MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 91: Hãy Cầu Nguyện Và Vui Mừng Với Mẹ Medjugorje
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 9-2008

Bài 91: Hãy Cầu Nguyện Và Vui Mừng Với Mẹ Medjugorje

§ Kim Hà

Nguồn: Children of Medjugorje.

Niềm vui Thiên Đàng đang ở giữa chúng ta. Các thông điệp Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria là chìa khóa cho thời đại của chúng ta. Đức Mẹ Maria đã tụ họp tất cả các con của Mẹ từ các lục địa trên thế giới về Medjugorje vào dịp kỷ niệm 26 năm Mẹ hiện ra ở nơi đó. Tại đây, lời Mẹ được mọi người hân hoan đón nhận. Vì thế, Mẹ Maria đã phán trong một thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 2004 như sau:

“Các con thân mến! Hôm nay, cũng vậy, Trái Tim Mẹ tràn đầy niềm vui. Mẹ muốn cám ơn các con vì đã làm cho kế hoạch của Mẹ được thực hiện. Mỗi người trong các con đều quan trọng. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện và vui mừng với Mẹ, khi mỗi trái tim được hoán cải và trở nên khí cụ bình an cho thế giới. Hỡi các con nhỏ bé, các nhóm cầu nguyện có đầy quyền năng, và qua đó, Mẹ có thể thấy Chúa Thánh Thần đang làm việc trên thế giới. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

“Các nhóm cầu nguyện có đầy quyền năng.” Tại sao Mẹ không nói là các giáo phận có đầy quyền năng, các gia đình hay các tu viện có đầy quyền năng?

Khi Đức Mẹ Maria dạy chúng ta lập các nhóm cầu nguyện thì Nữ Vương Hòa Bình đã chỉ dẫn cho ta thấy niềm hy vọng lớn nhất của Mẹ, cho tương lai Giáo Hội và cho tương lai của thế giới. Mẹ tin tưởng rằng các nhóm cầu nguyện sẽ mời Chúa Thánh Thần đến vì Ngài là tình yêu. Mẹ còn nói tiếp:

“Các nhóm cầu nguyện có đầy quyền năng và qua đó, Mẹ có thể thấy Chúa Thánh Thần đang làm việc trên thế giới.”

Các nhóm cầu nguyện nhận được lửa mến của Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống. Trong quá khứ, chỉ một nhóm cầu nguyện nhỏ mà đã giữ đức tin sống động, khi mà chính quyền Cộng Sán đang thống trị nước Bosnia. Giờ đây, các nước Âu Mỹ đang bị chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa Satan thống trị. Họ còn tạo ra các luật lệ xúc phạm đến Thiên Chúa hằng ngày.

Hơn bao giờ hết, các nhóm cầu nguyện rất cần thiết. Nếu không có đủ người thì một nhóm chỉ cần có hai, ba người cũng đủ để kết hợp trái tim và lời cầu nguyện mà dâng lên Chúa. Hàng ngàn nhóm cầu nguyện nhỏ được thiết lập trên toàn thế giới, theo tinh thần của Medjugorje. Có những nhóm cầu nguyện chỉ có ít người nhưng rất quan trọng trước Nhan Thánh Chúa.

Đức Mẹ Maria luôn kết hợp những con người khiêm nhường, được che kín trước đôi mắt loài người, nhưng lại đẹp đẽ trước Nhan Chúa. Nếu các nhóm cầu nguyện hiệp nhất trong trái tim thì cuộc kết hợp này sẽ lớn mạnh và thánh thiện hơn mỗi ngày. Sức mạnh nằm ở chỗ tinh thần hiệp nhất. Đó là sức mạnh năng nổ và Satan rất khiếp sợ sức mạnh ấy.

Vào năm 1981, khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje thì các linh mục Dòng Phanxicô và các gia đình ở Medjugorje đã có một đời sống Ki-Tô Hữu mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mẹ vẫn kêu gọi họ lập một nhóm cầu nguyện. Chính Mẹ đã chọn những thành viên trong nhóm cầu nguyện ấy. Mẹ kêu đích danh từng người trẻ để lập nhóm cầu nguyện. Điều này không có nghĩa là Mẹ không muốn những người khác. Đồng thời, Mẹ Maria chúc lành và hướng dẫn giáo xứ và các gia đình.

Mẹ Maria biết các nhóm cầu nguyện có thể sống trong Chúa nếu có sự hiệp nhất trong tâm hồn. Mẹ phán:

“Các con thân mến! Mục đích của các nhóm cầu nguyện không phải là lời cầu nguyện mà là tình yêu thương. Lời cầu nguyện là phương tiện để đạt tới tình yêu.”

Các giáo xứ và gia đình có thể trở nên những nhóm cầu nguyện đẹp đẽ nhất. Khi nói về các gia đình, Đức Mẹ Maria phán:

“Mong rằng nhóm cầu nguyện đầu tiên của các con chính là gia đình của các con.”

Một gia đình trở nên mạnh mẽ khi các thành viên trong gia đình sống hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa. Điều này cần thể hiện trong các giáo xứ, cộng đồng hay cộng đoàn Công Giáo. Các nhóm cầu nguyện có ơn lành để liên kết các gia đình và các giào hữu. Nếu các nhóm cầu nguyện tích cực hoạt động thì mọi hoa trái sẽ phát triển và ơn Thiên Triệu sẽ đơm hoa, kết trái.

Khi Đức Mẹ Maria thành lập nhóm cầu nguyện gồm những người trẻ ở Medjugorje thì Mẹ mong muốn họ thực tập việc chấp nhận nhau và thi hành đức ái. Những tình cảm tự nhiên nhường chỗ cho niềm vui siêu nhiên và tình yêu vô vụ lợi mà Chúa Thánh Thần ban cho trái tim mỗi người.

Thoạt đầu, Mẹ đòi hỏi các thành viên trong nhóm cầu nguyện phải hysinh. Đó là một sự khó khăn cho mọi người, nhưng không một cá nhân nào hối tiếc. Trái lại, họ rất vui mừng và hãnh diện được Mẹ Maria chọn vào trường học của Mẹ. Đây là trường học của Đức Mẹ Chúa Trời.

Ngày nay, người trẻ rất cần các lời chỉ dẫn này. Họ đang đi tìm để học hỏi. Thật sự chúng ta sợ khi tặng cuốn Thánh Kinh cho giới trẻ. Ta sợ họ nản chí, hay sợ vì thấy mình đòi hỏi quá nhiều nơi người trẻ. Nhưng liệu có bao nhiêu vị thánh nếu như họ không chịu đau khổ mà chỉ thấy đời sống toàn là mầu hồng?

Các nhóm cầu nguyện quả thật là những lò đào tạo những người thánh thiện. Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ rằng:

“Thầy bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”(Mat 18:19-20)

Cụm từ: “Nhân Danh Thầy” có ý nghĩa phong phú. Ngày nay, Đức Mẹ Maria hướng dẫn cho chúng ta thấy các nhóm cầu nguyện là sức mạnh của Giáo Hội. Mẹ kêu gọi ta hãy sống đời cầu nguyện, vì khi cầu nguyện chung thì chúng ta có hạnh phúc. Nếu ai đó bị cô lập trong đức tin và lời cầu nguyện thì tôi tin rằng Đức Mẹ Maria sẽ không từ chối người ấy mà Mẹ sẽ ban cho một người anh chị em để cùng cầu nguyện với người ấy. Cô thị nhân Vicka từng nói: “Bạn cứ xin thì sẽ được!”

Lạy Mẹ Maria, khi còn ở Nazareth, Mẹ đã cầu nguyện chung với Thánh Gia Thất gồm Cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin Mẹ ban cho chúng con lời cầu nguyện và lời cầu bầu của Mẹ, vì đó là kho tàng qúy báu cho chúng con. Amen.

Kim Hà, 30/6/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 8: Thông Điệp Của Đức Mẹ Medjugorje Về Sự Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 9: Tại Medjugorje, Nam Tư, Người Ta Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ (9/17/2008)
Bài 15: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên Tv Người Canada (9/17/2008)
Bài 18: Vị Linh Mục Được Tuyển Chọn Ờ Medugorje (9/17/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 31: Phỏng Vấn Đgm Dominic Mai Thanh Lương Về Đại Hội Medjugorje, Nam Tư (9/16/2008)
Bài 32: Đức Mẹ Hiện Ra Và Phép Lạ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 33: Giới Thiệu Các Mệnh Lệnh Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 34: Năm Mệnh Lệnh Chính Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 35: Diễn Tiến Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Medjugorje (9/16/2008)
Tin/Bài khác
Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka (9/15/2008)
Bài 101: Dấu Hiệu Của Niềm Hy Vọng (9/15/2008)
Bài 102: Các Ơn Lành Từ Medjugorje (2) (9/15/2008)
Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ (9/15/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768