NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (24)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (Tiếp :
Sứ điệp cho Mirjana bỏ dở kỳ trước)
“Hãy
cầm lấy chuỗi Mân Côi và tập họp con cái, các gia
đình lại với các con ! Ðây là con đường
đưa đến cứu độ. Hãy nêu gương
sáng cho con cái, cho những người không tin ! Các con sẽ
không có hạnh phúc trên thế gian này, cũng như không
được lên thiên đàng, nếu các con không có trái tim
trong sạch và khiêm tốn, cũng như không tuân giữ luật
của Thiên Chúa.
Mẹ đang xin các con giúp đỡ Mẹ, bằng cách hiệp
cùng Mẹ cầu nguyện cho những người không
tin. Hiện giờ, các con giúp Mẹ rất ít, vì các con có rất
ít lòng bác ái, yêu thương đối với tha nhân.
Mà các con đã được Chúa ban tình thương, và chỉ
cho thấy phải yêu thương và tha thứ người
khác như thế nào rồi đấy ! Vì vậy, hãy hòa giải
và thanh tẩy linh hồn các con ! HÃY CẦM LẤY CHUỖI
MÂN CÔI MÀ CẦU NGUYỆN ÐI ! Hãy kiên nhẫn mang lấy những
đau khổ của mình ! Các con phải nhớ rằng
Chúa Giêsu đã kiên nhẫn chịu đau khổ vì các con.”
“Hãy
để cho Mẹ làm người Mẹ và là dây kết buộc
các con với Thiên Chúa, với Ðời Sống Vĩnh Cửu
! Ðừng áp đặt lòng tin các con lên người vô tín !
Nhưng cứ tỏ cho họ thấy lòng tin ấy bằng
gương sáng và lời cầu nguyện.
CÁC CON ƠI, CẦU NGUYỆN ÐI !”
Thị nhân
Mirjana giải thích với cha Milan rằng khi
Ðức Mẹ nói : “...Hãy hòa giải và thanh tẩy linh hồn
!...”, Người có ý nói đến Bí Tích Hòa giải cho
người Công giáo.
KHÔNG
GHI NGÀY THÁNG – Trong nhiều năm, thị nhân Vicka đã bị
một khối u trong não không thể giải phẫu, khiến
cô chịu những cơn nhức đầu khủng khiếp.
Trong thời gian đau ốm đó, Ðức Mẹ vẫn
tiếp tục hiện ra với cô. Một lần, cô
đang trên đường đến bệnh viện ở
Zagreb, Người cho cô lựa
chọn giữa hai điều :
“Mẹ sẽ cho con sức
khoẻ nhưng không được Mẹ hiện ra, hoặc
Mẹ cho con thập giá, nhưng con được thấy
Mẹ.”
Vì
đã quá đau đớn dữ dội suốt bấy
lâu, nên cô chọn sức khoẻ. Rồi sau đó cô hối
tiếc. Sau 40 ngày không đến với cô, Ðức Mẹ lại
hiện ra và cho cô lựa chọn lần nữa. Cô liền
vui mừng chọn ôm lấy thập giá lại. (Năm
1988, Vicka được chữa lành một cách nhiệm mầu
và vẫn khoẻ mạnh khi chúng tôi viết những dòng
này).
25-6-1990 : Thị nhân Ivanka đã ngưng được
thấy Ðức Mẹ hằng ngày, sau lần diện kiến
ngày 07-05-1985. Tuy nhiên, Ðức
Mẹ hứa rằng cho đến hết đời, cô sẽ
được Người viếng thăm mỗi năm
vào ngày 25-06, – kỷ niệm lần đầu tiên Người
hiện ra ở Mễ Du.
Mười
ngày trước đây, Ivanka mới sinh đứa con thứ
hai. Vì thế, không một ai, trừ những người
thân trong gia đình cô, được có mặt trong lần
hiện ra. Dưới đây là tường thuật về
cuộc hiện ra ngày 25-06-1990.
Cùng với gia đình, Ivanka nguyện kinh Mân Côi. Tiếp
theo, lúc ấy là trước 6g40 chiều, cô đọc kinh
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, mỗi kinh 3 lần. Rồi
Ðức Mẹ đến. Cô thấy Người trong cả
3 chiều – y như trông thấy một người trước
mặt mình – có điều Ðức Mẹ đứng bồng
bềnh trên một đám mây và Người rực sáng.
Không có các thiên thần tháp tùng và Người đưa hai
tay ra. Người tỏ vẻ rất vui mừng và hạnh
phúc. Người chúc lành cho tất cả những ai gởi
gắm nhờ Người cầu nguyện.
Năm
1988, Ðức Mẹ nói với Ivanka về bí mật thứ
ba và thứ tư. Trong cuộc hiện ra ngày 25-06-1988, nét mặt của cô rất
nghiêm trọng. Lần ấy, Ðức Mẹ lưu lại
trong 15 phút ; còn lần hiện ra năm 1989, Ðức Mẹ ở
8 phút. Lần ấy, Mẹ như thể muốn nói tiếp
điều đang bỏ dở. Ðức Mẹ đề cập
đến phần đầu của bí mật thứ
năm với Ivanka. Và năm nay (1990), Người lại
tiếp tục nói phần cuối của bí mật thứ
năm. Lúc ấy, Người không vui tươi, và điều
đó phản ánh trên nét mặt của Ivanka.
Ðiều đáng chú ý là trong lần hiện ra này, Ivanka
được trông thấy mẹ ruột mình lần nữa.
Bà mất mấy tháng trước khi Ðức Mẹ hiện
ra ở Mễ Du lần đầu tiên vào năm 1981. Ivanka
nói: mẹ cô cứ mỉm cười với cô, có lẽ
vì Ivanka mới sinh cháu bé. Ðức Mẹ nói :
“Mẹ
cám ơn con, vì con đã hiến sự sống, để
cho phép một sự sống khác được sinh ra.”
Cuộc hiện
ra kéo dài khoảng 9 phút. Ðức Mẹ chấm dứt bằng
câu :
“Hãy
đi với Thiên Chúa, con yêu của Mẹ !”
12-1990 : Với Vicka :
“Khi
Mẹ bắt đầu nói với con và kêu gọi con dấn
thân cho hòa bình, con cứ tưởng mọi sự đều
êm thắm và chẳng cần cầu nguyện đặc biệt
cho hòa bình.
Sự thiếu vắng bình an là ở nơi các tâm hồn,
và bây giờ, thiếu vắng hòa bình đã lan ra khắp thế
giới.”
Vicka chia sẻ
sứ điệp trên đây ở Paris, nước Pháp, vào
tháng 02-1991. Ngày 30-10-1991, Vicka xác nhận Ðức Mẹ quả
thật đã nói những điều ấy trong khi xảy
ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh, và cô đã giải thích
sứ điệp cùng những gì Ðức Mẹ muốn nói
như sau :
“Chiến tranh đến, vì trong lòng chúng ta đã sẵn
có chiến tranh. Cuộc chiến trong lòng ấy phát ra (tỏ
lộ ra một cách thể lý), và chiến tranh thật liền
bắt đầu. Thay vì cuộc chiến tranh trong lòng, nếu
ta tạo được sự bình an trong nội tâm, thì bên
ngoài, CHIẾN TRANH SẼ NGỪNG LẠI.”
Vicka
cho biết tiếp rằng những lời ấy của Ðức
Mẹ là muốn ám chỉ mọi cuộc chiến tranh, chứ
không riêng gì chiến tranh vùng Vịnh.
11-1-1991
: Marija bị bệnh, nên Ðức Mẹ hiện đến
với cô tại phòng riêng :
“Mẹ
cần lời cầu nguyện và những hy sinh của con
cho hòa bình.”
Ivan đang
cùng 30 linh mục tĩnh tâm tại Mễ Du. Trong lần hiện
ra lúc 5g40 chiều, Ðức Mẹ rất sung sướng
trông thấy tất cả các linh mục ấy, ban phúc lành
cho tất cả và xin các ngài cầu nguyện cho hòa bình.
18-3-1991 : Sau đây là tường thuật của Mirjana
về cuộc hiện ra hằng năm vào ngày sinh nhật
của cô :
“Năm
hôm trước sinh nhật của tôi, trong khi cầu nguyện,
tôi biết được rằng Ðức Mẹ sẽ hiện
ra với tôi vào lúc 7g30 tối. Vào tối hôm ấy, rất
đông người đã tụ họp và chúng tôi cùng cầu
nguyện. Ðúng 7g30, Người hiện đến. Lần
này, Người có tâm trạng bình thường, chứ
không buồn rầu như năm ngoái, và cũng không có ánh
sáng đi trước Người như những lần
hiện ra hằng ngày. Người ở với tôi trong 7
phút. Khi Người ra đi, các tầng trời mở ra và
tôi thấy 3 thiên thần đang đợi Người.
“Chỉ
một lần duy nhất hồi tháng 08-1981, tôi đã
được thấy các thiên thần đợi Người
như thế, sau khi Người đã đến với
chúng tôi.
“Vào dịp này, Người không nói gì với tôi về
các bí mật. Trong khi Người hiện ra, tôi đọc
3 kinh Lạy Cha với Người : một cho những
người vô tín, một cho tất cả những ai có nhu
cầu, và một cho các bệnh nhân đang có mặt. Rồi
Người ban phép lành cho tất cả chúng tôi và mọi
đồ thánh người ta mang đến cho Người
(làm phép).
- (Còn tiếp) -
|