Chúa Giêsu nói về Mẹ Maria và Cha Giuse của Người vào dịp Lễ Chúa Giáng Sinh
Nguồn: “Manduria – Jésus, Roi de la Révélation – Marie, Vierge de l’Eucharistie, parlent à Debora” (trang 176 và 177) Edition du Parvis 1999 CH-1648 Hauteville/Suisse. Trích cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và thụ khải Debora. (xem thêm về Nữ Tiên tri Debora trong Sách Các Thẩm Phán 4:1-21)
25 Decembre 1997 - Lễ Chúa Giáng Sinh Bình minh vừa ló dạng… ……………. *Chúa Giêsu: Dậy nào! Ta là Thiên Chúa Ngôi Lời Nhập Thể đến để dạy dỗ. Ta sẽ nói cho con về Mẹ Maria, Đấng Đầy Ân Sủng, và Thánh Giuse là người cha được tuyển chọn (trinh khiết) của Ta trên trần gian. *Debora: Xin Chúa đợi con đi lấy tập viết. *Chúa Giêsu: Hôm nay Ta dạy con về Mẹ để mọi người đang sống có thể hiểu biết toàn bộ Chân lý, mà nếu không tiếp nhận sự Mầu nhiệm trong đó “Đấng Rất Thánh” đã được niêm phong, thì không thể hiểu biết một cách tường tận. Ta cho con biết: Mẹ Maria là Trái Tim Thứ Hai nồng nàn yêu đương của Ta, nơi đó Ta trào đổ những sự dịu dàng của Ta và là nơi Ta có thể múc lấy sự sửa chữa và sự mềm mại mà loài người từ chối Ta một cách vô ơn quá thể. Ngày hôm nay Ta sẽ cho con hay, Mẹ là cung lòng chứa chan tràn đầy ân sủng, Mẹ được khẩn nguyện kêu xin để được cứu giúp như là cung lòng Chúa Cha, vì Mẹ đã ban cho thế gian Con Thiên Chúa, Người Con cùng một bản thể với Chúa Cha. Ta nói thật, Mẹ cũng có thể thực sự được ví như cung lòng từ mẫu Thiên Chúa, vì Mẹ được tạo dựng bởi Tình Yêu của Chúa Cha, được nghĩ đến nhờ Ân sủng trong Ân sủng. Eva, một thụ tạo được đặc ân nhờ Tình Yêu Thiên Chúa, đã gây nên tội lỗi lớn lao. Maria, một thụ tạo nhưng được trở nên thần linh, vì Mẹ đã là nguyên nhân của sự cứu rỗi và của việc sửa chữa tính bất phục tùng của Ông Bà Nguyên Tổ. Ái nữ của Ta, con có thể chia sẻ điều này cho các giới tu sĩ về sự phục tùng: Chúa Ba Ngôi thì toàn thánh toàn thiện trong Ba-Ngôi-Vị của Mình, nhưng Đức Nữ đã sinh ra Thiên Chúa thì được yêu mến bằng một tình yêu như tình yêu của Chúa Cha yêu thương Chính Mình và yêu thương Người Con Chí Ái của Mình. Chúa Cha Cực Thánh đã nghĩ đến Đức Nữ như Mẹ là : “sự trinh trong rất tinh tuyền”, rồi Người đã thu hút Mẹ về cho Người bằng cách làm cho Mẹ trở nên bất tử trong Vinh Quang Thiên Quốc để Mẹ ngự trị trong đó. Như mặt đất lấy lại những gì Mẹ đã sinh hoa, thì Chúa Cha đã nâng cao lên cho Người công trình kỳ diệu của Trái Tim rất hoàn hảo của Mẹ, Người còn sáng tạo để một kiệt tác hoàn hảo như thế được đổi mới không ngừng.
Còn Người Cha trần gian của Ta, Thánh Giuse mà Thánh Tâm Ta rất mực yêu đương? Người đã là cha nuôi của Ta và là người cha của loài người, trong khi Người dạy dỗ Ta, Ta đã phục hồi cho con người địa vị xứng đáng trong Vương Quốc, và vì Người đã miệt mài ôm ấp che chở Ta trên đường dương thế, bị gian nan xâu xé và mệt mã hao mòn. Ta là Con của Đấng Tối Cao, nhưng về phương diện nhân loại Ta đã là con của Người. Ta khóc thương Người lúc Người lâm chung. Ta khóc thương cho Người vì sự hiện diện quan trọng của Người bên canh Mẹ Ta từ nay không còn, để mình Mẹ tự liệu trong cảnh góa bụa, nỗi quạnh hiu mỗi lúc một lớn dần lên, và nỗi khổ đau càng ngày càng gia tăng thêm mãi. Cha Giuse là Đấng Công Chính giữa hàng Công Chính, miệt mài lao động, biết đoán trước những mong muốn của người khác mà âm thầm phục vụ, có tinh thần khôn ngoan và biết tiên liệu phòng xa. Người được tuyển chọn để cộng tác vào công cuộc Canh Tân Thánh mà các tiên tri của mọi thời đã báo trước. Không ai xứng đáng hơn Người để tham dự Quả Phúc Thiên Chúa nơi Đức Maria, Mẹ Ta. Nếu Mẹ Maria là Đấng Đầy Ân Sủng thì Cha Giuse được đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Người, Cha ngoan ngùy để được dẫn dắt, tuân phục Thánh Thần không một chút ngãng trở hoặc do dự chần chừ, và đã đạt đến sự thánh thiện cao vời. Vậy, hỡi các bậc cha mẹ ngày nay, hãy lấy đó làm gương, nếu các con tin tưởng vào sự thánh thiện của hôn nhân gia đình và tính bền vững, không thể chia ly của bí tích này. Đó là Cha và Mẹ Thánh của Ta. Giờ đây các con hãy bước vào trong sự ấm cúng thân tình của Gia Đình Thánh và hãy chiêm ngắm. Gia đình các con cũng có thể trở nên hạnh phúc như thế, có thể mang và tỏa ánh sáng như một sao lạ (sao chổi) trên trời.
Simon Maria Trần chuyển ngữ
|