Bài 47: Làng Medjugorje Đón Mừng Năm Mới 2007§ Kim Hà Nguồn: spiritdaily.com
Theo lời anh hướng dẫn viên du lịch tên Miki Musa thì:
“Mọi người cử hành năm mới bằng một nghi thức chầu Chúa Thánh Thể bắt đầu từ lúc 10:00 giờ đêm ngày 31/12/2006. Tất cả mọi người tụ tập nơi nhà thờ St. James, dãy nhà màu vàng và lều màu xanh. Nơi nào cũng tràn ngập người ta. Vì thế có hàng trăm người phải đứng ở ngoài sân, bên cạnh những dẫy nhà giải tội. Nơi ấy có một màn ảnh TV lớn.
Chương trình cầu nguyện được phát thanh và phát hình. Cả thế giới được hiệp nhất trong đêm Thánh đặc biệt ấy. Người ta có thể nghe tiếng pháo nổ từ xa xa, nhưng đồng thời, trong sự thinh lặng được chúc phúc, tiếng nói của vị linh mục vang lên từ nhà thờ, và những âm thanh của buổi thờ phượng được vang ra khắp nơi. Ban nhạc của các thiếu nhi hát rất hay. Khi chuông nhà thờ rung lên, đánh dấu 12 giờ khuya, thì cả nhà thờ bắt đầu hát bài: ”Vive Jesu El Segnor”, nghĩa là “Hoan Hô Chúa Giêsu, Chúa Chúng Ta.” Rồi mọi người vỗ tay hoan hô Chúa Giêsu Thánh Thể.
Như thế, một năm mới được bắt đầu với Chúa Giêsu. Sau Thánh lễ nửa đêm, vào lúc 1:30 giờ sáng, cuộc mừng lễ vẫn được tiếp tục ngay trước mặt nhà thờ, nơi mà có nhiều người trẻ trong một Cộng đoàn có tên là Totus Tus từ Đức Quốc đến. Họ bắt đầu hát các bài nhạc ca ngợi Chúa Giêsu KiTô.
Một sự bình an được trải rộng trên làng Medjugorje và tất cả mọi người rất hạnh phúc, nói cười vui vẻ. Khuôn mặt ai cũng đầy niềm vui và thiện chí.
Sáng 2 tháng 1 năm 2007, Đức Mẹ Maria lại hiện ra với cô thị nhân Mirjana. Kể từ ngày 2 tháng 8 năm 1987 cho đến nay, Mẹ vẫn hiện ra với Mirjana vào mỗi ngày mồng 2 để cùng cô cầu nguyện cho người vô tín được ơn trở lại với Chúa.
Nơi Mẹ hiện ra vẫn là Trung Tâm Cenacolo, một Cộng đoàn giúp bài trừ ma túy. Hôm ấy có khoảng 5 ngàn người, nhưng tôi nghĩ cũng phải có ít nhất là gần 10 ngàn người quy tụ trong ngày Mẹ Maria hiện ra hàng tháng.
Hôm ấy dù trời mưa, nhưng không ai muốn ở nhà, dù là khi đến nơi ấy thì họ phải đứng dưới trời mưa. Người người cảm thấy hạnh phúc khi chờ đợi Mẹ vì Mẹ đến để mang lại cho chúng ta những lời hy vọng và an ủi.
Cuộc hiện ra kéo dài 6 phút, từ 9:11 giờ sáng đến 9:17 giờ sáng. Đức Mẹ Maria ban một thông điệp như sau, vào ngày 2 tháng 1 năm 2007:
“Các con thân mến,
Trong thời gian thánh và đầy ân sủng của Thiên Chúa, tình yêu Chúa đã gửi Mẹ đến với các con. Mẹ nài xin các con đừng nên có trái tim bằng đá nữa. Mẹ mong rằng sự ăn chay và cầu nguyện là vũ khí của các con. Nhờ đó, các con được đến gần và biết Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Xin các con hãy đi theo Mẹ và gương sáng của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con. Mẹ ở với các con. Cám ơn các con!”
Trong khi Mẹ hiện ra thì nét mặt của Mẹ buồn bã và lộ vẻ đau đớn. Mẹ nói với tôi về những điều mà tôi không thể nói ra lúc này. Rồi Mẹ chúc lành cho chúng tôi và các vật thánh. Khuôn mặt Mẹ rất nghiêm nghị khi Mẹ nhấn mạnh đến các ơn lành của linh mục và Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện và ăn chay cầu nguyện cho các linh mục.(Lời của cô Mirjana.)
Kim Hà chuyển ngữ 5/1/2007
|