Bài 99: Từ Nước Slovakia Đến Medjugorje Với Hai Bàn Tay Trắng§ Kim Hà Nguồn: Medjugorje.hr
![Rev-Robert-Kucerak.jpg](images/Rev-Robert-Kucerak.jpg) Cha Robert Kucerak
Vào tháng 5 năm 2007, một vị linh mục trẻ của nước Slovakia, 31 tuổi, được thụ phong linh mục 4 năm về trước, đang coi xứ được 2 năm, tên là linh mục Robert Kucerak đã đi bộ đến hành hương tại Medjugorje.
Cha Robert quyết định đi hành hương bởi vì ngài cần sự cầu nguyện trong thinh lặng, và cầu nguyện bằng linh hồn và thể xác. Do đó, ngài đi bộ trong suốt 15 ngày. Trong những ngày thinh lặng và cô đơn ấy, cha Robert ao ước tìm một lối cầu nguyện để cảm nghiệm được hành động quan phòng của Thiên Chúa. Ngài ngủ tạm trong nhiều nhà xứ khác nhau trên đường đi.
Khi ở vùng Banja Luka, ngài ngủ trong nhà của vị Giám Mục. Ngài không xin thức ăn của ai cả, và chỉ ăn khi có người mời ăn mà thôi. Ngài không đem theo điện thoại hay tiền bạc, nhưng chỉ đem theo giấy thông hành và giấy chứng nhận là linh mục. Ngài cần giấy chứng nhận để được dâng Thánh lễ trong các nhà thờ.
Bởi vì không có tiền nên cha Robert bị kẹt ở biên giới Hung Gia Lợi và Croatia. Luật pháp buộc mỗi người phải có ít nhất là một số tiền tối thiểu trước khi nhập vào một quốc gia khác. Khi cảnh sát biên phòng thấy linh mục Robert đi bộ và chỉ có một cái túi trên lưng, họ biết ngài là linh mục nhưng họ vẫn đòi hỏi ngài phải có tiền trong túi. Khi ngài vào biên giới nước Bosnia và Herzegovina, cha Robert phải liên lạc với một cha bạn ở Hung Gia Lợi để xin một số tiền hầu có thể làm theo những gì mà luật pháp đã quy định. Như vậy, ngài mới có thể tiến vào biên giới.
Kết qủa của cuộc hành hương là: cha Robert cảm nghiệm rằng lời cầu nguyện đi vào trong máu của ngài. Và bây giờ, như một thói quen, nếu cha không cầu nguyện nhiều Chuỗi Mân Côi mỗi ngày thì cha cảm thấy như mất mát sâu đậm một điều gì. Ngài đã cảm nghiệm được sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài cảm thấy rằng Chúa thật sự ban cho chúng ta những gì ta cần.
Kim Hà, 8/7/07
|