CN MEDU 233: CẢM NGHIỆM HOÁN CẢI TỪ MẸ MEDJUGORJE, #2.
LTS: Sau đây là cảm nghiệm phần 2 của Ông Michael Gribben, một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Ông chia sẻ trước một cử tọa khoảng 3000 người trong Đại Hội Hòa Bình Medjugorje tại Đại Học UCI, thành phố Irvine, Orange County, Hoa Kỳ tối 25/10/2008 vừa qua.
“Trong những lúc rảnh rỗi, tôi gia nhập vào một hội đoàn, và tôi gặp ông Phil. Ông Phil này cũng có mặt trong Đại Hội Hòa Bình Medjugorje hôm nay (25/10/08). Ông Phil là một người ngoan đạo. Ông hướng dẫn tôi trở về với Chúa. Ông đối xử với tôi như người thân trong gia đình.
Một hôm vào năm 1996, ông Phil rủ tôi đi tham dự Đại Hội Hòa Bình Medjugorje ở Concord, cách nơi tôi ở khoảng 9 tiếng đồng hồ lái xe. Trên đường đi, ông Phil cho tôi nghe nhạc Thánh Ca và rủ tôi đọc kinh Mân Côi. Dù muốn hay không, tôi cũng phải đọc kinh chung vì tôi đi cùng xe với ông.
Tới Đại Hội Medjugorje ấy, ông Phil cứ bắt tôi đi xưng tội. Đã 17 năm bỏ xưng tội nên tôi rất ngại đến gặp vị linh mục. Tôi cứ chần chờ mãi cho đến khi ông Phil dắt tôi đứng vào một hàng dài để chờ được giải tội. Tôi hơi mừng vì thấy hàng khá dài, chắc là không đến phiên mình đâu. Ai dè, ở một góc tường có một vị linh mục nhỏ bé ngồi sẵn đó, thế là ông Phil dắt tôi đến với vị linh mục. Vị linh mục rất hiền lành và dễ mến. Ngài mỉm cười chào tôi:
‘Welcome home! Son.’ (Chào mừng con trai trở về nhà!)
Cha bảo tiếp:
‘Con đừng sợ, cha được huấn luyện để đối xử nhẹ nhàng với con. Bây giờ cha cho con một điều kiện: con hãy xưng thú 6 tội nào mà con nghĩ là trọng nhất, rồi cha sẽ cho con làm việc đền tội dễ nhất. Được không con? Nào, con cứ từ từ xưng tội nhé!’
Thế là tôi thoải mái xưng 6 tội mà tôi nghĩ là ghê gớm nhất. Trong lúc xưng tội, không hiểu tại sao mà tôi khóc nức nở. Sau khi tôi xưng tội xong, cha gật gù và dịu dàng nói với tôi:
‘Công nhận con có nhiều tội thật. Bây giờ việc đền tội là con hãy đến qùy dưới chân thánh tượng Đức Mẹ và xin Mẹ hãy bước chân vào linh hồn của con!’
Trong Thánh Lễ hôm ấy, tôi được một vị linh mục khác đăt tay xin ơn Chúa Thánh Thần chữa lành cho tôi. Lúc ấy bỗng dưng có một luồng sức nóng đi từ đầu đến chân của tôi và đi ngược từ chân lên đến đầu tôi. Tự nhiên, vị linh mục bật lên tiếng nói:
‘Welcome home, son!’
Đây là lần thứ hai mà tôi được nghe câu nói ấy trong cùng một ngày! Tôi ngây ngất trong ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, lại có một vị linh mục đến nói với tôi lần thứ ba:
‘Welcome home, son!’
Tôi biết ngay đó là lời mà Thiên Chúa nói với tôi. Vì thế, tôi cảm động nên cứ khóc mãi.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu và lập gia đình với một phụ nữ cũng phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến. Tính ra thì tôi và các vợ của tôi đã có tổng cộng là 9 lần đám cưới. Lần này tôi có phép hôn phối trong nhà thờ!
Cuộc đời tôi hoàn toàn biến đổi. Tôi cảm thấy có thể tha thứ cho những người đã làm cho tôi đau đớn. Con gái tôi nay đã trưởng thành. Cháu liên lạc với ông ngoại để tìm mẹ cháu. Cháu Neda được biết rằng mẹ cháu có một người con trai là Jerry. Jerry bị mẹ bỏ rơi và cũng phục vụ trogn lực lượng Thủy Quân Lục Chiến. Cháu bị thương hai lần, một lần ở mặt và một lần ở chân.
Tôi vừa mới liên lạc được với vợ cũ của tôi là mẹ ruột của Jerry sau 25 năm xa cách. Tôi cũng mới gặp Jerry vào ngày hôm qua( 24/10/08). Con gái tôi hỏi tôi rằng:
“Ba ơi, em trai của con bị thương và cô đơn lắm, ba có thể vui lòng thăm viếng em con và ban cho nó một tình thương phụ tử không?”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa vì ba của Jerry là người hàng xóm đã dụ dỗ vợ của tôi và thiếu một chút nữa đã làm cho tôi tự tử rồi. Nhưng với trái tim của Thiên Chúa, tôi bằng lòng gặp Jerry. Điều đặc biệt là Jerry có vóc dáng giống y như tôi, trông hình ảnh mà tôi chụp với vợ cũ của tôi thì Jerry giống tôi vô cùng. Tính tình cháu cũng giống như tôi. Cháu cũng ở trong Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến như tôi.
Hai chị gái của Neda và Neda đều thuyết phục Jerry đi thử nghiệm DNA. Có thể Jerry lại là con trai của tôi cũng nên.
Hiện nay, tôi đang săn sóc cho mẹ tôi vì bà đã già và cần nơi nương tựa. Tôi tha thứ cho những ai đã làm cho đời tôi đau khổ. Tôi tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì các Ngài đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi và dám đứng đây để làm chứng cho tình yêu của Thiên Đàng.” Khi ông Michael nói đến đó thì ông ấy giới thiệu đẻ Jerry đứng lên chào cử tọa. Mọi người hân hoan đứng lên chào đón Jerry, một thanh niên khỏe mạnh và cao lớn. Trước đó, cử tọa đã đứng lên chào đón ông Phil là người bạn tốt lành của ông Michael.
Thật sự, Chúa rất thương xót những người tội lỗi. Nhưng để cho người tội lỗi được ơn ăn năn hối cải, Chúa cần đến những tông đồ và các chứng nhân của Ngài để họ dẫn đường cho những người lạc lối được ăn năn, hối cải.
Kim Hà 29/10/08 -----------------
|