Lời trong Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, Người Ba Lan:
"Khi một trận bão táp dữ dội xẩy ra, tôi bắt đầu đọc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Bỗng dưng, tôi được nghe giọng nói của một thiên thần như sau:
'Tôi không thể đến trong cơn bão này, vì ánh sáng đến từ miệng của chị ấy(St. Faustina) đẩy tôi và cơn bão ra xa.' "(Tập Nhật Ký Số 6)
Đó là lời phàn nàn mà Thiên Thần thưa với Thiên Chúa. Tôi ý thức được vị thiên thần phải vất vả trong cơn bão, nhưng tôi cũng ý thức được lời cầu nguyện ấy làm vui lòng Chúa, và Chuỗi Kinh này có đầy quyền năng.
Thánh Faustina nhắc đến những lời cầu nguyện mạnh thế của Chuổĩ Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Thực tế, trận bão Gustav đã giảm nhẹ cường độ, chuyển từ cấp 4 xuống cấp 2 khi đổ bộ vào vùng New Orleans, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa.
-------------
English:
"When a great storm was approaching, I began to say the chaplet. Suddenly I heard the voice of an angel: 'I cannot approach in this storm, because the light which comes from her mouth drives both me and the storm.'
Such was the angel’s complaint to God. I then recognized how much havoc he was to have made through this storm; but I also recognized that this prayer was pleasing to God, and that this chaplet was most powerful.
Saint Faustina was referring to the powerful prayers of the Divine Mercy Chaplet. ” -- St. Faustina, Notebook Six
|