Bài 188: Hiện Tượng Mẹ Maria Hiện Ra Ở Medjugorje
§ Kim Hà
Nguồn: Spiritdaily.com
Tuy chầm chậm nhưng chắc chắn, các biến cố của thế giới đang mỗi ngày một gia tăng với mức độ nhah hơn và mạnh hơn. Kể từ khi Đức Mẹ Maria hiện ra và ban cho nhân loại các thông điệp thì Mẹ cũng ban các lời cảnh báo và dấu hiệu của thời đại. Chúng tôi đã làm một cuộc điều tra với tính cách là một nhóm, đã dự các cuộc họp với những người chính yếu tại các nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra.
Vào lúc này, Medjugorje là một trong khoảng 6 nơi có Đức Mẹ Maria hiện ra và có đầy quyền năng trong lịch sử. Theo ý kiến của chúng tôi thì những nơi Mẹ Maria hiện ra trong lịch sử gồm có: Le Puy (nước Pháp), Lộ Đức (nước Pháp), Fatima (nước Bồ Đào Nha), và Guadalupe (Mexico). Đây là những nơi hiện ra được nhiều báo chí phổ biến nhất trong gần một thế kỷ nay.
Chúng tôi chưa bao giờ thấy một tình trạng nào mà tạo nên những cuộc hoán cải lớn lao như thế, kể cả những người đã hoán cải, những người hâm hẩm, không nóng, không lạnh, và ngay cả những người hoài nghi.
Trong 20 năm qua, chúng ta nhận thấy có ít nhất là 90% số người đến Medjugorje và mô tả rằng đó là một nơi hành hương tốt nhất vì có nhiều ơn lành, mà còn là nơi mà người ta cảm nghiệm được sự thay đổi trong cuộc sống, với một sự bình an mà người ta chưa hề cảm nhận được.
Hoa quả của Medjugorje rất cụ thể: hàng chục triệu người đến viếng thăm, hàng trăm người được ơn Thiên Triệu để làm linh mục. (Đa số người này là ở trong một quốc gia Âu châu, theo lời một vị Hồng Y), và phong trào tôn vinh Mẹ Maria được phát triển sau khi có biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje vào những năm sau 1980.
Hàng chục ngàn linh mục, hàng trăm Giám Mục, và hàng chục Hồng Y đã đến thăm viếng, với sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài có sự tôn kính riêng tư đối với hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje và ngài luôn tuân theo các thông điệp hàng tháng của Mẹ.
Chúng tôi cũng biết những cuộc tranh luận. Hai vị Giám Mục địa phương là Pavao Zanic và Ratko Peric luôn chống đối, dù cho quyền năng quyết định của họ bị rút đi bởi Hồng Y Joseph Ratzinger vào năm 1987. Giờ đây, quyền quyết định ở trong tay của một hội đồng Hồng Y, trong đó có cả Hồng Y của thành phố Sarajevo. Mọi sự điều tra và chấp nhận về sự thật của Medjugorje chưa được quyết định cho đến khi nào các cuộc hiện ra chấm dứt. Chúng tôi sẽ tuân theo kết luận cuối cùng của Giáo Hội.
Tòa Thánh Vatican nói rằng các địa phận và giáo xứ không nên tổ chức hành hương cách chính thức, nhưng Tòa Thánh lại nói rằng những người Công Giáo được tự do hành hương đến nơi này. Và nếu giáo dân đi hành hương thì Giáo Hội nên cung cấp các mục vụ linh hướng cho họ.
Hiện nay, ba trong số sáu thị nhân là còn được Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày với họ, còn ba thị nhân kia thì đã nhận được đủ 10 bí mật nên thỉnh thoảng, họ mới được Đức Mẹ Maria hiện ra mà thôi.
Thị nhân Mirjana đang được Đức Mẹ hiện ra
Thị nhân Mirjana Soldo là thị nhân đầu tiên được Đức Mẹ Maria ban cho đủ 10 thông điệp. Cô ta cũng là người dường như nhận được những thông điệp nghiêm trọng của thế giới. Những thị nhân đều đóng vai trò đặc biệt trong sứ mạng riêng của họ. Chúng ta sẽ thăm các thị nhân trong ngôi làng Medjugorje trong cuộc hành hương, thăm các linh mục trong giáo xứ và những ai mà chúng ta có thể học hỏi được.
Chúng ta sẽ đi thăm tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở đàng sau nhà thờ, Đồi hiện ra, cây thánh giá màu xanh và núi Krizevac. Các cuộc cầu nguyện sâu thẳm với Đức Mẹ Maria là mục tiêu chính để hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói một cách tích cực với hơn 10 vị Giám Mục và Hồng Y về biến cố Medjugorje, và ngài còn khuyến khích họ nên cho các giáo dân tổ chức hành hương ở nơi ấy.
Những lá thư trao đổi giữa Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và một đôi vợ chồng người Ba Lan, ở vùng Krakow, đã xác nhận bằng lời thư rằng Đức Giáo Hoàng có một nhận xét tích cực về Medjugorje. Mỗi ngày ngài dành thì giờ để cầu nguyện và hướng về nơi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, thuộc nước Bosina-Herzegovina.
Những lá thư của Đức Giáo Hoàng đề ngày 30/3/1991, 28/5/1992, 8/12/1992 và 25/2/1994 mà ngài gửi cho ông bà Zofia va Marek Skwarniccy, đã nói nhiều về Medjugorje.
Ngài viết rằng:
“Hãy để mọi sự xẩy ra tốt lành trong cuộc hành trình đến Medjugorje và Roma. Tôi cám ơn chị Zofia về mọi sự khi nhắc đến Medjugorje. Tôi đang đi đến nơi ấy hàng ngày trong kinh nguyện. Tôi hiệp thông với mọi người đang cầu nguyện ở đó hay những ai được ơn kêu gọi để cầu nguyện từ nơi đó. Ngày nay, chúng ta hiểu rõ ơn gọi ấy một cách tốt hơn.”
Trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Harry Flynn thuộc giáo phận Minnesota, Đức Giáo Hoàng nói:
”Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Chỉ có những sự tốt lành xẩy ra ở Medjugorje. Người ta cầu nguyện ở đấy. Người ta đi xưng tội. Người ta thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, và người ta trở lại với Chúa. Và dường như chỉ có những sự tốt lành là xẩy ra ở Medjugorje.”
Cảm nghiệm tương tự cũng xẩy ra với Đức Tổng Giám Mục Philip Hannan của giáo phận New Orleans.
Hiện nay, Medjugorje là một nơi có rất nhiều ơn lành, là một nơi mà ai ai cũng cảm nghiệm được lòng mình sốt sắng như chúng ta đã có cảm nghiệm ấy với Lộ Đức, Fatima, Guadalupe, Đền Thánh Phêrô ở Rôma và Đất Thánh Do Thái.
Tác giả Michael Brown, người phụ trách tờ báo điện tử Spiritdaily.com nói rằng:
“Tôi đã đến hành hương Medjugorje tất cả là 7 lần, và thấy chuyến hành hương nào cũng có đầy quyền năng và làm cho tôi thêm tươi mát hơn.”
Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những ai có thể đi hành hương tại đó. Còn những ai không thể đi hành hương được thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ.
Kim Hà, 3/3/2008
Đọc nhiều nhất Bản in 04.03.2008. 07:50