MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 178: Nhiều Người Được Ơn Chữa Lành Tại Medjugorje
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 9-2008

Bài 178: Nhiều người được Ơn Chữa Lành tại Medjugorje

§ Kim Hà

Nguồn: Crown of Stars.

Phần 2 | In English

LNĐ: LM Tomislav Pervan là một linh mục ở giáo xứ Medjugorje trong 6 năm. Đến năm 1998 ngài bị đổi đi. Ngài là một chứng nhân quan trọng và trước tiên khi biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra trong làng Medjugorje và chung quanh làng ấy.

Sau đây là một trong các bài giảng của LM Tomislav vào tháng 1 năm 2003, tại Tu Viện Stanbrook. Ngài kể rằng Medjugorje là một nơi chữa lành và nơi hòa giải giữa loài người và Thiên Chúa. Có rất nhiều người được biến đổi sau khi thăm viếng linh địa của Nữ Vương Hòa Bình.

Sau đây là phần thứ hai của bài giảng của linh mục Tomislav:

“Ở nước Đức, có 40% trẻ thơ ở lứa tuổi từ 6 đến 12 không hề biết ý nghĩa của lễ Giáng Sinh. Chúng ta lo sợ về 5 triệu người Hồi Giáo, nhưng lại không lo sợ về 20 triệu người vô thần. Ai sẽ chữa lành những vết thương mà người vô thần mang lại?

Có nhiều người đến Medjugorje ngay lập tức, dù rằng sự liên lạc bị cắt đứt: sấm chớp làm hư hại các đường dây điện thoại ở địa phương, và ở các nhà Bưu điện vào ngay buổi sáng mà Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên. Nguồn tin lan ra mau chóng như lửa rừng. Người dân Mỹ nghe được tin này vào ngay ngày hôm sau.

Các cuộc chữa lành về thể xác xẩy ra trong thời kỳ đầu là những nguồn tin khuyến khích người ta đến thăm viếng làng Medjugorje. Có một cô gái nhỏ trong lớp gíao lý của tôi bị bịnh. Cô ấy lấy đất và cỏ trên đồi Podbrdo, tức là đồi hiện ra. Cô rửa tay cùng với đất và cỏ. Thế là cơn bịnh của cô biến mất.

Phản ứng của giới truyền thông thuộc chính quyền Cộng sản là một dấu hiệu. Ngay từ lúc đầu, họ chống đối. Satan biết sự thật. Hắn biết rằng Đức Mẹ Maria đang đạp dập đầu hắn. Năm 1984, khi Đức Giáo Hoàng thánh hiến nước Nga cho Đức Mẹ Maria thì vào năm sau đó, chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ.

Cuộc cách mạng không phải là việc đi ra ngoài đường với súng ống trên tay, nhưng là tìm được một giải pháp cho cuộc sống của mình.Đức Mẹ Maria dạy chúng ta hãy ăn năn, hoán cải, cầu nguyện và có đức tin mạnh mẽ. Như thế chúng ta sẽ có bình an. Sự hoán cải phải đi trước.

Bình an và tình yêu…Công nương Diana có mọi sự trong cuộc đời, trừ bình an và tình yêu. Mẹ Têrêsa Calcutta chỉ có bình an và tình yêu. Mẹ đã tìm được giải pháp cho cuộc đời Mẹ. Mẹ phục vụ người nghèo trên đường phố Calcutta. Mẹ luôn có Chuỗi Mân Côi trên đôi tay Mẹ, vì đó chính là vũ khí.

Hàng ngàn người đến Medjugorje trong những ngày đầu, làm cho người Cộng sản không hài lòng. Thật là liều lĩnh khi đến Medjugorje lúc ấy. Chính quyền cấm người ta không được leo lên đồi Podbrdo hay núi Krizevac cho đến tháng 6 năm 1983. Cảnh sát đứng gác với chó săn. Họ không cho phép người của giáo xứ leo lên núi Krizevac vào ngày thứ sáu Tuần Thánh. Các thị nhân bị cảnh sát bắt đi, nhưng họ không thể làm cho các thị nhân thay đổi câu chuyện của các em.

Vào tháng 7 năm 1983, khi cuộc hiện ra xẩy đến trong một ngôi nhà nguyện nhỏ ở bên cạnh bàn thờ, thì có tôi hiện diện. Rất nhiều người chen chúc trong lúc trời nóng, và cuộc hiện ra kéo dài khoảng 40 phút. Các thị nhân như sống ngoài thời gian và không gian. Thỉnh thoảng, họ cười, có lúc họ tỏ ra rất nghiêm trang. Tôi tự hỏi:

“Có ai bị bắt buộc dán đôi mắt mình vào một điểm trong suốt 40 phút không?”

Vào tháng 12 năm 1983, tôi ở trong cùng một phòng với các thị nhân khi Đức Mẹ Maria hiện ra. Tôi nhờ cô Vicka thưa Đức Mẹ về một số câu hỏi liên quan đến Thánh Kinh Tân Ước. Các thị nhân rất nghiêm trang và đang khóc. Họ nói rằng họ không thể đặt câu hỏi mà tôi nhờ vì Đức Mẹ Maria đang tỏ lộ một bí mật mới và họ rất buồn.

Năm 1984, có một cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục toàn thế giới được tổ chức tại Rôma. Sau đó có 200 linh mục đã đến thăm Medjugorje. Đó là một thời kỳ rất tốt đẹp.

Đức Giám Mục Zanic đã đến Medjugorje một cách bí mật vào tháng 12 năm 1981, và ngài nghĩ rằng cuộc hiện ra là có thật. Sau đó, ngài ra một tuyên cáo là Medjugorje đã làm rất nhiều trong vòng 3 năm hơn là một linh mục làm mục vụ trong 30 năm. Do đó, có rất nhiều người đến Medjugorje và trở về được canh tân đổi mới.

Có một vị nữ tu người Mỹ đến từ Boston, tên là Sr. Margaret. Bà đã từng đến Medjugorje 80 lần, đem theo nhiều nhóm hành hương đến, kể từ năm 1984. Tôi hỏi bà:

”Tại sao bà lại làm việc này, dù là một cuộc hành trình quá khó khăn?”

Bà đáp:

“Thưa cha, con thấy người ta thay đổi cuộc sống, họ trở nên một tạo vật mới. Nếu điều này không xẩy ra nữa, thì con sẽ ngừng, nhưng con luôn thấy người ta biến đổi.”

Trong tất cả những nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra, Mẹ có một sứ mạng từ Trời. Mẹ có một sứ mạng trong thời đại của chúng ta ở tại Medjugorje. “

Lm Tomislav
Kim Hà dịch thuật.
27/2/2008

Part II : Healing in Medjugorje

In Germany, 40% of children aged six to twelve, don’t know the meaning of Christmas. We are scared about five million Muslims, but we are not scared about 20 million atheists! Who will heal the wounds that atheism brings?

Many people came to Medjugorje immediately, even though communications had been cut (lightning had damaged the small local telephone and postal office on the morning of the first apparition), the news spread like wildfire. America had the news the next day.

The physical healings in the early days encourage people to go to Medjugorje. There was a little girl in my Catechism class who had very bad sores. She took earth and herbs from Podbrodo (the hill of the apparition), washed her hands in the mixture, and the sores disappeared!

The reaction of the communist media was like a sign it was true. From the very beginning they were all against it. Satan recognises the truth – he knows that Our Lady is crushing his head. In 1984 the Pope consecrated Russia to Our Lady and the next year, communism fell.

Revolution is not to go out on to the street with guns in our hands, but to find the solution for our own life. Our Lady asked us to repent, convert, pray and have strong faith – and this gives peace. Conversion must come first. Peace and love… Princess Diana had everything except peace and love; Mother Teresa had only peace and love. She found the solution for her life, to serve those on the streets of Calcutta. She always had the Rosary in her hands; that’s the weapon.

The thousands who came to Medjugorje in the early days came against the will of the communists. It was risky to go to Medjugorje. It was forbidden to go on to Podbrodo or Krizevac until June 1983. There were police guards with dogs. They would not even allow the parish to go up Krizevac on Good Friday. The visionaries were taken by the police, but they could not make them change their story.

In July 1983, when the apparitions took place in the small chapel at the side of the altar, I was present. It was very crowded and hot, and the apparition lasted 40 minutes. The visionaries were outside of time and space, laughing sometimes, serious at other times. I asked myself: who can be forced to keep their eyes on one spot for 40 minutes?

In December 1983 I was in the apparition room with the visionaries, and I had given Vicka some questions on the New Testament to ask Our Lady. The visionaries were very serious and were crying. They said they could not ask my questions because Our Lady had revealed a new secret and they were very sad.

In 1984 there was an international retreat for priests, held in Rome, and afterwards 200 of those priests came to Medjugorje. It was a very beautiful time. Bishop Zanic had come to Medjugorje secretly in December 1981, and was convinced it was true. He later made a statement that Medjugorje had done more in three years than 30 years of pastoral work of priests. So many came to Medjugorje and went home renewed.

There is an American nun from Boston, Sr Margaret, who has been to Medjugorje 80 times, bringing groups since 1984! I asked her why she did it as it was such a difficult journey. She answered: “I see people are changing their lives, they become a new creation. If this doesn’t happen, then I will stop, but I always see this change.”

In all the places Our Lady appears, she has a mission from heaven. She has a mission for our day in Medjugorje.

Rev Tomislav Pervan

Đọc nhiều nhất Bản in 28.02.2008. 08:04

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 121: Hãy Tha Thứ Cho Nhau (9/12/2008)
Bài Medu 122: Ơn Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 123: Tại Medjugorje, Con Người Được Dẫn Đến Sự Thật (9/12/2008)
Bài Medu 124: Chúa Gửi Đến Các Dấu Hiệu. Các Con Đừng Sợ! Mẹ Ở Với Các Con! (9/12/2008)
Bai Medu 125: Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục Và Tôn Trọng Các Ngài (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 171: Ba Món Qùa (9/10/2008)
Bài Medu 172:các Dấu Hiệu Và Thông Điệp Mẹ Medjugorje Vào Tháng 12, 2007 (9/10/2008)
Bài Medu 173: Vicka Xuất Hiện Để Nói Chuyện Với Khánh Hành Hương Tại Medjugorje (9/10/2008)
Bài Medu 175: Ngợi Khen Và Cảm Tạ Chúa Trọng Mọi Tình Huống (9/10/2008)
Bài Medu 176: Cứ Ngợi Khen Chúa (9/10/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medju #209 (1): Thánh Tượng Đức Mẹ Bị Phá Hoại. (9/12/2008)
Bài Medu 216: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje, Vào Sinh Nhật Mẹ Maria, 8/9/2008 (9/12/2008)
Bài Medu 200: Ðức Hồng Y Tonini: “mễ-du Là Việc Làm Của Chúa Thánh Thần (9/9/2008)
Bài Medu 214: Hãy Lắng Nghe Lời Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! (9/3/2008)
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768