Trẻ em diễn hành tại Trung Đông cầu xin cho hòa bình VietCatholic News (13 Jan 2009) BETHLEHEM (Zenit.org) - Vị thượng phụ giáo chủ Jerusalem thuộc nghi lễ Latinh là đức tổng giám mục Fouad Twal và các vị giám chức từ khắp nơi trên thế giới đã hướng dẫn 800 trẻ em đi diễn hành cho hoà bình, dâng lời cầu nguyện cho những ai đã tử nạn trong cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine trong dải đất Gaza.
Đức tổng giám mục Fouad Twal đã dẫn đầu cuộc rước cổ truyền đến Bêlem hôm Chủ nhật vừa qua. Theo sau ngài là các vị giám mục thuộc tổ chức Phối hợp Thánh địa (Holy Land Coordination) đang thực hiện cuộc viếng thăm Trung đông hàng năm. Các vị này đến từ Anh và Hoa kỳ cũng như những quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ Latinh.
Cuộc diễn hành được điều hợp do Tổ chức Đại kết Kitô giáo Vùng Thánh địa và Tòa Thượng phụ Latinh tại Jerusalem, được Caritas Jerusalem cũng như tổ chức Truyền giáo của Tòa thánh tại Palestine đồng bảo trợ.
Vào lúc kết thúc cuộc diễn hành, Đức tổng giám mục Twal tuyên bố: “Tôi chào đón tất cả mọi người đã hiện diện nơi Jerusalem đây trong những ngày này khi chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu điều khủng khiếp tại Gaza, và cùng với quý vị tôi xin nói lên rằng: Bạo lực, dù đến từ bất cứ phía nào và dưới bất cứ hình thức nào, phải bị kết án.
“Khi chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh và trong tinh thần của vị Hoàng tử Hòa bình, là Hài nhi đã hạ sinh làm ánh sáng chiếu soi toàn thế giới và làm hy vọng cho mọi trái tim nhân loại, tôi muốn dùng cơ hội này để lên án các vụ bạo hành tại Trung Đông, và đặc biệt là những cuộc tấn công tại Dải Gaza. Trong hai tuần lễ, những vụ tấn công này đã làm thiệt hại Israel và vùng đất này hơn tất cả những hỏa tiễn đã phóng ra suốt bao nhiêu năm qua.”
Đức tổng giám mục nói rằng bạo lực “cám dỗ chúng ta” bởi vì “dường như đó là điều giải quyết được các khó khăn của chúng ta.”
Ngài khẳng định: “Nhưng đó là một mối hy vọng hão huyền. Bạo lực bùng nổ ra không đem lại được gì nhưng làm phức tạp thêm sự mưu tìm một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột mà mọi người trong vùng đất này cũng như khắp nơi trên thế giới đã nhiệt tâm tìm kiếm.
Đức tổng giám mục Twal cho rằng giải pháp duy nhất cho vấn đề Trung Đông là một tiến trình toàn cầu “với sự tôn trọng những nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp của mọi bên liên hệ.”
Ngài nói: “Chúng ta là một dân tộc đã chịu khổ đau và tiếp tục chịu đau khổ vì bạo lực suốt 60 năm qua. Chúng ta cũng là những con cái Thiên Chúa được tái sinh, Con của Người đã xuống nơi đây và chịu khổ đau để tất cả mọi người được hy vọng nơi chiến thắng của Người […]
“Chúng ta không phải là những nhà lãnh đạo chính trị, nhưng hôm nay khi chúng ta cầu nguyện để Đức Kitô đến trong tâm hồn chúng ta, củng cố niềm hy vọng và đức tin của chúng ta, là chúng ta tiếp tục sứ vụ của Người, một sứ vụ không biên giới, không bờ cõi. Hãy để cho tình thương, sự hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta dẫn đưa các nhà lãnh đạo chính trị đến chỗ xây dựng một nền văn minh tình thương, hoà giải và an ninh cho tất cả mọi người.”
Phụng Nghi
|