MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 71: Câu Chuyện Thứ 62: Mặt Tôi Đầy Cả Mụn.
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 1-2009

Thông Điệp Ngày 25/1/1995

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng cửa trái tim của các con cho Thiên Chúa, giống như những đóa hoa mở cánh ra đón ánh sáng mặt trời. Chúa Giêsu ao ước ban bình an và niềm vui cho trái tim các con.

Các con nhỏ bé ơi, các con không thể có hòa bình nếu các con không có sự hòa bình với Chúa Giêsu. Vì thế, Mẹ mời gọi các con đi xưng tội để có Chúa Giêsu là sự thật và là sự bình an. Các con nhỏ bé ơi, hãy cầu nguyện để có sức mạnh hiểu nổi những điều Mẹ đang nói với các con. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 62: MẶT TÔI ĐẦY CẢ MỤN.

Thông điệp của Đức Mẹ làm cho tôi nhớ đến chuyện của Patrick D., người mà lúc ấy sống xa Medjugorje và xa Chúa luôn, anh cũng làm cho vợ anh thất vọng. Mặc dù khi nhỏ anh cũng có đủ tất cả các thủ tục của một người trẻ Công giáo: Rửa tội, Chịu lễ, Thêm sức và Hôn phối trong nhà thờ. Anh giải thích:

“Không có gì làm tôi chú trọng cả. Chúa để tôi ở một mình, và tôi bỏ quên Ngài luôn.” Nhưng sự sùng đạo của vợ anh làm cho anh khó chịu.

Vào tháng 1 năm 1994, anh tham dự một buổi họp về Medjugorje ở Versailles, gần Paris. Anh tò mò và nghi ngờ về những bí mật, hy vọng biết thêm tin tức về tương lai của nhân loại, vì anh nghe nói về 10 điều bí mật nổi tiếng mà những người thụ khải nhận được. Anh rất thất vọng. Vị nữ tu nói chuyện hôm ấy (Bạn hãy đoán xem là ai nào?) không nói gì về các bí mật ấy cả.

“Tuy nhiên, đức tin đến nhè nhẹ và rồi biến đổi tôi một cách sâu xa, mặc dù tôi không hề biết điều này.” Patrick trở về nhà mang theo một cuốn sách có thông điệp của Đức Mẹ và 2 cuốn băng nói về Medjugorje. Về sau anh viết thư cho tôi:

“Rồi tôi đọc những thông điệp và từ đó, mọi chuyện thay đổi hết cả. Đức Mẹ nói với chúng ta về nhiều điều. Tôi muốn đáp lời qua những điểm chính mà Mẹ đòi chúng ta thi hành, để rồi tôi dâng cho Mẹ những cố gắng của tôi.”

“Sau đó, tôi quyết định đi xưng tội. Sơ ơi, tôi sẽ không kể cho sơ nghe chuyện về việc vị linh mục phải kinh hãi khi nghe những tội lỗi của tôi tích lũy trong 30 năm dài. Sau buổi xưng tội ấy, cả cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Tôi học cách cầu nguyện và đọc chuỗi Mân côi. Vợ tôi quá ngạc nhiên khi thấy tôi gia nhập một nhóm cầu nguyện. Vậy mà lúc trước, chỉ cần nghĩ đến nhóm cầu nguyện là tôi muốn bịnh ngay. Tôi cũng bắt đầu đi dự Thánh lễ, không những vào ngày Chúa nhật mà còn đi dự lễ thường xuyên vào những ngày khác trong tuần lễ. Tôi không phải chỉ đi đến nhà thờ thôi, mà còn là chạy đến nhà thờ nữa. Trong mỗi Thánh lễ, tôi cảm thấy có một niềm vui lớn trong tâm hồn tôi nữa.

Sau khi tôi đã hòa giải với Giáo Hội qua phép bí tích giải tội, thì một phép lạ đã xảy ra. Trong gần mười năm. tôi bị một bịnh da, mặt tôi đầy cả mụn, làm cho tôi ngứa ngáy và khó chịu. Trên khuôn mặt và ngực của tôi đầy cả mụn, mụn lớn, mụn nhỏ. Nếu mụn này lặn đi thì mụn khác lại nổi lên. Mặt tôi đầy cả sẹo. Các bác sĩ đã đua nhau chữa trị cho tôi, nhưng vô ích, bịnh của tôi không thuyên giảm. Sau khi tôi xưng tội rồi, mụn của tôi từ từ lặn đi, chỉ còn sẹo lại thôi.

Nơi sở tôi, các bạn đồng nghiệp tò mò hỏi tôi là thầy thuốc thần hiệu nào đã chữa lành bịnh cho tôi vậy. Có người hỏi:

“Tôi cần biết tên vị bác sĩ chuyên khoa da nào mà hay quá vậy?”

“Tôi ấy à? Tôi được các bác sĩ đại tài chữa bịnh cho, đó là Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.”

Thế rồi tôi thánh hiến bản thân tôi cho Đức Mẹ. Từ đó, tôi không còn ghét giận ai nữa cả. Bây giờ, gia đình tôi luôn cầu nguyện chung một cách sốt sắng. Mỗi tuần đều có nhóm cầu nguyện đến nhà tôi để đọc kinh, ca ngợi Chúa và chúc tụng Đức Mẹ. Đôi khi, tôi vẫn còn những khó khăn, cuộc chiến thiêng liêng, nhưng tôi đã có những giây phút tuyệt vời vì tôi đã bám sát Đức Mẹ y như một đứa trẻ bị lạc, nhưng đã tìm lại được bà mẹ của bé rồi. ** Chú thích của sơ Emmanuel:

Thánh Curé của Ars nói rằng: “Không phải tất cả những vị Thánh đều hoàn toàn tốt ở buổi đầu, nhưng tất cả đều trở nên tốt lành vào lúc cuối đời.”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Medjugorje Ngày 02/02/2009 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 75: Câu Chuyện Thứ 67: Khi Không Thể Thực Hiện Được. (1/31/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 74, Câu Chuyện Thứ 66: Tha Thứ Mà Không Cần Dùng Thuốc Giảm Đau. (1/31/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 73: Câu Chuyện Thứ 64: Hãy Ngủ Ở Ngôi Nhà Tên Ritz. (1/30/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 72, Câu Chuyện Thứ 63: Còn Thời Gian Để Gần Gũi. (1/29/2009)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Medjugorje Hiện Ra Với Một Nữ Tu. (1/27/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 70: Những Diễn Tiến Trong Năm 1994 (1/27/2009)
Thông Điệp Của Mẹ Maria Ngày 25/1/2009 Từ Medjugorje. (1/25/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (15) (1/24/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 69, Câu Chuyện Thứ 61: Một Vicka Và Chỉ Một Mà Thôi! (1/22/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768