Bài 90: Lời Chứng Của Một Tín Hữu Vửa Hành Hương Medjugorje Về§ Kim Hà Lời Nói Đầu; Cô Kim-Nhung (tên thật), một tín hữu ở Hoa Kỳ vừa đi hành hương Medjugorje về và gủu email cho chúng tôi ngày 27 tháng 6 năm 2007 vừa qua. Tôi đã xin cô viết thêm lời chứng mà chưa được cô trả lời:
“Chào chị,
Em mới đi thăm Mẹ Medu về, em cũng có đọc bài viết về ánh sáng của Mẹ vào ngày 18 tháng 6, 2007. Còn em thì thấy một trái banh thật lớn, sáng như sao lăn trên bầu trời, từ chỗ thánh giá màu xanh lên tới tượng Mẹ trên đồi. Chuyến đi của em bình an nhưng ở đó có một nhóm bị tai nạn xe bus. Có người bị thương nặng phải ngồi xe lăn và băng bó nhiều, hình như gãy chân, gẫy lưng. Một vài người thì bị băng cổ, băng tay, trong đó có cả vị linh mục của nhóm cũng bị thương ở tay. Tuy bị tai nạn nhưng họ đều vui vì đến thăm Mẹ và trở về Mỹ bằng an. Chúc các anh chi đi thăm Mẹ bình an.” (KN)
Thưa quý vị, báo chí đăng tải tai nạn này và cho rằng cuộc chiến thiêng liêng giữa Đức Mẹ Maria và Satan đến hồi quyết liệt. Tai nạn xe được xem như là có sự phá hoại của ma quỷ khi chúng không muốn người ta đến hành hương và nhận được ơn lành của Đức Mẹ Maria. Xin chúng ta cùng cầu nguyện để Trái Tim Mẹ toàn thắng và hòa bình được vãn hồi trên thế giới, trong gia đình và trong từng trái tim của mỗi người. Mẹ đã nói trong thông điệp mới nhất như sau:
Thông điệp Medjugorje ngày 25/6/2007:
-
Hôm nay Đức Mẹ Maria ban thông điệp cho thế giới qua thị nhân Marija vào đúng ngày kỷ niệm 26 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje:
“Các con thân mến! Hôm nay, với niềm vui lớn lao trong Trái Tim Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải. Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng tất cả các con quan trọng trong chương trình vĩ đại mà Chúa đang hướng dẫn các con qua Medjugorje. Thiên Chúa ao ước biến đổi toàn thế giới và kêu gọi thế giới đến với ơn cứu độ và đến với Ngài, vì Chúa là nguyên thủy và tận cùng của mỗi một con người.
Hỡi các con nhỏ bé, một cách đặc biệt, từ đáy tim Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn các con để đón nhận ân sủng mà Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ tại đây. Mẹ mong ước cảm ơn từng người một đã hy sinh và cầu nguyện. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Đáp lời kêu gọi của Mẹ, chúng ta hãy cùng Mẹ cầu nguyện và hy sinh thêm để chương trình vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại được sớm thực hiện.
Kim Hà, 29/6/07
|