CN Medu 222: ƠN CHỮA LÀNH TỪ MEDJUGORJE.
Suốt mấy tuần nay, lòng tôi không vui vì biết tin thánh tượng Đức Mẹ Maria tại đồi Hiện Ra ở Medjugorje bị kẻ dữ chặt tay, và đánh dập mũi vào ngày 29/8/08, rồi vào Sinh Nhật Mẹ là ngày 8/9/2008 thì lửa cháy trên đồi Hiện Ra. Sau đó lại có tin một vị linh mục Dòng Phanxicô bị thi hành kỷ luật.
Tuy nhiên, trong tuần lễ từ 7/9/08 đến 13/9/08, chúng tôi nhận đươc tin vui của hai người bạn đã đi hành hương Medjugorje về. Họ báo tin mừng cho chúng tôi:
1. Ông Nguyễn Hữu Định, cư dân ở vùng Baton Rouge, Louisiana gửi thư và hồ sơ Y Khoa cho chúng tôi để báo tin rằng: “Trước khi đi hành hương Medjugorje, tôi bị bịnh gan. Nay Đức Mẹ Medjugorje đã chữa bịnh gan của tôi khỏi hẳn. Đa tạ Chúa và Mẹ đã thương con ! ”
2. Cô Đào Kimberly Lệ, North Hills, California vừa kêu điện thoại báo tin cho tôi rằng:
“Sau khi đi hành hương Đức Mẹ Medjugorje về, con đã đi tu Dòng Kín Đa Minh được 3 năm nay. Tháng 10, 2008 này con sẽ khấn tạm. Em gái con cũng đã đi tu Dòng Trinh Vương. Con muốn mời cô chú lên dự Thánh Lễ Khấn Dòng của con.”
Cám tạ Chúa và Mẹ Maria đã chữa lành cho ông Định và ban ơn Thiên Triệu cho cô Kimberly Lệ và người em gái của cô.
Trong thâm tâm, tôi biết rằng trận chiến thiêng liêng đang xẩy ra mãnh liệt giữa Đức Mẹ và con Rồng Đỏ. Tuy nhiên, cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ Toàn Thắng! Đức Mẹ đã nói rằng khi Bí Mật Thứ nhất được tiết lộ thì quyền lực của Satan sẽ bị bẻ gẫy.
Xin chúng ta cầu nguyện cho vị linh mục bị kỷ luật và cho các thị nhân từ Medjugorje. Xin cầu nguyện cho Chương Trình của Thiên Chúa được sớm thực hiện, qua bàn tay của Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình!
Kim Hà 13/9/2008
|