua cả, cuối cùng, họ phải thả chúng em đi.”

“Lúc Đức Mẹ hiện ra, chúng em kể cho Mẹ nghe về những ngày khủng khiếp ấy, chúng em giải thích cặn kẽ mọi chi tiết về những điều đã xảy ra: việc người ta thẩm vấn, điều tra, điều người ta nói...Mẹ lắng nghe tất cả mọi điều và ở lại với chúng em trong một tiếng đồng hồ, cho đến khi chúng em kể hết mọi sự. Và khi chúng em kể xong, Mẹ an ủi chúng em với nụ cười, rồi Mẹ nói:

“Mẹ ở đó cùng với các con và Mẹ đã thấy hết mọi sự!” Vì thế, chúng em mới biết rằng Mẹ đã lắng nghe chúng em kể chuyện, chỉ vì lòng Mẹ yêu thương chúng em, chứ Mẹ đã biết hết tất cả. Là Mẹ của chúng ta, Mẹ vui mừng khi thấy chúng ta mở rộng trái tim cho Mẹ với tất cả lòng tin cậy, vì chúng ta biết rằng Mẹ sẽ chia sẻ niềm đau và nỗi lo sợ với chúng ta.”

Hỡi Medjugorje, bạn chính là một trường học về sự đơn sơ như con trẻ để cho chúng tôi học hỏi.

Câu chuyện nhắc cho tôi nhớ đến những điều Chúa Giêsu nói với sơ Faustina:

“Hỡi con gái thân yêu, người ta nói với Cha rằng con rất đơn sơ: Vậy tại sao con không nói cho Cha biết tất cả những gì làm cho con quan tâm? Hãy kể cho Cha nghe từng chi tiết dù nhỏ nhoi, vì điều này làm cho Cha vui lòng lắm.”

“Nhưng Chúa ơi, Ngài biết hết mọi chuyện mà.”

“Đúng, Cha biết hết mọi sự, nhưng không phải vì thế tạo nên cái cớ. Hãy kể cho Cha nghe với tất cả sự đơn sơ của một trẻ thơ, bởi vì Tai Cha để lắng nghe con và Tim Cha để nghe con nói, và Cha thích nghe con nói với Cha.” (Nhật ký)** Chú thích của sơ Emmanuel:

Trong Nhật ký, sơ Faustina viết: “Hôm nay, trong Thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài đồng đứng bên cạnh chỗ tôi cầu nguyện. Ngài trông chỉ độ 1 tuổi, và Ngài muốn tôi bồng Ngài lên. Khi Ngài ở trong tay tôi, Ngài dụi đầu vào trái tim tôi và nói:

“Ta cảm thấy vui khi ở bên cạnh trái tim con.”

“Mặc dầu Chúa nhỏ, nhưng con biết Ngài là Chúa. Tại sao Chúa lại đến thăm con trong hình dạng một trẻ thơ?”

“Bởi vì Ta muốn dạy con hãy có một tâm hồn của trẻ thơ. Ta muốn con trở nên thơ dại vì khi con nhỏ bé, Ta có thể để con ở gần Trái Tim của Ta, y như cách con đang bồng Ta bây giờ đây.”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
thông Điệp Mẹ Hàng Năm Vào Ngày 18/3 Cho Thị Nhân Mirjana (3/18/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 97: Câu Chuyện Thứ 87: Liệu Ơn Thánh Còn Hoạt Động Không? (3/18/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (28) (3/16/2009)
Duc Hong Y Ersilio Tonini Noi: Medjugorje La Noi Duoc Chuc Phuc (3/16/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 96: Tóm Lược Chuyện Xảy Ra Trong Năm 1996 (3/16/2009)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Medjugorje # 94: Câu Chuyện Thứ 85: Thánh Lễ Của Bé Mario. (3/12/2009)
Thu Chau Le Thanh Lam, Vn Ve Qua` Duc Me Medjugorje Ban. (3/12/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 93: Câu Chuyện Thứ 84: Cái Cây Phải Trả Giá Đắt. (3/11/2009)
Audio: Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ (chuong 1-37) (3/9/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (27) (3/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768