MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 9-2008

Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka

§ Kim Hà

Vicka710.jpg

Đây là hình ảnh của thị nhân Vicka khi cô nói chuyện với các khách hành hương ở cầu thang nhà của cô. Tay cô cầm hai cuốn sách cầu nguyện và luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuyên qua như hình ảnh một lưỡi gươm Thần Khí. Một khách hành hương ở Mỹ là Bà Theresa F.F. Marten đã chụp được hình ảnh này và phổ biến. (Kim Hà giải thích.)

Như quý vị thấy luồng ánh sáng xuyên qua trái tim của Vicka và hai cuốn sách. Sau đây là câu chuyện của tác giả bức hình này:

Bà Theresa M.F. Marten hiện đang sinh sống tại vùng Los Gatos, gần thành phố San Jose, California. Bà đi hành hương tại linh địa Medjugorje, Nam Tư. Thật là tình cờ, bà chụp được hình cô thị nhân Vicka khi cô ta đang nói chuyện với các khách hành hương. Khi trở về Mỹ, bà Theresa rửa hình và thấy tấm hình mà bà chụp cô Vicka lại có một lưỡi gươm ánh sáng Thần khí đâm thâu qua. Thật là điều lạ lùng.

Sau đây là lá thư kể chuyện của bà Theresa Marten:

“Tôi cùng một nhóm hành hương gồm 40 người Mỹ đi từ California đến Medjugorje. Chúng tôi đến Medjugorje vào ngày Chúa Nhật 9 tháng 10 năm 1988. Tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia-Cô Bê (St. James) vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai. Ngay sau Thánh lễ, chúng tôi dùng taxi đến nhà của Vicka. Khi ấy, cô ta đang nói chuyện với nhóm hành hương người Ý. Sau

Khi nhóm ấy đi rồi, đến phiên nhóm nói tiếng Anh của chúng tôi tiến vào sân nhà của Vicka.

Tôi tiến đến trước mặt Vicka, chỉ cách cô ấy chừng 10 bộ Anh mà thôi. Tôi vội vàng lấy máy hình ra để cố thu hình Vicka. Lúc đó, Vicka đang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cô có vẻ nghiêm trang, nên tôi phải đợi cô ta nói xong thì mới chụp hình sau.

Sau khi Vicka đã nói chuyện với nhóm chúng tôi xong thì tôi bắt đầu chụp hình khi chờ cô ký tên trong các cuốn sách. Lúc ấy, tay cô Vicka cầm cuốn sách “Pray with your heart” (Hãy cầu nguyện bằng trái tim) như chúng ta thấy trong bức hình này.

Khi trở về nhà ở vùng San Jose, tôi đi rửa hình tại tiệm Thrifty, nằm trên đường Winchester. Về đến nhà, tôi đặt các tấm hình trên giường để ngắm nhìn và xếp loại. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình lạ lùng này. Đây là một ơn đặc biệt cho cô Vicka và cho bản thân tôi.

Đến ngày 25 tháng 4 nắm 1989, tôi lại đi hành hương lần nữa. Tôi bèn tặng cho Vicka tấm hình này. Cô ấy rất vui mừng và phấn khởi. Cô trân trọng giữ tấm hình mà tôi tặng cô ở ngay trong phòng cô, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày với cô.

(Căn phòng này nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ đã được ưu tiên vào để phỏng vấn cô Vicka. Lúc ấy, có cả linh mục Trọng Ân và linh mục Vũ Đức Thông cùng hiện diện ở đó.)

Xin cảm tạ Chúa Giêsu và Nữ Vương Hòa Bình đã ban một ơn đặc biệt cho chúng con!

Ms. Theresa F.F. Marten, 139 Belcrest Dr., Los Gatos, CA 95032

Kim Hà dịch thuật và sưu tầm, 9/7/2007


Reference: "Miracle Photo" at Medjugorje

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 94: Mẹ Maria Trong Cuộc Sống Của Người Ki-tô Hữu (9/16/2008)
Bài 95: Từ Phề Bình Đến Khen Ngợi: Linh Địa Medjugorje (9/16/2008)
Bài 96: Từ Phề Bình Đến Khen Ngợi: Linh Địa Medjugorje, Bài 2 (9/16/2008)
Bài 98: Tâm Sự Của Denis Nolan, Một Giáo Dân Yêu Mến Medjugorje (9/16/2008)
Bài 99: Từ Nước Slovakia Đến Medjugorje Với Hai Bàn Tay Trắng (9/16/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 101: Dấu Hiệu Của Niềm Hy Vọng (9/15/2008)
Bài 102: Các Ơn Lành Từ Medjugorje (2) (9/15/2008)
Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ (9/15/2008)
Bài Medu 105: Tha Thứ Thì Được Ơn Chữa Lành (9/15/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 110: Đi Hành Hương Bằng Xe Đạp Qua 1507 Cây Số (9/14/2008)
Bài Medu 111: Bức Hình Nói Trước Về Tai Nạn? (9/14/2008)
Bài Medu 112: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 113: Lửa Cháy Tại Đồi Hiện Ra Ở Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 114: Câu Chuyện Của Linh Mục Michael Lightner, Phần 1 (9/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768