MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: những phút cầu nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Cầu Nguyện Cho Linh Mục Để Họ Dâng Lễ Với Tình Yêu Thánh Thiện Và Tôn Kính.
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 3-2009

Linh Mục là kiệt tác của tình yêu thánh thiện,
là sự khôn ngoan và quyền lực của Chúa Giêsu.

Tại San Damiano, Ý, vào ngày 14 tháng 8, 1965, Chúa Giêsu nói với Mama Rosa Quattrini rằng: ‘Hãy cầu nguyện cho các Linh Mục. Hãy cầu nguyện bằng sức lực và không ngừng cầu nguyện, vì ma quỷ muốn họ vấp ngã. Hãy cầu nguyện, các con của Ta, vì các con đang ở gần kề Ta.

Sự Phê bình Linh Mục
Chúa mạc khải cho Mutter Vogel

‘Không bao giờ được tấn công một Linh Mục, ngay cả khi ngài phạm lỗi. Tốt hơn hết ta nên cầu nguyện và đền tạ để Chúa ban cho ngài ơn sủng trở lại. Linh Mục hoàn toàn thay mặt Ta, ngay cả khi ngài không sống theo gương mẫu của Ta!’ (trang 29, Mutter Vogel’s Worldwide Love, St. Grignion Publishing House, Altoting, South Germany ngày 29 tháng 6 năm 1929).

Khi một Linh Mục sa ngã chúng ta nên tiếp tay với ngài qua lời cầu nguyện và không qua việc tấn công ngài! ‘Chính Ta sẽ là Ðấng xét xử, không ai cả nhưng chính Ta!’ ‘Ai lên tiếng chỉ trích một Linh Mục là chỉ trích chính Ta; hỡi các con, đừng bao giờ để một Linh Mục bị tấn công, nhưng hãy bảo vệ các ngài.’ (Lễ Chúa Kitô Vua năm 1937) ‘Hỡi các con, đừng bao giờ phê phán các Cha giải tội, thay vì, hãy cầu nguyện nhiều cho họ và dâng mỗi ngày thứ 5 vào bàn tay của Mẹ của Ta, qua Thánh Lễ (cho họ)’ (ngày 6 tháng 6, 1939) ‘Ðừng bao giờ chấp nhận một lời nói không xứng đáng về một Linh Mục, và nói những từ ngữ không đẹp về họ ngay cả khi điều đó đúng! Mỗi Linh Mục là đại diện của Ta và Trái Tim Ta sẽ đau đón và bị chấn thương vì điều đó! Nếu con nghe một lời chỉ trích (chống lại một Linh Mục) hãy đọc một Kinh Kính Mừng.’ (ngày 28 thánh 6 năm 1939)

‘Nếu con thấy một Linh Mục dâng Thánh Lễ không xứng đáng đừng nói gì về ngài cả; tốt hơn là nên nói với Ta! Ta đứng bên họ nơi Bàn Thánh!’ ‘Ôi hãy cầu nguyện nhiều cho các ngài, để các ngài yêu sự trong sạch hơn tất cả, để các ngài dâng Thánh Lễ với trái Tim và đôi tay trong sạch. Thật vậy, Mình Thánh Chúa duy nhất và luôn luôn giống nhau ngay cả khi được cử hành bởi một Linh Mục không xứng đáng, nhưng ơn sủng kéo xuống cho mọi người sẽ không giống nhau!’ (ngày 28 tháng 2 năm 1938)

Hãy cầu nguyện cho Linh Mục để họ dâng lễ với tình yêu Thánh Thiện và tôn kính.

(source: Trích từ ThanhLinh.net)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tần Số Tình Yêu (4/16/2009)
Có Một Nơi Chúa Không Thể Đến (4/15/2009)
Đức Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Chầu Thánh Thể (3/16/2009)
Tình Trạng Sống Hiện Nay Của Các Linh Mục (3/8/2009)
Chúa Nhật Ii Mùa Chay - Sống Thân Mật Với Chúa - Tgm. Ngô Quang Kiệt (3/6/2009)
Tin/Bài khác
Ý Nghĩa Biến Cố Taborê (3/4/2009)
Đi Theo Giêsu (3/4/2009)
" Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai ? " (3/4/2009)
Tuần 9 Ngày Kính Thánh Cả Giuse (3/2/2009)
Bệnh Phong Tâm Hồn (2/13/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768