CHỌN BÌNH AN
Xin cuộc sống của các con, một lần nữa, hãy là một
sự định đoạt cho nền hòa bình.
Hãy là những
người mang niềm vui của an bình và đừng quên rằng các con sống trong môt thời
gian của ân sủng, trong đó Thiên
Chúa ban cho các con những ân sủng vĩ
đại qua sự
hiển diện của Mẹ. Đừng đóng cửa lòng chính các con, các con nhỏ của Mẹ, nhưng hãy lợi dụng những thời gian này và
tìm kiếm những ân điển an bình và yêu thương
cho cuộc sống các con để rồi các con có thể
trở nên những chứng nhân cho người
khác. Mẹ ban cho các con chúc
lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn
các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.
----------------------------------------------------
Bài Suy Niệm
Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 2008 .
Cuộc sống hàng ngày của
chúng ta đầy dẫy những sự chọn lựa và quyết định . Chúng ta luôn luôn
phải chọn lựa trong mọi sự việc . Một số người chọn quyết định này, một số người khác chọn quyết định khác . Bao lâu còn sống,
chúng ta phải chọn lựa . Trong thông điệp
vừa qua Mẹ kêu gọi các
con hãy chọn cho đời các con sự Bình An . Chọn bình an nghĩa là chọn
Chúa Kitô . “Thật vậy chính Ngài là bình
an của chúng ta” (Ep 2:14) như thánh Phaolô đã
viết trong thơ gửi giáo đoàn Ê-phê-xô . Chúa Giêsu mang
bình an đến, không phải là một thứ
bình an nông cạn hay giả tạo như người đời thường nói tới . Nhưng chính là một thứ
bình an đã đạt được
qua bao thử thách và chiến
đấu .
Một thứ bình an thoả lấp trái tim con người và biến đổi
con người từ
trong ra ngoài . Chúa Giêsu nói
:”Thầy để Lại bình an cho các con, Thầy
ban cho các con bình an của Thầy . Thầy ban cho các con không theo
kiểu thế gian.”.
Chúa Giêsu đến thế giới để xoá đổ bức tường của hiềm thù của bất
ổn, và tái lập sự
liên kết loài người với Thiên Chúa, cũng như để thiết lập một thế giới của yêu thương, vui vẻ và
an bình . Bình an Chúa ban cho chúng ta
không phải là sự vắng
bóng của bất ổn hay chiến tranh, mà nó chính
là một sự liên kết
an bình với Thiên Chúa . Bình an Chúa Giêsu mang
đến là bình an có thể
chạm đến được và thay đổi những trái tim con người và như thế
sẽ hoán cải thế giới .
Tất cả những thông điệp của Ðức Mẹ Mà chúng ta
đã nhận được trong suốt 27 năm qua được thấm nhập với một lòng khiêm nhượng, yêu thương và an bình . Trong lần hiện ra vào Ngày
Thứ Ba, trong khi các
thiện nhân đang trèo xuống đồi, Mẹ Ðã hiện
ra với chị Marja Pavlovic và nói
“Bình an, bình an, bình an – và chỉ
có bình an”.
Bình an phải được nối kết giữa loài người với Thiên Chúa, và giữa
người với người . Ðức Mẹ Hiên ra ở Mễ Du như
là một Nữ Vương Hoà Bình . Mẹ
Tha thiê’t kêu gọi mọi
người và từng cá nhân
một hãy trở nên kẻ
rao truyền Hoà Bình bởi
vì chúng ta đang sống
trong thời ân sủng Chúa,
trong đó Chúa ban cho chúng
ta ân sủng
tràn đầy . 27 năm qua là thời đầy
ân sủng vì Mẹ Ðã
rất gần gũi với chúng ta một
cách đặc biệt . Hàng triệu khách hành hương
đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời và sự bình an siêu nhiên ở Mễ Du này
và đó là một chứng
tích hùng hồn .
Mẹ Gọi mỗi người chúng ta hãy
nên chứng nhân . Ðức Tin sẽ ban cho chúng ta
sức mạnh để làm chứng nhân cho Chúa trong
cuộc đời này . Xin cảm tạ
những chứng tích của Mẹ Ðồng Trinh đầy ơn phước, của các tông đồ
và các thánh
tử đạo của Giáo Hội tiên khởi mà chúng
ta đã được ban cho một triều đại đức tin
trong Chúa Ba Ngôi . Những chứng nhân thật đã rời chúng ta lên Trời,
đặc biệt các bậc đã
được Giáo Hội phong thánh. Các Ngài vẫn
hiện diện hôm nay qua những lời cầu nguyện sống động bằng chính những cuộc đời của họ, hoặc qua các văn tự họ để lại hoặc qua những lời cầu nguyện của họ . Họ suy niệm về Chúa, ca ngợi Chúa và không ngừng
quan tâm về những người còn lại trên cõi đời này . Khi vào hưởng
niềm vui với Thiên Chúa, các thánh
chính là những chứng nhân vượt trên những chứng nhân khác . Sự suy niệm
của các Ngài là một
phục vụ cao quý nhất
đã được
ban cho qua ý định
của Thiên Chúa . Như giáo lý
của Hội Thánh Công Giáo
dạy chúng ta rằng chúng
ta có thể
và phải xin các thánh
cầu bầu cho chúng ta
cũng như cho toàn thế
giới .
Vì vậy tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu và
chiến đấu cho Sự Thật
phải biết rằng họ sẽ phải đối đầu với những chống đối . Chỉ có một cách
duy nhất để chiến thắng đó là theo Chúa
Giêsu Kitô, bởi vì chỉ
có cách này
chúng ta trở nên những
khí cụ Hoà Bình, như
kinh nguyện của thánh Phan-xi-cô thành A’t-si-si . Xin Ðức Mẹ
Ðồng Trinh đầy
ơn phước – Nữ Vương Hoà Bình – giúp
chúng con nên hoàn thiện vậy .
Linh mục Danko
Perutina
Mễ Du 26/9/2008
Chuyển Ngữ: Peter Hoàng
(Oct23, 2008)
|