Tôi Nghĩ Gì Về Ðức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ-Du?…
Trong chuyến hành hương tôi đã nghe nhiều những quan điểm khác nhau về Mễ-du. Người thì thắc mắc tại sao các thị nhận Mễ-Du lại lập gia đình và có một cuộc sống tương đối khá giả so với thi nhân các nơi khác như Fatima hoặc Lộ-Ðức? Bạn khác lại có một cái nhìn nghi vấn về các thị nhân khi gặp gỡ họ trong buổi nói chuyện? Qua sự phát triển về khách sạn và các tiệm buôn, có người cho rằng Mễ-Du chỉ là nơi làm thương mại không hơn không kém? Và còn rất nhiều câu hỏi khác. Tất cả những nghi vấn trên đều có lý cả, nhưng tôi nhìn Mễ-Du ở một khía cách khác là …. Mễ-Du có mang lại “lợi nhuận” cho Thiên Chúa hay không?
1. Nhiều người cho Mễ-Du là một hành động của Satan. Nếu thực sự là vậy, tôi phải đích thân cám ơn Lucifer và làm bạn với hắn. Vì đây là lần đầu tiên hắn đã làm một việc tốt lành cho Thiên Chúa. Nhờ Mễ-Du mà biết bao người hối cải quay về với Thiên Chúa trong đó có tôi. Vào dấu này, chắc Satan đang hoán cải và sửa soạn quay về qui phục Thiên Chúa đây. Bạn có nghĩ Satan có thể làm những việc lành thánh này chăng?
2. Những người khác cho Mễ-Du là một vụ “xì căng đan” do một nhóm ngươi tạo nên để làm thương mại. Nếu đúng đi nữa, thì họ được lợi nhuận những của thế gian nhưng Thiên Chúa cũng thâu nhận được bao trái tim hối cải về với Ngài.. Bạn hãy tới mà xem, hàng dài những hối nhân đi tìm ơn xá giải và làm hòa với Thiên Chúa. Nếu sự thật đúng như đồn đãi, tôi sẽ cám ơn những người “mua thần bán thánh” này đã giúp mang biết bao con tim khô cằn sỏi đá trở thành những con tim “đã vui trở lại” trong Ðức Kitô. Bao nhiêu người được ơn chữa lành va khỏi bệnh phần xác cũng như phần hồn. Nhờ họ mà Thiên Chúa có thêm “lợi nhuận các linh hồn” thì tại sao chúng ta thắc mắc làm gi?
3. Nhận định khác cho rằng các thị nhân tại Mễ-Du “đóng kịch”. Vì họ không giống thị nhân các nơi khác mà họ dâng hiến đời mình qua ơn gọi như ở Lộ-đức hoăc Fatima để làm công việc của Mẹ. Ðúng vậy, các thị nhân Mễ-Du đều có gia đình, con cái, và có một cuộc sống tương đối là đầy đủ. Phải chăng đây là lúc Ðức Mẹ muốn dùng họ để dạy chúng ta rằng mọi người trong mọi bậc đều có thể là người mang sứ điệp của Mẹ tới cho kẻ khác, không phải chỉ có các tu sĩ và linh mục mà thôi. Các thị nhân cũng là con người, cũng có những “tham, sân, xi”, yếu đuối, và sa ngã như chúng ta, nhưng chỉ khác một điều là họ đang đuợc dùng như dụng cụ của Ðức Mẹ để mang thông điệp tới cho chúng ta. Tôi không ngó họ như những vị thánh, không thần thánh hóa họ như những bậc “vĩ nhân”, nhưng yêu mến họ là những “tôi tá thấp hèn” và dám nhận làm công việc của Me trao chọ.. Nếu (một chữ nếu rất to mà sẽ không bao giờ xảy ra) một ngày nào đó họ khám phá ra những thị nhân là giả đi chăng nữa, tôi sẽ coi những thông điệp này như những “chia sẻ lời Chúa” của chính các thị nhân để cùng giúp nhau tăng lòng yêu mến Chúa. Cũng như bạn và tôi chia sẻ lời Chúa với những người thân quen của chúng ta. Bao lâu những thông điệp họ mang tới đều thích hợp với tín lý Công Giáo, Phúc Âm của Chúa, va luôn tuân theo những giáo huấn và quyết định của Giáo quyền, thì tôi không quan tâm mấy về lối sống của họ.
Bất kể mọi người nghĩ Mễ-Du thế nào đi nữa, thật hay giả, đúng hay sai, lời của Mẹ nói hay lời của con ngươi, với tôi không thành vấn đề nhưng một điều tôi tin chắc rằng những thông điệp này đã không nghịch với tín lý Công giáo, nó đã giúp tôi và nhiều người khác tiến lại gần với Thiên Chúa hơn. Ðó là “lợi nhuận” Thiên Chúa thâu hoạch được.
Lạy Mẹ Mễ-du, Mẹ biết con tới với Mẹ không phải để xem điều thiêng dấu lạ nhưng để CẢM TẠ và TRI ÂN những ơn lành Mẹ đã ban cho trong cuộc đời của con. Nhất là cám ơn Mẹ đã giữ gìn chúng con sau 25 năm thành hôn với bao là thăng trầm của cuộc đời, chúng con vẫn còn bên nhau. Một niềm vui sướng của con là khi mọi vật còn yên giấc, vào giờ Mẹ cầu nguyện dưới chân Thánh Giá Trắng, con được ngước trông về núi Thánh cùng với Mẹ dâng những lời kinh để ca tụng Chúa. Còn hạnh phúc nào quý hơn khi được cùng với Mẹ bằng xương bằng thịt cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa. Ngoài ra, Mẹ đã cho con được một niềm vui là biết sống cho tha nhân khi phục vụ anh chị em trong phái đoàn hành hương … vì Mẹ đã cho con cảm nhận rằng phục vụ chính là cầu nguyện, và chính Mẹ đã cho con nghị lực để làm chuyện này. Một dấu lạ lớn hơn hết là Mẹ đã biến đổi con người ngạo mạng, kiêu căng, và cứng đầu của con biết quy phục dưới bàn tay Mẹ.
Hồng-Việt
(Oct 30, 2008)
(Còn Tiếp)
Tôi Ðã Cảm Nhận Ðược Lời Gọi Mễ-Du
|