Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ
§ Kim Hà
Trong một cuộc tĩnh tâm dành cho những khách hành hương nói tiếng Anh vào tháng 4 năm 2007, cha Jozo đưa ra một số điều liên quan đến nhiều khách hành hương. Ngài quan sát rắng có những người mang tinh thần du lịch hơn là tinh thần hành hương khi họ đến Medjugorje.
Các khách hành hương không được khuyến khích để sống các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Chẳng hạn như về đề tài ăn chay, cha Jozo nói rằng vào buổi sáng khách hành hương đi nghe Vicka nói các thông điệp về việc ăn chay, nhưng trong ngày hôm ấy, họ ăn các bữa cơm thịnh soạn ở các khách sạn. Ngay cả ngày thứ tư và thứ sáu, họ đều đi đến các tiệm ăn. Điều này nghiêm trọng!
Có những nhà trọ không phải là ngôi nhà gia đình của giáo xứ để nói về cảm nghiệm, như Đức Mẹ Maria đã căn dặn họ, nhưng họ có những khách sạn hạng 3, 4 sao, nơi mà đa số các nhân viên không liên hệ gì đến các biến cố thiêng liêng ở làng Medjugorje.
Cha Jozo kết luận bằng cách mời gọi các khách hành hương hãy đón nhận lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria một cách nghiêm chỉnh, và trở nên các chứng nhân của thông điệp Mẹ, hãy sống 5 mệnh lệnh, bắt đầu từ các nhà trọ. Ngài nói:
“Tôi đòi hỏi các nhà trọ kính trọng các lời đề nghị của Đức Mẹ Maria!”
Những người hướng dẫn mang một trọng trách nặng nề, bởi vì những hoa quả thiêng liêng mà các khách hành hương có được hay không là tùy thuộc vào việc trình bày, giải thích và thực hành các thông điệp. Vào tháng 2, 2007, một trưởng nhóm đề nghị tất cả các khách hành hương ăn chay bằng bánh mì và nước lã hai lần trong khi họ ở Medjugorje, vào thứ tư và thư sáu. Ông này đã thông báo cho chủ nhà trọ, người chủ này rất ngoan đạo, rằng nhóm hành hương của ông sẽ chỉ ăn bữa điểm tâm. Hoa quả được nhìn thấy rõ.
Đức Mẹ Maria biết rất rõ rằng mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất là một gánh nặng để tín thác vào Mẹ, và chúng ta van xin Mẹ hãy giúp đỡ chúng ta. Tại Medjugorje, Mẹ ban cho chúng ta rất nhiều lần phương tiện chắn chắn nhất để chiến thắng kẻ dữ. Tại sao chúng ta lại từ bỏ việc Mẹ dạy ngay trên địa điểm mà Mẹ ban cho chúng ta? Chúng ta làm gì với những lời khuyên từ mẫu của Mẹ?
Có ai từng hối tiếc vì đã sống các thông điệp Mẹ một cách hoàn hảo không? Có khi nào Mẹ chúng ta lại không làm các lời hứa của Mẹ không?
Ngày 25 tháng 3 năm 2007, Mẹ bảo chúng ta rằng:
“Mẹ ao ước muốn khuyến khích các con hãy tiếp tục ăn chay với trái tim mở rộng. Bằng cách ăn chay và từ bỏ chính mình, hỡi các con nhỏ bé, các con sẽ nên mạnh mẽ trong đức tin. Trong Chúa, các con sẽ tìm thấy bình an trong những lời cầu nguyện hàng ngày.”
Kim Hà, 17/7/07
|