MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 35: Diễn Tiến Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Medjugorje
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 9-2008

Bài 35: Diễn Tiến Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Medjugorje

§ Lm Ljudevit Rupcic

Ở vùng Medjugorje, thuộc nước Bosnia-Hercegovia có sáu người chứng rất đáng tin cậy đã thề hứa là họ thấy Đức Mẹ Maria hay là Gospa từ ngày 24 tháng sáu năm 1981 cho mãi đến nay.

medj_veggenti.jpg

Ngày đầu tiên:

Vào ngày 24 tháng sáu năm 1981, vào khoảng sáu giờ chiều, trên đồi Podbrdo, các trẻ em Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic Ivan Ivankovic và Melka Pavlovic nhìn thấy một người đàn bà rất trẻ đẹp có bồng một em bé trong tay. Bà không nói gì với các trẻ em cả nhưng qua cử chỉ, bà muốn các trẻ em gần đến hơn. Các trẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hải nên chúng kgông dám đến gần, mặc dầu chúng nghĩ ngay bà là Mẹ Maria.

Ngày thứ hai:

Vào ngày 25 tháng 6 năm 1981, các trẻ em đồng lòng đến chỗ cũ nơi Đức Mẹ hiện ra để hy vọng Mẹ sẽ hiện ra nữa. Thình lình có một tia chớp sáng. các trẻ nhìn lên và thấy Mẹ Maria, lúc này không có người con. Mẹ cười vui vẻ và rất đẹp. Mẹ ngoắc các trẻ em đến gần Mẹ. Các em này nắm tay nhau cùng đến với Mẹ. Các trẻ quỳ gối và bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh.

Sau khi cầu nguyện, Mẹ bắt đầu nói với các em nhỏ. Trước tiên, Ivanka hỏi Đức Mẹ về Mẹ của em mới chết hai tháng trước. Và Mirjana hỏi Đức Mẹ để xin vài dấu hiệu để cho các em về nói lại với mọi người để họ đừng nghĩ rằng các em nói dối hay điên khùng.

Đức Mẹ sau đó rời các trẻ em và nói: “Xin Chúa ở với các con, các Thiên Thần của Mẹ.” Trước khi Mẹ biến đi, các em hỏi liệu chúng có thấy Mẹ nữa không thì Mẹ trả lời bằng cách gật đầu.

Theo lời các em có thị kiến kể thì sự kiện Mẹ hiện ra không thể diễn tả hết được. Trong ngày hôm ấy, hai em trong số ấy không có mặt là Ivan Ivankovic và Milka Pavlovic. Thay vào đó có hai em Maria Pavlovic và Jakov Colo. Và từ ngày hôm đó, Đức Mẹ thường hiện ra với các em ấy. Còn Milka Pavlovic và Ivan Ivankovic, hai trẻ có mặt trong ngày đầu, đã không thấy Mẹ nữa, mặc dầu các em ấy có trở lại chỗ Mẹ hiện ra để mong được thấy Mẹ.

Ngày thứ ba:

Vào ngày 26 tháng sáu năm 1981, các em thụ khải (có thị kiến) đã chờ đợi Mẹ đến vào lúc 6 giờ chiều, ở cùng một địa điểm như hôm trước. Các em rất vui mừng mặc dầu niềm vui có pha lẫn với nổi sợ vì không biết hậu qủa sẽ ra sao. Tuy vậy, các em cảm thấy có một sức mạnh trong tâm hồn để đưa các em đến gần Mẹ.

Thình lình, khi các em còn đang đi trên đường thì có ánh sáng chớp ba lần. Đó chính là dấu hiệu Mẹ hiện ra. Trong ngày thứ ba này, Đức Mẹ hiện ra chỗ cao hơn những ngày trước. Rồi lập tức, Đức Mẹ biến mất. Nhưng khi các em bắt đầu cầu nguyện thì Mẹ xuất hiện. Mẹ rất vui vẻ, Mẹ cười rất an bình, và vẻ đẹp của Mẹ thật tuyệt vời.

Khi các em rời khỏi nhà, có một số phụ nữ dặn các em mang nước thánh đi theo để rảy vì sợ gặp Satan. Khi các em gặp Đức Mẹ, Vicka lấy nước thánh và rảy vào phía Đức Mẹ rồi nói: “Nếu bà là Đức Mẹ của chúng tôi thì xin ở lại, còn nếu bà không phải là Đức Mẹ thì hãy đi ngay.” Đức Mẹ mĩm cười và ở lại với các em. Khi Mirjana hỏi tên Mẹ là gì thì Mẹ trả lời: “Mẹ tên là Thánh Nữ Đồng Trinh Maria.”

Cùng vào ngày đó, Đức Mẹ hiện ra một lần nữa với Maria ở đồi Podbrdo, Mẹ nói: “Hòa bình, hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình.” Đàng sau Mẹ là một cây Thánh Giá. Sau đó Mẹ khóc và lập lại những câu như sau: “Phải có sự hòa bình giữa nhân loại và Thiên Chúa, và giữa nhân loại với nhau.” Nơi Mẹ hiện ra là nửa đường đến chỗ hiện ra lúc đầu.

Ngày thứ tư:

Vào ngày 27 tháng 6 năm1981, Đức Mẹ hiện ra ba lần với các trẻ. Lần này, các em hỏi đủ mọi câu hỏi và Đức Mẹ trả lời. Đức Mẹ ban thông điệp cho các Linh mục: “Xin cho các linh mục tin tưởng mạnh mẽ và để các Ngai lo cho đức tin của nhân loại !” Một lần nữa, Jakov và Mirjana xin một dấu hiệu, bởi vì người ta đã buộc tội các em nói dối và dùng thuốc. Đức Mẹ đáp: “Các con đừng sợ điều gì cả.”

Trước khi Mẹ biến đi, các trẻ hỏi Mẹ có đến nữa không và Mẹ trả lời là sẽ đến. Trên đường Podbrdo, Đức Mẹ hiện ra một lần nữa để tạm biệt với câu nói: “Xin

Chúa ở cùng các con, hỡi các thiên thần của Mẹ, các con đi bình an.”

Ngày thứ năm:

Vào ngày 28 tháng 6 năm 1981, một đám đông tụ họp ngay từ sáng sớm. Vào buổi trưa thì con số lên đến 15 ngàn người. Vào cùng ngày, Linh mục chánh xứ đã tìm hiểu các trẻ về việc các em đã nhìn và nghe những gì trong những ngày trước.

Vào đúng giờ thường lệ, Đức Mẹ hiện ra lần nữa. Các trẻ cùng cầu nguyện với Đức Mẹ, và sau đó, Vicka đã hỏi Đức Mẹ: “Kính thưa Mẹ, Mẹ muốn chúng con làm gì cho Mẹ? Mẹ muốn các linh mục làm gì cho Mẹ?”

Đức Mẹ đáp: “Nhân loại phải cầu nguyện và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.”

Nói về các linh mục thì Đức Mẹ nói rằng các Ngài phải tin tưởng tuyệt đối và giúp các tín hữu tin vào Thượng Đế.

Ngày hôm ấy, Đức Mẹ đến và đi rất nhiều lần. Trong những lần ấy, các trẻ hỏi tại sao Mẹ không hiện ra trong nhà thờ giáo xứ để mọi người cùng thấy Mẹ. Đức Mẹ đáp: “Phúc cho ai không thấy mà tin tưởng.”

Ngay cả khi đám đông bắt các em đặt những câu hỏi của họ, ngay cả khi khí hậu không tốt, các trẻ cảm thấy như đang ở trên thiên đàng.

Ngày thứ sáu:

Vào ngày 29 tháng 6 năm 1981, các trẻ được gởi tới Mostar để khám nghiệm về y khoa. Sau đó, hội đồng y khoa tuyên bố rằng các em đều mạnh khỏe cả. Vị bác sĩ trưởng nói: “Các em này không điên khùng...”

Hôm ấy, người đến đông hơn bao giờ hết. Khi các em đến chỗ thường lệ và bắt đầu cầu nguyện thì Đức Mẹ xuất hiện. Trong dịp ấy, Đức Mẹ khuyên mọi người phải có đức tin: “Nhân loại nên tin tưởng tuyệt đối và đừng sợ gì cả.”

Cũng ngày hôm ấy, có một nữ bác sĩ đến quan sát và xin được sờ thấy Đức Mẹ. Các trẻ đưa bàn tay của bà này đến nơi có bờ vai của Đức Mẹ, bà ta kiền cảm thấy có cảm giác như bị điện giựt. Bà bác sĩ này, dù là kẻ vô thần, nhưng phải công nhận rằng: “Có sự gì kỳ lạ xảy ra nơi đây !”

Vào cùng ngày, một cô bé tên Daniel Selka được Đức Mẹ ban ơn chữa lành. Ba mẹ cô bé này đem em đến Medjugorje để xin phép lạ chữa lành. Đức Mẹ hứa rằng điều lành sẽ xảy ra nếu cha mẹ em cầu nguyện, ăn chay và tin tưởng thật sự. Và côbé ấy được khỏi bệnh.

Ngày thứ bẩy:

Vào ngày 30 tháng sáu năm 1991, có hai thiếu nữ của sở xã hội đã đề nghị các em lên xe hơi đi chơi. Mục đích của họ là mang các em đi xa khỏi nơi Mẹ hiện ra và giữ các em khỏi nơi ấy cho quá giờ Mẹ hiện ra thường lệ. Tuy nhiên, ngay khi các em ở xa vùng Podbrdo, nhưng vào giờ thường lệ, hình như có tiếng gọi từ trong tâm hồnnên các em naì nỉ đòi ra khỏi xe. Sau khi ra ngoài xe, các em cầu nguyện và Đức Mẹ đã đến với các em, dù nơi ấy cách Podbrdo khoảng một cây số. Đức Mẹ cầu nguyện bảy lần Kinh Lạy Cha, hai thiếu nữ ấy đã không làm gì cản trở các em được nũa.

Sau lần đó, chính quyền Cộng Sản bắt đầu cản trở các em và khách hành hương đến đồi Podbrdo, nơi Mẹ hiện ra, nhưng Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với các em ở những nơi bí mật khác, như nhà của các em và các cánh đồng. Các em bắt đầu tự tin, nói chuyện cởi mở và thân mật với Đức Mẹ. Từ đó Đức Mẹ hiện ra đều đặn cho đến ngày 15 tháng 01 năm 1982.

Trong thời gian ấy, Linh mục chánh xứ bắt đầu đón tiếp khách hành hương ở nhà thờ, họ được cầu nguyện chuỗi Mân Côi và tham dự Thánh lễ. Các trẻ thụ khải phân phát các chuỗi Mân Côi. Nhiều lúc Đức Mẹ hiện ra với các em trong nhà thờ. Ngay cả Cha Chánh xứ trong lúc lần chuỗi Mân Côi cũng được thấy Đức Mẹ, ngay lập tức, Ngài ngừng cầu nguyện và hát lên ca ngợi Đức Mẹ “Mẹ ơi, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ đẹp rực rỡ !” Cả nhà thờ đều thì có sự gì đặc biệt xảy ra cho Cha lúc ấy. Sau đó, Cha xác nhận rằng Cha đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Từ đó, Cha không còn hoài nghi nữa nhưng trở thành người bảo vệ cho các em thụ khải. Ngài đã làm chứng về việc Đức Mẹ hiện ra và đã bị bắ giam

Từ ngày 15 tháng 01 năm 1982 trở đi, các em thụ khải nhìn thấy Đức Mẹ ở một nơi gần nhà thờ. Cha Chánh xứ sắp xếp địa điểm này vì sợ có sự nguy hiểm và khó khăn cho các em. Trước đó, các em cho biết địa điểm này cũng được chấp Đức Mẹ chấp thuận. Tuy nhiên Đức Giám Mục địa phận cấm không cho các em xử dụng nơi gần nhà thờ nữa, vì thế các em vào một phòng gần nhà xứ.

Trong thời gian từ buổi đầu đến ngày hôm nay, chỉ có năm ngày là không trẻ nào thấy Đức Mẹ hiện ra.

Đức Mẹ cũng không hiện ra một chỗ nhất định, hay vớ một nhóm, một cá nhân nhất định. Đức Mẹ cũng ấn định số thời gian quy định. Có khi Đức Mẹ chỉ hiện ra có hai phút, có khi một giờ. Đức Mẹ không hiện ra khi nào các em này muốn. Đôi khi các em và đợi chờ nhưng Đức Mẹ không hiện ra cho đến sau đó, khi không ai chờ đợi thì Đức Mẹ hiện đến, không báo trước. Có khi Mẹ hiện ra cho một người mà không phải cho tất cả. Nếu Đức Mẹ không hứa trước giờ Đức Mẹ sẽ đến thì không ai biết lúc nào cả. Đức Mẹ cũng đã hiện ra cho những người khác không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, nền học vấn hay giai cấp xã hội.

Những điều này cho thấy rằng việc Đức Mẹ hiện ra không phải là sản phẩm của tưởng tượng, vì không lệ thuộc vào thời gian hay không gian, không lệ thuộc vàoý muốn vủa người cầu nguện, cho dù là khách hành hương hay người thụ khải, nhưng là do Thánh Ý của Thiên Chúa là Đấng đã cho phép Đức Mẹ hiện ra.

Lm Ljudevit Rupcic
Kim Hà chuyển ngữ

Giáo Sư Thần Học và Thông Dịch Viên Thánh Kinh sang tiếng Croatian. Cha Rupcic là cư dân của Medjugorje.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 8: Thông Điệp Của Đức Mẹ Medjugorje Về Sự Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 9: Tại Medjugorje, Nam Tư, Người Ta Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ (9/17/2008)
Bài 15: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên Tv Người Canada (9/17/2008)
Bài 18: Vị Linh Mục Được Tuyển Chọn Ờ Medugorje (9/17/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 31: Phỏng Vấn Đgm Dominic Mai Thanh Lương Về Đại Hội Medjugorje, Nam Tư (9/16/2008)
Bài 32: Đức Mẹ Hiện Ra Và Phép Lạ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 33: Giới Thiệu Các Mệnh Lệnh Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 34: Năm Mệnh Lệnh Chính Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 36: Các Thông Điệp Medjugorje, Nam Tư (9/16/2008)
Tin/Bài khác
Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka (9/15/2008)
Bài 101: Dấu Hiệu Của Niềm Hy Vọng (9/15/2008)
Bài 102: Các Ơn Lành Từ Medjugorje (2) (9/15/2008)
Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ (9/15/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768