MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ý Lực Suy Niệm Suốt Tuần
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 1-2009
3 TN –B-09

 

Ý LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

 

      Một tông đồ đích thực được chứng tỏ khi kiếm tìm cơ hội để loan báo Chúa Kitô bằng lới nói và đời sống cho người khác.  Vì thế, mọi tín hữu đều được công chính hóa trong danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần cũng được mời gọi để nên thánh thiện và sinh hoa kết trái trong Người nhờ thực hành việc bác ái.  Đó là chủ điểm Phụng vụ Lời Chúa tuần 3 Thường nịên nầy.  

     Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hãy cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

 

       

         CHÚA NHẬT 3 TN-B   Th.PHAOLÔ TRỞ LẠI

                                                 LỄ TẤT NIÊN

                                                LỄ GIAO THỪA

 

 

Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1, 15).  Phụng vụ hôm nay chào mừng hồng ân Cứu độ của Thiên Chúa và mời gọi ta tiến vào Nước Trời Chúa Giêsu mở cho ta.

 

           Chúa Giêsu mở cho ta đường vào Nước Trời.  14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an.  Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông.  Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.  (Mk 1:14-20).  

           Dân Ninivê sám hối và được thứ tha.  4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ. 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.  10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.  (Jon 3, 1-5. 10)

           Ân tình Thiên Chúa tồn tại muôn đời.  4a Đ.  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.  6 Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.  7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.  (Tv 24, 4-9.  Đ 4a)

          Ta cần thận trọng lắng nghe lời của Chúa Giêsu.  29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu.  Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.  Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.  (1 Cr 7, 29-31)

          Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ đươc sang soi  và không bao giờ sẽ  phải bẽ mặt hổ ngươi; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Đấng Thiên sai hòan thành những gì các ngôn sư đã loan báo làm sao.

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bong tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu mở cho ta đường vào Nước Trờibáo làm sao.

 

25 – 1

Th.PHAOLÔ TRỞ LẠI

 

Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại (All, x Ga 15, 16). Phụng vụ hôm nay bày tỏ cho ta tinh yêu cứu độ của Chúa Giêsu và mời gọi ta cộng tác loan báo Nước Trời.

 

         Chúa Giêsu chia sẻ cho ta sứ mệnh rao giảng ơn cứu độ. 15 Một hôm Đức Giêsu tỏ mình cho nhóm Mười Một và nói: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.  (Mc 16, 15-18). Chúa hứa hổ trợ môn đẹ chu tòan sứ mệnh. Như vậy ơn cứu độ của Thiên Chúa một phần ở trong tay ta. Nếu ta lơ laf trong vịêc tíêp nhận và chuyển trao, thì ta đang ngáng trở công vịêc cứu độ của Người rồi.

         Ta pải đón nhận ơn gọi nhiệt thành như thánh Phaolô. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?8 Tôi đáp: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.10 Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. 12 Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt.13 Ông đến, đứng bên tôi và nói: Anh Sa-un, anh thấy lại đi! Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông.14 Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe (Cv 22, 3-16).

          Ta phải rao giảng Tin mừng cho mọi ngươời.: 1 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! 2 Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (Tv 116, 1-2. Đ. Mc 16, 15).

           Ta cần thận trọng lắng nghe lời của Chúa Giêsu.  29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu.  Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.  Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.  (1 Cr 7, 29-31)

           Tôi sống nhờ Đức tin vào Con THiên Chúa, đấng đã yêu tôi và đã hiến mình vì tôi; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu chia sẻ cho ta sứ mệnh rao giảng ơn cứu độ làm sao.

   

LỄ TẤT NIÊN

 

Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế nầy. Phụng hôm nay bày tỏ tình yêu viếng thăm cuả Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta luôn tìm cảm nhận.

 

Mẹ Maria mau mắm đem Cứu Chúa đến cho ta 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em"(Lc 1, 39-45).

 Chuá ban muôn ơn cho ta vì lòng nhân hậu cuạ Người. 7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA, dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA, vì tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. 9 trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ (Is 63, 7-9)

          Ơn lành của Đức Chúa ban cho ta bền vững  muôn đời. 1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, Đ. muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.23 Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,24 gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  (Tv 135, 1. 23. 25-26. Đ. 1b)

           Thiên Chúa ban cho ta mọi ơn trong Đức Kitô 4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su.5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em,7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người  (1 Cr 1, 3-9)

          Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ , Vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh danh Chúa (Tv 115: 12-13); để cảm nhận nhận được Thiên Chúa yêu ta thế naò, ta hãy suy ngắm Chúa Giêsu mở cho ta đường vào hạnh phúc thật thế nào.

 

 

LỄ GIAO THỪA

 

        Phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Chuá. Phụng vụ lời Chúa hôm nay baỳ tỏ tình yêu ban Lời cuả THiên Chuá Ba ngôi và mời goi ta nám giữ.

 

Chúa Giêsu mở cho ta đường vào hạnh phúc thật . 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
họ sẽ được vào Nước Trời .
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khao khát  sống cuộc đời  chính trực,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho phỉ chí toại lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được ngăm nhìn  Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì họ sẽ được vào Nước Trời
(Mt 5, 1-10)

   Đức Chúa ban phước lành cho ta.  22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: 24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh em!25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em! 27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng (Ds6,22-27).

 Đức Chúa phù trợ ta.  1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? 2  Đ. Ơn phù trợ tôi bởi do tay Chuá là Đấng dựng nên cả đất trời. 7 Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. 8 Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. (Tv 120, 1-8. Đ. 2)

        Ta phải luôn vui mừng và cảm tạ Chúa.16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi17 và cầu nguyện không ngừng.18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí.20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ;22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1 Tx 5, 1`16-26.28).

        Đức Giêsu KItô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vầy mãi đến muôn đời; để cảm nhận nhận được Thiên Chúa yêu ta thế naò, ta hãy suy ngắm Chúa Giêsu mở cho ta đường vào hạnh phúc thật thế nào.

 

 

THỨ HAI 3 TN  *   LỄ TẤN NIÊN.

 

Đấng Cứu độ chúng ta là Đức Giêsu đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh (2Tm 1, 10).  Phụng vụ hôm nây bày tỏ tình yêu ban phúc trường sinh của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời ta đón nhận.

 

          Ta cần thận trọng lời ăn tiếng nói.  22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?   Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
28 Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. 30 Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám.  
(Mc 3, 22-30).  

            *  Chúa Giêsu dâng hiến thân mình để cứu chuộc ta.  15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. . 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người.  Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. (Dt 9, 15, 24-28).  

            Công cụôc cứu chụôc của Thiên Chúa thật kỳ diệu.   Đ.  Hát lên mưng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao ky công.  2 Chúa đã biu dương ơn Người cu độ, mc khi đức công chính ca Người trước mt chư dân; 3 Người đã nh li ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.  Toàn cõi đất này đã xem thy ơn cu độ ca Thiên Chúa chúng ta.  (Tv 97, 1-6.  Đ.  1a).

              Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ đươc sang soi  và không bao giờ sẽ  phải bẽ mặt hổ ngươi; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy suy niệm Ta cần thận trọng lời ăn tiếng nói làm sao.

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bong tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy suy niệm Ta cần thận trọng lời ăn tiếng nói làm sao.

 

           

LỄ TẤN NIÊN.

 

           Ngày laị ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng danh Ngài. Phụng vu hôm nay baỳ tỏ tình yêu ban niềm vui cuả THiên Chúa Ba ngôi ma mời goi ta tri ân.

 

          Ta phải phó thác vì Thiên Chuá lo liệu mọi sự cho ta. 25 Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết: đừng qúa lo cho mình ph3ai ăn gì để sống: hay ph3i mặc  gì để che thân. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Kìa xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Và dù co lo lắng đi chăng nữa Hỏi có ai trong anh emkéo dài đời mình thêm được vài gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng qúa làm gì? Kìa ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng vất vả, không thêu không dệt thế , Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, sao mà kém tin vậy? 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Những thứ đó,  ngườ không ngừng tìm kikiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,25-34)
          Thiên Chúa yêu thương quan phòng cho ta trong việc taọ dựng. 
14 Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm.15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy.16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao.17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất,18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư (St 1, 14-18).

           Phải vui luôn vì niềm vui biểu lộ bình an của Thiên Chuá.  4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý (Pl 4, 4-8)

           Ta cứ tin tương vào Chuá. 3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.5 Đ. Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người,chính  Người sẽ ra tay.(Tv 36, 3-6.23-326. Đ. 5a).

           Ta cứ vui luôn vì niềm vui từ Thiên Chuá mà có. 4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý (Pl 4: 4-8).

            Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế ; để cảm nhận nhận được Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy suy ngắm ta phải phó thác vào Thiên Chuá vì Người lo liệu mọi sự cho ta làm sao.

 

 

 

THỨ BA 3 TN  *   LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

 

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải Nước Trời cho những người bé mọn (Mt 11, 25).  Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình yêu mặc khải mầu nhiệm Nước Trời của Thiên Chúa Ba ngôi và mời ta ở khiêm hạ trước nhan Người.

 

           Liên hệ quan trong nhất trong Nước Trời là nhờ lời Thiên Chúa.  31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người.  Có kẻ nói với Người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!    33 Nhưng Người đáp lại: Ai là mẹ tôi?   Ai là anh em tôi?   34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.  (Mk 3: 31-35).  

            *  Chúa Giêsu dâng hiến thân mình cứu chuộc ta.  8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.  Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.  (Heb 10: 1-10).  

             Tôi tớ của Đức Chuá luôn phải trung thành thửc thi ý Người. 7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, 8 con liền thưa: Này con xin đến!    Đ.  Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài.  Trong sách có lời chép về con 9 rằng: con thích làm theo thánh ý,và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con (Tv 39, 2. 4.  7-10.  Đ.  8a. 9a).

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắmLiên hệ quan trong nhất trong Nước Trời là nhờ lời Người làm sao.

          

 

 

 

          LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

 

           Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. Những thích cùng ưa luật Chúa truyền,

Con cháu sẽ hùng cường trong xứ sở Vì phúc lành đổ xuống dòng dõi chính nhân. Phụng vụ bày tỏ tình yêu chúc lành cho gia đình của Thiên Chúa và mời gọi sống công chính theo gương cha ông.

 

          Tổ tiên tốt lành là hông ân Chúa ban cho ta. 67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68 "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:
71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;
73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta (Lc 1, 67-76)

          Ông đức tổ tiên là gia bảo cho cháu con. 1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 10 Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. 11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con (Hc 44, 1.10-15)

          Đức Chúa chúc lành cho gia đình qua tổ tiên. 1 Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. 2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. (Tv 127, 1-2. 4-5. Đ. 1)

         Hiếu thảo là điều phải đạọ. 1 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:3 để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. 23 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin (Ep 6, 1-4, 18-23)

          Ai thi hành ý muốn cuả Thiên Chúa người ấy là anh chị em tôi là mẹ tôi; để cảm nhận nhận được Thiên Chúa yêu ta thế naò, ta hãy suy ngắm Tổ tiên tốt lành là hông ân Chúa ban cho ta thế nào.

 

 

 

 

 

 

         

THỨ TƯ 3 TN  *    LỄ THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

 

 Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô, ai tuân giữ lời Người sẽ muôn đời tồn tại.  Phụng vụ hôm nay bày tỏ tinh yêu gieo lời của Thiên Chúa Ba ngôi và dạy ta tiếp nhận.

 

            Chúa Giêsu dùng ẩn dụ và dụ ngôn dạy ta.  1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.  Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.  Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:3 Các người nghe đây!    Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm. 9 Rồi Người nói: Ai có tai nghe thì nghe!    10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông: Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. 13 Người còn nói với các ông: Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?  14 Người gieo giống đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.  (Mk 4:1-20).

             * Chúa Giêsu dâng hiến thân mình thánh hoá ta .  12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.  14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo. (Dt 10, 11-18).

            Chúa Giêsu là tư tế muôn đời cho ta.  3 Đức Chúa phán bảo rằng:Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 4 Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: Đ.  Muôn thuở, con là thương tế, theo phẩm trật Melchixêđê.  (Tv 109, 1-4.  Đ. 4b).

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu dùng ẩn dụ và dụ ngôn dạy ta làm sao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỄ THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

          Hãy ra công làm việc không vì cuả ăn hư nát, nhưng để có lương thực trương tồn đem lai phúc trương sinh. Phụng vụ bày tỏ tình yêu ban thưởng lao động của Thiên Chúa và mời gọi ta nhắm trước hạnh phúc vĩnh cữu .

          Thiên Chúa mời gọi ta cộng tác với Người làm việc giúp anh em. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. 19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc (Ga 5, 16-20)

           Thiên Chuá taọ dụng cho ta khả năng lao động. 5 Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai.6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất.7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.8 Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác .15 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai (St 2,4b-9.15)       

          Con người say mê làm việc . Đ. Lạy Thượng đế con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 23 Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà. 24 Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất (Tv 103, 1-2a.27-30. Đ. 1).

         Làm việc để giúp nhau có phúc hơn nhận. 33 "Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham.34 Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp.35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận."(Cv 20, 32-35)

          Chuá là mục tử chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì; để cảm nhận nhận được Thiên Chúa yêu ta thế naò, ta hãy suy ngắm Người mời gọi ta cộng tác với Người làm việc giúp anh em thế nào

 

THỨ NĂM 3 TN  *

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 118, 105).  Phụng vụ hôm nây bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta đón nhận lề luật, chỉ thị cùng giới răn của Người

 

          Ta cần phải sống quảng đại.  21 Người nói với các ông: Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?   Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?  22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai nghe thì nghe!    24 Người nói với các ông: Hãy để ý tới điều anh em nghe.  Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. (Mc 4, 21-25).

          *  Ta pah3i sống mạnh Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.  23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 24 Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. (Heb 10: 19-25).  

          Thiên Chúa cứu độ ta.  3 Ai được lên núi Chúa?   Ai được ở trong đền thánh của Người?   4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.  5 Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.  Đ.  Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm nhan thánh Ngài.  (Tv 23, 1-6.  Đ.  6).

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Ta cần phải sống quảng đại làm sao.

 

 

 

THỨ SÁU 3 TN  *

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 118, 105).  Phụng vụ hôm nây bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta đón nhận  luật Người.  

 

           Ta phải phục vụ tha nhân.  26 Người nói: Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. 30 Rồi Người lại nói: Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây?   Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?  31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn.  Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.  (Mk 4: 26-34)

           * Ta  cần sống đức tin mạnh để được sống đời đời.  35 Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao.  39 Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống.  (Dt 10, 32-39).

             Thiên Chúa yêu thương cứu độ ta 39 Đ.  Người công chính được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. .  40 Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.  (Tv 36, 3-6. 23-24. 39-40.  Đ.  39a).  

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Ta phải phục vụ tha nhân làm sao.

 

 

 

            THỨ BẢY  3 TN *

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời (Ga 3, 16).  Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình yêu ban sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời goi ta tiếp nhận Con MỘt Người.  

 

             Chúa Giêsu cũng cố đức tin ta bằng dấu lạ.  35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi!    36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.  Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?   39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: Im đi!    Câm đi!     Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: Sao nhát thế?   Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?   41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?  . (Mk 4: 35-41).  

             *  Đức tin giúp ta lãnh nhận ơn Cứu độ của Thiên Chúa.  1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. . 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một.  (Heb 11: 1-2. 8-19).  

              Thiên Chúa nhân ái với ta đến muôn đời.   Đ.  Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân Người.  70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước (Lc 1, 69- 75.  Đ.  68).

           Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sang đem lại sự sống; đ cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu cũng cố đức tin ta bằng dấu lạ làm sao.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mùa Xuân Im Lặng Trong Ðôi Guốc (1/26/2009)
Sống “năm Thánh Phaolô” (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Lì Xì Cho... Chúa Giêsu (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Một Con Én Không Làm Nên Mùa Xuân (1/25/2009)
Tôi Nói Đồng Bào Có Nghe Rõ Không? (1/25/2009)
Những Bông Hoa Của Tâm Hồn (1/25/2009)
Tin/Bài khác
Thời Gian Đang Qua Đi (1/24/2009)
Một Cử Chỉ Đầy Khoan Dung Của Tòa Thánh Đối Với Bè Rối Lefebvre (1/24/2009)
Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên (25/1/2009): Lời Chúc Đầu Xuân (1/24/2009)
Người Bạn Trung Tín Nhất Của Các Trẻ Vô Sinh (1/23/2009)
Hãy Đổi Mới Cuộc Đời Và Tin Nhận Tin Mừng (1/22/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768