Bài 96: Từ Phề Bình Đến Khen Ngợi: Linh Địa Medjugorje, bài 2§ Kim Hà (Phần 2)
Nguồn: spiritdaily.com
Chúng tôi xin tiếp tục trích dẫn những lời nhận xét về Medjugorje, bắt đầu từ các bậc phẩm trật từ trên xuống:
6. Đức Hồng Y Gordon Gray, giáo phận Tô Cách Lan:
“Tôi biết rằng Đức Giáo Hoàng muốn có Năm Thánh Mẫu vì các thông điệp của Đức Mẹ Thiên Chúa ở Medjugorje.”
7. Đức Hồng Y Franjo Kuharic (Chủ tịch của Hội Đồng Các Giám Mục đầu tiên lượng giá về Medjugorje):
“Các Giám Mục chúng tôi chấp nhận Medjugorje là nơi cầu nguyện, là một đền thánh..Nói về các hiện tượng siêu nhiên của cuộc hiện ra thì hiện nay, chúng tôi chưa thể xác nhận sự hiện hữu. Chúng tôi cần điều tra thêm. Nếu tôi dùng tiêu chuẩn của Thánh Kinh mà nhìn đến hoa quả thì cuộc hiện ra ở Medjugorje là sự thật.”
8. Đức Hồng Y Echeverria Ruiz phát biểu tại Đại hộI Thánh Mẫu ở Quito, Ecuador:
“Sự hiện diện của tôi ở đây là để xác nhận rằng có sự canh tâm trong Giáo Hội, phát xuất từ những nhóm cầu nguyện Medjugorje tại Ecuador và trên thế giới. Thiên Chúa đang nói qua Mẹ Maria. Đây là giây phút thánh thiêng cho thế giới.”
9. Đức Hồng Y Jaime Sin, giáo phận Manila, Phi Luật Tân:
“Tôi nhận ra rằng những người đến từ Medjugorje thì trở nên các tông đồ. Họ canh tân Giáo Hội.”
10. Đức Hồng Y Angelo Rossi, chủ tịch Hồng Y Đoàn, khi trao giải thưởng danh dự cho một tác phẩm:
“Tôi trao tặng giải thưởng cho một tác phẩm, A Thousand Encounters with the Gospa in Medjugorje.” (tạm dịch là Ngàn Lần gặp gỡ Mẹ Maria tại Medjugorje. Chúng tôi hy vọng sẽ dịch thuật tác phẩm này sang Việt ngữ trong một ngày gần đây.)
11. Đức Hồng Y Francesco Colasuono, cựu giáo đoàn nước Yugoslavia (Nam Tư):
“Medjugorje đại diện cho các biến cố của thế kỷ.”
12. Đức Hồng Y Christoph Schonborn, tác giả chính của Bộ Giáo lỳ Giáo Hội Công Giáo:
“Hầu hết các tu sinh (trong tu viện Vienna) nhận được ơn gọi linh mục qua Medjugorje.”
13. Đức Hồng Y Frantisek Tomasek, giáo phận Czechoslovakia (Tiệp Khắc):
“Theo ý riêng, tôi biết chắc rằng Medjugorje là sự tiếp nối của Lộ Đức và Fatima.”
14. Đức Hồng Y Hans Urs von Baltasar, một trong các nhà thần học nổi tiếng ở thế kỷ 20:
“Thần học ở Medjugorje là sự thật. Tôi xác nhận điều này qua hoa trái của Medjugorje.”
15. Đức Tổng Giám Mục José Antunez de Mayolo của Peru:
“Tôi hứa sẽ trở nên một tông đồ của Medjugorje nơi xứ sở của tôi.”
16. Đức Tổng Giám Mục Georges Riachi, giáo phận Lebanon:
“Medjugorje là một dấu hiệu.”
17. Đức Giám Mục Michael D. Dfeifer của San Angelo, Texas:
“Đức Giáo Hoàng nói vể Medjugorje với nhiều thiện cảm về những gì đang xẩy ra tại Medjugorje.”
18. Đức Tổng Giám Mục Gabriel Ganaka của Nigeria:
“Tôi muốn các linh mục của giáo phận tôi hãy đến Medjugorje. Là một Tổng Giám Mục, tôi muốn mời gọi tất cả những ai chưa đến Medjugorje thi nên đến nơi ấy.”
19. Đức Tổng Giám Mục Jose Dimas Cedeo, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Panama:
“Có rất nhiều hoa quả của Medjugorje tại Panama!”
20. Đức Tổng Giám Mục Andre Fernand Anguile của Gabon:
“Chúng ta có thể cảm thấy Thần Khí và sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Cuộc hiện ra của Mẹ Maria là một dấu hiệu tốt cho thời đại của chúng ta. Mẹ muốn chuẩn bị cho chúng ta.”
21. Đức Tổng Giám Mục Fabio Betancourt Tirado của Columbia:
“Ở đây, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa.”
22. Đức Hồng Y Ersilio Tonini of Ravenna, nước Ý:
“Đây là một món quà vĩ đại!”
23. Đức Tổng Giám Mục Philip Hannan ở New Orleans, Hoa Kỳ: (người giảng trong tang lễ của Tổng Thống JF Kennedy năm 1963).
“Tôi đề nghị tất cả mọi người, nhất là giới trẻ, hãy đi hành hương viếng Nữ Vương Hòa Bình.”
24. Đức Hồng Y Franc Rode của Tòa Thánh Vatican:
“Medjugorje là một nơi đầy ân sủng.”
25. Đức Tổng Giám Mục George Pearse thuộc Rhode Island:
“Tôi không hề nghi ngờ về sự thật của cuộc hiện ra ở Medjugorje.”
26. Đức Hồng Y Ciorrado Ursi của Naples:
“Đây là một niềm vui và một ân huệ lớn lao khi được hiện diện ở đây. Tại Medjugorje, Mẹ Maria đang hiện ra.”
27. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
-“Nước Ba Lan được giải phóng khỏi ách Cộng Sản là do công việc của Đức Mẹ Maria, như Mẹ đã từng nói ở Fatima và Medjugorje.”
-“Nếu tôi không phải là Giáo Hoàng thì tôi đã đi viếng Medjugorje rồi.”
Ngài nói với Tổng Thồng của nước Croatia rằng:
“Tôi muốn đến thăm Medjugorje.”
Hàng chục cảm nghiệm của các vị Giám Mục được viết ra trong sách, nhưng người ta vẫn nghi ngờ và bối rối, vì cho rằng các ngài viết ra với tính cách cá nhân, chứ không phải với tích cách vị lãnh đạo của Giáo Hội.
Cho đến nay, người ta không biết Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nghĩ thế nào về Medjugorje. Ngài ít có cảm nghiệm thần bí như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Đồng thời, làng Medjugorje vẫn là một nơi chốn quốc tế vì số người tham dự rất đông. Có những nhà thờ được xây dựng giống như nhà thờ St. James ở Medjugorje, đó là nhà thờ ở nước Panama( bên trái), và ở nước Malawi(bên phải), ở nước Kazakhstan(dưới, bên trái) và ở Honduras(dưới, bên phải).
Các bí mật ở Medjugorje ngày càng được người ta chú ý hơn khi các biến cố xẩy ra trên thế giới ngày càng nhiều.
Trong một thông điệp mới nhất mà Đức Mẹ Maria ban cho thị nhân Mirjana Soldo,
Mẹ nói: “ Các con hãy đi theo Chúa Giêsu và đưa tay cho Mẹ để cùng nhau, chúng tôi có thể leo lên núi và chiến thắng.”
Lời nói ấy làm cho người ta tin rằng đó là bí mật thứ ba của Fatima, trong đó có thị kiến một vị lãnh đạo Giáo Hội leo lên núi có thánh giá và giữa những sự bách hại.
Tháng trước, tháng 6 năm 2007, thị nhân Mirjana báo cáo rằng Đức Mẹ Maria đã phán:
“Qua các con, Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng.”
Có một số người cho rằng điều này liên quan đến bí mật thứ hai của Fatima, vì Mẹ đã nói:
“Cuối cùng,Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng.”
Trong bí mật thứ ba của Fatima, thị nhân Lucia dos Santos nói rằng:
“Tôi thấy các vị Giám Mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ leo lên núi dốc. Trên đỉnh núi là một cây thánh giá lớn có thân cây xù xì, thô nhám.”
Tại Medjugorje trên đỉnh núi Krizevac có cây thánh giá đứng trên cao.
Trong bí mật Fatima, “một vị Giám Mục mặc áo trắng”, đó là cách Đức Thánh Cha, hay Giám Mục Roma, thường mặc. Ngài bị người ta tấn công, nhiều người nghĩ rằng đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã từng nói về cuộc hiện ra ở Medjugorje rằng:
“Medjugorje là sự hoàn thành và tiếp tục của Fatima.”
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô X (1475-1521) đã nói rằng:
“Khi có một câu hỏi về các mạc khải tiên tri, Đức Giáo Hoàng là người thẩm định.”
Kim Hà, 8/7/07
|