MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 117: Trẻ Thơ Không Thể Nói Dối
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 9-2008

Bài Medu 117: Trẻ Thơ Không Thể Nói Dối

§ Kim Hà

Nguồn: SpiritofMedjugorje.org

Lời Nói Đầu: Đây là chứng từ của bà trưởng nhóm hành hương Bernadette Burke, cư dân vùng Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, bà Burke chia sẻ trước nhóm cầu nguyện Đức Mẹ Maria, tại vùng Ambridge, Pennsylvania. Bà Bernadette vừa trở về từ Medjugorje.

“Chúng tôi ở tại nhà nguyện của thị nhân Marija. Chị của cô chăm sóc nhà cửa khi cô Marija không có mặt ớ đấy. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được nghe chứng từ này.

Cô Ruzka kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra (1981). Lúc ấy, cô ở cách xa Medjugorje chừng 25 dặm Anh. Cô làm việc trong một công xưởng. Một hôm người ta đến nói với cô rằng:

Medj-Burke.jpg

“Em của cô được nhìn thấy Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. Cô nên tìm hiểu về tin ấy!”

Cô Ruzka đáp:

“Các anh chị em đang nói cái gi vậy?”

Họ nói tiếp:

“Chúng tôi nghe nói về em của cô. Cô ta được nhìn thấy Đức Mẹ Maria mỗi ngày.”

“Thế á? Tôi không gặp em tôi nên không biết chuyện gì xẩy ra cả. Tôi cũng không có điện thoại.”

Thật sự, dân chúng không có điện thoại nên không thể gọi cho nhau. Vì thế, trong 3 ngày mà cô Ruzka cứ nghe người ta đồn mãi. Cuối cùng, cô không chịu nổi. Cô vốn là một người thân thiện, nhưng người cứ nói mãi về em của cô, làm như em cô là một người hoang tưởng. Do đó, cô Ruzka về nhà và nói với chồng:

“Anh à, mình phải đi về Medjugorje để gặp em gái em là Marija. Có chuyện gì xẩy ra ở đó. Ai cũng nói rằng em gái em được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Em không biết là em của em có điên khùng không. Em phải đi đến nơi ấy mới được.”

Thế rồi cô Ruzka đến gặp em gái và thấy em mình mạnh khỏe. Cô hỏi em:

‘Nè, Marija, em được nhìn thấy Đức Mẹ hàng ngày à?”

Marija đáp:

“Vâng, em thấy Mẹ Maria mỗi ngày. Mẹ sắp đến đây. Các thị nhân và em sẽ ở trong phòng bên kia và chúng em sẽ cùng cầu nguyện. Mời chị đi với em!”

Ruzka có 4 con nhỏ, đứa con nhỏ nhất chỉ mới chừng 18 tháng thôi, nên Ruzka phải bồng bé đi theo. Dĩ nhiên, ở lứa tuổi ấy, em bé chỉ muốn đi chập chững một mình. Thế là em bé vào phòng với các thị nhân. Em đứng trước mặt các thị nhân và giơ tay lên. Ruzka không biết con của mình đang muốn làm gì vì cô không hiểu. Cô sợ con mình làm phiền các thị nhân nên cô cố gắng đem con ra đàng sau, nhưng rồi cô đành để em bé tự ý muốn làm gì thì làm.

Về sau, cô được Marija kể cho nghe chuyện gì đã xẩy ra. Marija nói rằng em bé muốn Đức Mẹ bồng em, và Đức Mẹ Maria mỉm cười rồi đặt tay Mẹ trên em bé!

(Theo thường lệ thì các thị nhân không thấy ai ngoài Đức Mẹ ra, nhưng Marija được Mẹ ban ơn cho được thấy em bé, vì lợi ích của Ruzka và của những người đọc lời chứng này.)

Ruzka quá sức vui mừng nên cô nói với em gái:

“Marija, chị biết em không điên khùng. Tại sao con của chị lại làm như thế nếu như không có ai ở đó?”

Rồi chị khóc vì vui sướng. Chị và chống liền đi dự Thánh lễ buổi tối hôm ấy. Khi hai vợ chồng chị đi nhà thờ thì ông bà ngoại phải giữ em bé. Em bé cứ dẫn ông bà vào phòng bên cạnh. Bé vào trong phòng nơi mà bé đã được thấy Đức Mẹ, rồi bé lại đi ra chơi với đồ chơi. Lát sau, bé lại vào phòng ấy và nói: “Không!”

Suốt buổi tối ấy, em bé cứ đi vào, đi ra căn phòng mà bé đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Khi Ruzka và chồng vừa đi lễ về thì ông bà ngoại nói rằng:

“Tốt quá, vợ chồng con đã về, Ở nhà từ nãy đến giờ, ba mẹ cứ phải đưa em bé đi vào, đi ra cái phòng ấy mãi. Nó vào rồi nói: “Không.” Ba mẹ không biết nó muốn tìm ai trong phòng ấy.”

“Ba mẹ à, nó tìm Đức Mẹ Maria đó!”

Chú thích: Nữ tu Emmanuel kể lại câu chuyện này và kể thêm rằng có một vị linh mục từ thành phố Split đến để quan sát cuộc hiện ra. Ngài đến Medjugorje để chứng minh rằng cuộc hiện ra là giả tạo, nhưng rồi với thời gian, ngài trở nên chẳng những là một người tin mà cò là một người binh vực cho Medjugorje nữa. Ngài nói trong nước mắt rằng:

“Trẻ thơ không biết nói dối!”

Kim Hà, 12/8/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 105: Tha Thứ Thì Được Ơn Chữa Lành (9/15/2008)
Bài Medu 106: Viết Thư Cho Đức Mẹ Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 107: Đgh Benedicto Xvi Cầu Nguyện Trước Hình Ảnh Đức Mẹ Mễ Du (9/15/2008)
Bài Medu 108: Là Học Sinh Bị Đuổi, Nay Trở Nên Linh Mục (9/15/2008)
Bài Medu 109: Sinh Nhật Của Mẹ Maria Là Ngày 5 Tháng 8? (9/15/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 110: Đi Hành Hương Bằng Xe Đạp Qua 1507 Cây Số (9/14/2008)
Bài Medu 111: Bức Hình Nói Trước Về Tai Nạn? (9/14/2008)
Bài Medu 112: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 113: Lửa Cháy Tại Đồi Hiện Ra Ở Medjugorje (9/14/2008)
Bài Medu 114: Câu Chuyện Của Linh Mục Michael Lightner, Phần 1 (9/14/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 215: Hồng Y Bertone, Hải Đăng Của Medjugorje, Nam Tư. (9/13/2008)
Cn Medu 222: Ơn Chữa Lành Từ Medjugorje. (9/13/2008)
Bài Medu 120: Hãy Cầu Nguyện, Hỡi Các Con Yêu Dấu (9/12/2008)
Bài Medu 121: Hãy Tha Thứ Cho Nhau (9/12/2008)
Bài Medu 122: Ơn Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje (9/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768